02/08/2026
Núi rừng Tà Đùng đón bình minh - Sự kiện 2: Dựng mái nhà Lam
Sáu giờ sáng, xe dừng bánh giữa núi rừng Tà Đùng còn vương hơi sương. Không khí trong lành, mát lạnh làm ai nấy tỉnh hẳn sau một đêm dài di chuyển. Vừa xuống xe, cả đoàn đã bắt tay ngay vào ngày đầu tiên thật sự sống giữa đất trại.
Mỗi đội nhận đất trại và mật lệnh để bắt đầu sự kiện 2 - Dựng mái nhà Lam, cũng chính là chương thứ hai trong hành trình trò chơi lớn "Dòng Thời Gian Lam Sử" xuyên suốt cả kỳ trại. Chương này đưa anh chị em ngược về giai đoạn 2001–2011, khi tổ chức mình sôi nổi với những kỳ đại hội, những trại huấn luyện, những hội trại quy tụ hàng ngàn áo lam khắp mọi miền. Và mái lều mỗi đội dựng lên hôm nay chính là hình ảnh thu nhỏ của mái nhà chung năm ấy - nơi tinh thần "Thân Hoà Đồng Trú" được nhắc nhớ: cùng sống, cùng làm việc, cùng san sẻ trách nhiệm với nhau. Đội nào hoàn thành xuất sắc sẽ được trao Mảnh thời gian thứ hai để tiếp tục hành trình.
Dù có đội chỉ vỏn vẹn vài bạn ngành Thiếu, các em vẫn khéo léo cùng nhau dựng nên cổng đội, lều đội gọn gàng, tươm tất. Trong khi đó, các anh Huynh trưởng và bộ phận kỹ thuật trại lo phần công trình chung của cả trại - cổng trại chính, kỳ đài, lều trung tâm Nhà chung và cả hệ thống điện, để khu trại sáng đèn khi đêm về. Cùng lúc đó, các chị Huynh trưởng và ngành Thanh nữ đã tất bật nơi bếp trại, chuẩn bị bữa sáng ấm bụng cho cả nhà sau một đêm dài.
Khu trại dần khang trang, sạch đẹp. Anh chị em quây quần dùng bữa sáng giữa không khí núi rừng, tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho những hoạt động tiếp theo.
Một mái nhà Lam đã được dựng lên giữa Tà Đùng buổi sớm ấy - bằng công sức của người này, tấm lòng của người kia, cùng chung một màu áo Lam. 🪷