02/06/2026
🌱 TỪ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ BÊN CHÂN NÚI VÂN LONG
Chúng mình là những người sinh ra và lớn lên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long.
Mỗi ngày làm vườn dưới chân núi đá vôi, chúng mình được hít thở bầu không khí trong lành và đôi khi bắt gặp những người hàng xóm đặc biệt – Voọc quần đùi trắng.
Khoảng 5 năm gần đây, tại khu vườn cây ăn quả liền kề vùng lõi khu bảo tồn, những đàn voọc xuất hiện thường xuyên hơn. Rồi chúng mình bắt đầu thấy cả những cá thể non mới ra đời theo mẹ đi kiếm ăn.
Đó là niềm vui. Nhưng cũng là một câu hỏi:
Khi đàn voọc ngày càng phát triển, liệu “ngôi nhà” của chúng có đủ rộng không?
Từ những quan sát rất đời thường ấy, chúng mình bắt đầu hành trình phục hồi rừng.
🌳 Van Long Ecological Learning Space đang xây dựng vườn ươm và phục hồi 3 ha đất canh tác đơn tầng thành mô hình rừng đa tầng tán, góp phần mở rộng sinh cảnh, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho động vật hoang dã và tạo không gian học tập thực địa cho cộng đồng.
Chúng mình đang cùng nhau gieo những hạt mầm cho một tương lai nơi con người và thiên nhiên có thể phát triển hài hòa hơn.
🌱 Một khu rừng không thể lớn lên trong một ngày.
Nhưng mọi hành trình tái sinh đều bắt đầu từ một hạt mầm.
Và thật tuyệt nếu như được có sự đồng hành từ những người bạn phương xa trong Quỹ trồng rừng của chúng mình 🌳