07/12/2025
[CÂU CHUYỆN SAU LŨ]
TIỀN THUÊ TRỌ NUỐT NỬA THU NHẬP, LŨ CUỐN NỐT HY VỌNG MONG MANH CỦA GIA ĐÌNH NHỎ
Miền Trung Việt Nam đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất sau thiên tai, và… câu chuyện của ba mẹ con chị Lê Thị Út ở tại Tổ 8 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Tây Nha Trang, khiến chúng ta nghẹn lại vì xúc động và nể phục sự kiên cường của một người mẹ đơn thân.
Bé Lê Khánh Ngọc - học sinh Trường THCS Võ Văn Ký, mồ côi cha từ nhỏ. Từ đó, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai chị Út. Vừa nuôi hai con ăn học, vừa trả tiền nhà trọ, xoay sở chi tiêu từng ngày với đồng lương tạp vụ bấp bênh tại một cơ sở du lịch ở Nha Trang, mỗi tháng riêng tiền thuê nhà và điện nước đã cuốn đi gần một nửa thu nhập của chị. Bên cạnh đó, con gái lớn hiện đang học năm hai đại học tại TP. HCM, một sinh viên học giỏi và chăm ngoan, nhưng nào ai biết hành trình đến giảng đường của em được nuôi bằng những khoản vay tạm bợ từ người thân, bạn bè. Dẫu vậy, chị Út vẫn cắn răng lo cho con, bởi “chỉ có học mới mong đổi đời”.
Lũ về, gia đình chị may mắn không bị cuốn trôi nhà cửa, chiếc xe máy - phương tiện duy nhất để chị mưu sinh, bị nhấn chìm trong nước lũ, hư hỏng nặng. Không có xe để đi làm, chị buộc phải vay tiền sửa chữa, lại thêm một khoản nợ chồng lên cái nghèo vốn đã mỏng manh. Ở quê Sông Cầu, nhà ông bà ngoại của bé Ngọc cũng bị ngập sâu, tài sản ít ỏi bị nước cuốn sạch, càng khiến chị thêm nặng lòng.
Với khoản hỗ trợ 15 triệu đồng, chỉ mong sao có thể giúp đỡ chị Út thực hiện được những mục tiêu vô cùng giản dị nhưng thiết yếu: hoàn trả khoản vay sửa xe để chị có thể tiếp tục đi làm, giữ được nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, trang trải sinh hoạt phí trong vài tháng, giúp ba mẹ con có một khoảng thời gian nhẹ nhàng hơn, và trên hết lo cho bé Ngọc đến trường cũng như hỗ trợ phần nào cho chị gái của bé ở Sài Gòn, để các con không phải bỏ dở việc học chỉ vì thiếu thốn.
Trong căn nhà trọ nhỏ, dù cuộc sống còn nhiều lắm những điều phải lo, chị Út vẫn giữ trong mắt mình một niềm hy vọng, rằng chỉ cần hai đứa nhỏ được đi học đầy đủ, mọi vất vả đều xứng đáng. Giữa những mất mát, tình thương và nghị lực của một người mẹ đơn thân vẫn là ánh sáng ấm áp nhất. Và, với sự chung tay của cộng đồng, chúng ta có thể giúp ánh sáng ấy bền vững hơn, vững vàng hơn, để hai đứa trẻ tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.
-------------------------------
Nếu bạn muốn đồng hành cùng tụi mình, tìm hiểu ngay quy trình hỗ trợ các gia đình tại:
🤲Website: https://nha-trang-family-aid.lovable.app
🤲Hotline: 096 432 8114