05/02/2026
Hồi xưa hành lí đùm đùm – Tết hồi xưa
Thiệt tình, cứ hễ tới mấy ngày cuối năm, hì hục soạn đồ về quê là trong nhà có gì tui cũng muốn gom về cho bằng hết, dù hổng biết ở quê nhà có xài tới không. Rồi thì tiệc tất niên công ty, quà cáp, bánh trái được thưởng, tui cũng tay xách nách mang đem về cho đủ bộ.
Nói là hành lý cho sang vậy thôi, chớ thiệt ra toàn là thùng giấy chất chồng, bọc bịch lớn nhỏ cột túm lại lỉnh kỉnh.Có khi quà cáp nhét chật cứng vali, có khi phải xách tay thêm năm bảy bịch bánh lỉnh kỉnh. Tuy đồ đem về chẳng có giá trị gì lớn lao, nhưng trong đó là tình cảm gom góp của tui, là niềm thương nỗi nhớ tui dành cho gia đình, bà con lối xóm.
Tui đem ít bánh cho mấy đứa nhỏ trong xóm, ít trà ngon cho chú Bảy hay qua nói chuyện với cha, và cũng không quên chút quà thương kính dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên.
Quà của tui có khi chẳng phải đồ hiệu, đồ sang. Nó là nỗi nhớ thương tui gom góp suốt cả năm trời ở xứ người. Tui đem về không phải vì nhà thiếu, mà vì tui muốn cha má thấy: 'Con nhỏ đi xa, nhưng lúc nào cũng nhớ về gia đình’
Tết hồi xưa (Viesoul Creative)
Cảm nhận của Thỏ ở Ninh Thuận