18/02/2025
💥💥💥KHÔNG NỖI KHỔ NÀO CÓ THỂ KHỔ HƠN !
🫱Đó là hoàn cảnh hiện tại của 5 đứa trẻ tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
🫱Kính thưa các MTQ, Nhà hảo tâm cùng những tấm lòng nhân ái:
- Trẻ em như búp trên cành, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay bố mẹ bảo bọc trưởng thành là một hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời con người.Nhưng hoàn cảnh hiện tại của 5 đứa trẻ trên lại với cùng thương tâm:
+ Mẹ bỏ đi biệt tích .
+ Bố đang bị tạm giam.
+ 3 bạn ở với bà Nội
+ 2 bạn ở với bà Ngoại.
🫱Hiện tại thì bà Nội các cháu MỚI MẤT - 5 ĐỨA TRẺ GIỜ SẼ SỐNG SAO BÂY GIỜ ?
🫱Em xin các MTQ ủng hộ cho cảnh khốn khổ này rất mong cộng đồng sẻ chia giúp đỡ các cháu ạ.
- Bác Vui (bà Nội 5 bé)khi còn sống cùng con trai tên Đức sinh năm 1991 phải đi trả nợ cho cô con Dâu không biết bao nhiêu lần, rồi bác lâm bệnh trọng không còn chỗ để Đổ thừa về kinh tế nên cô con dâu bỏ đi biền biệt không nuôi con để cho Bà Vui nuôi 3 đứa, bà Ngoại nuôi 2 đứa.
- Cuộc đời của Đức ( bố 5 bé)sinh ra ko có bố, đi học khi biết viết chữ thì nghỉ học ở nhà mò cua bắt ốc với mợ lớn. Khi trưởng thành được họ hàng mai mối cho cô vợ, ai cũng mừng cho Đức nhưng không ngờ vớ phải cô vợ hay ăn lười làm, chồng đi làm ở đâu vợ cũng đến ứng tiền trước, không có tiền cho vợ tiêu thì vợ đi mua nợ dọc làng cuối xóm. 5 đứa trẻ đi học được nhà trường miễn hết học phí chỉ đóng mỗi tiền ăn với tiền bảo hiểm, Đức bòn nhặt mãi mới đủ đưa tiền cho vợ lên lớp đóng cho con mà vợ cũng lấy tiêu hết đến khi nhà trường hỏi mới biết là chưa đóng.
- Bố các cháu bé, không được thật tính, ai bảo sao tin vậy, lành tính lắm ,ai bảo gì không bao giờ cãi lại, vợ hư không đoái hoài gì tới con cái, Đức cũng không bao giờ oán trách đánh chửi vợ bao giờ cả. Trước đó vài tháng gia đình nghĩ Đức đi làm cao su trong Tây Ninh nhưng thực tế Đức bị cậu em vợ lừa đi bán sang Campuchia. Bằng cách nào đấy Đức đã trốn thoát và về chăm mẹ ở viện. Hai vợ chồng cậu em vợ đã bị bắt, hiện Đức được công an tạm giữ để điều tra về vượt biên trái phép.
- Gia đình đúng là tận khổ, thiết nghĩ cả tỉnh Ninh Bình này không có gia đình nào có tình cảnh khổ hơn thế.🫱 Rất cần những bàn tay, những tấm lòng nhân ái của cộng đồng chìa ra đúng lúc để cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh này.
Clb Thắp Sáng Niềm Tin xin mọi người chia sẻ và giúp đỡ cho các bé
Stk 3888.888.0888.88
Ngâ.n hàn.g MB
Ctk : Cù Thị Tuyết
Sdt 0911.11.1975
0911.335.335
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin ghi rõ . Zalo-fb. Tên .uh các bé
Mong chờ mọi sự ủng hộ ạ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏