07/07/2026
Biết ơn vì tất cả
10 năm Xanh Yêu Thương – Một hành trình được viết nên bằng sự tử tế 💚
Mười năm.
Một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để viết nên biết bao câu chuyện đẹp.
Mười năm trước, Xanh Yêu Thương bắt đầu từ mong muốn rất giản dị: cùng nhau làm điều giá trị bền vững cho cộng đồng.
Đến hôm nay, nhìn lại hành trình ấy, điều khiến chúng tôi tự hào không phải là những con số, mà là những cuộc đời đã được chạm đến.
Đó là vài chục dự án Nhà vệ sinh học đường được xây dựng và trao tặng cho các em học sinh trên nhiều vùng miền của Tổ quốc, để mỗi ngày đến trường của các em được an toàn và sạch sẽ hơn.
Đó là hàng trăm em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo được kết nối, đưa về TP. Hồ Chí Minh điều trị kịp thời, có thêm cơ hội được khỏe mạnh và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ.
Đó là vài trăm chuyến đi trải nghiệm yêu thương, nơi các em được vui chơi, học hỏi, cảm nhận sự quan tâm và biết rằng luôn có rất nhiều người yêu thương mình.
Đó còn là những chuyến xe ngược xuôi đến với đồng bào vùng bão lũ, thiên tai. Mỗi khi Tổ quốc cần, Xanh Yêu Thương lại cùng nhau lên đường, mang theo những phần quà thiết thực và hơn hết là sự sẻ chia.
Phía sau mỗi công trình, mỗi chuyến đi, mỗi chương trình là biết bao con người đã âm thầm góp sức.
Có người góp thời gian.
Có người góp công sức.
Có người góp vật chất.
Và có rất nhiều người góp cả một tấm lòng.
Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên hành trình 10 năm của Xanh Yêu Thương.
Xin gửi lời tri ân đến tất cả các anh chị em thành viên, quý mạnh thường quân, quý đối tác và những người bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua.
10 năm là một cột mốc đáng nhớ.
Nhưng hành trình của Xanh Yêu Thương vẫn đang tiếp tục.
Để tiếp tục gieo những hạt giống của lòng nhân ái, kết nối thêm nhiều tấm lòng và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đến với cộng đồng.
10 năm – Một hành trình yêu thương.
Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp… 💚