03/08/2026
GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH THE 1% FUND MÙA 11: TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Link đơn: https://tinyurl.com/ttvthe1percentfundmua11
Deadline: 23h59’ ngày 10/08/2026
Đối tượng: Học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nếu Trạm khí tượng cảm xúc là một chỉnh thể hoàn chỉnh, thì Trưởng quản lý ngọn tháp này chính là người đứng đầu, trực tiếp kết nối và tạo ra lực chuyển động cho toàn bộ hệ thống. Đóng vai trò là linh hồn, người đứng đầu Trạm, Trưởng ban Tổ chức không chỉ là người đưa ra định hướng cốt lõi, mà còn là người trực tiếp cầm trịch, dẫn dắt Trạm vượt qua mọi hình thái thời tiết biến động không ngừng. Bằng tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán, họ điều phối nhịp nhàng từng phân ban, gắn kết những chiếc chuông gió độc bản lại gần nhau để cùng tạo nên một bản hòa thanh diệu kỳ nhất.
Bất kể ngoài kia là giông bão khắc nghiệt hay nắng gắt cháy da, người đứng đầu Ban Tổ chức vẫn luôn giữ cho mình một trái tim nóng cùng cái đầu lạnh để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cả Trạm dựa vào. Từ việc vạch ra kế hoạch, kiến tạo nên cấu trúc của từng sự kiện cho đến việc đồng hành sát cánh cùng Phó quản lý để giữ cho guồng quay luôn chạy đúng hướng, họ chính là ngọn hải đăng soi sáng cho hành trình ươm mầm hy vọng của Trạm khí tượng cảm xúc này. Hãy cùng The 1% Fund nhìn về phía trung tâm điều hành, gặp gỡ trưởng quản lý trạm đầy trách nhiệm này nhé!
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - NGUYỄN NGÂN GIANG
“e giangggg
lời đầu tiên thì cực kỳ chúc mừng e giang vì đã đá bay t để trở thành Trưởng Ban Tổ chức dự án The 1% Fund mùa 11 ~ ôi béo lớn ngầu nhất dự án nè
chài ơi vậy là từ ngày t hồi hộp mở post core (hỗ trợ xóa ảnh) và nghiền ngẫm từng dòng appre đã được 1 năm và đến lúc t phải đặt bút (chuột) viết appre cho người kế nhiệm. oki thì như thủ tục chúng ta sẽ quay lại những ngày đầu tiên gặp nhau ha ~ hôm phỏng vấn t đã ấn tượng là khi đang tra hỏi 1 e khác thì bàn ỉ rít vang lên bài dancing in the dark của soobin =))) kiểu tiếng hát nhỏ nhỏ và rất cuti nhma rõ ràng, và vì t fan cứng soobin nên t vẫn nhớ. tuy nhiên thì khi mà chọn mem hr, bọn t thấy khi phỏng vấn e vẫn có phần ngại ngần, rụt rè và ngoan ngoãn lịch sự quớ, không biết có hợp được với tính chất ban hr nói chung và ban hr mùa 10 dự đoán là ồn ào cực lắm mồm nói riêng không. nhma khi thấy chuyên môn của e khá cao và ổn định cùng sự hát hò hợp gu t và c ỉ vì dễ thưn nên e ngân giang đã vô thẳng ban hắt rờ béo bờ lun. may qa chưa có lỡ tay mất đy tbtc đáng iu của cú béo 11 tuổi,
khi vào SAN thì e ngân giang được giao ban pr, và e cùng partner đã hợp tác bonding làm việc khá oke. dù nhiều lúc bị 2 c core sấy cho thì hơi xanh mặt và sợ sệt nhma các e rút kiinh nghiệm, lên tinh thần và sẵn sàng thay đổi, sửa chữa nên bọn t cũng gọi là ưng đuy. nhma hồi đó ít khi thấy e giang trên gr hr và tổng, mà thấy “hr mẹ” “hr con” tưng tưng tung hoành gr pr thui. thôi thì cũng hay là e giang đã tìm được 1 chỗ thuộc về hihhh dù lơk lúc đó t tưởng e sẽ xin đổi ban khi MỌT vì trauma =)))) đến tsk SAN thì t highk không nhớ ai lắm trong ngày bận rộn đó nên khum có cmt gì được hơ hơ.
nhma sau đó thì e giang đã làm 2 điều mà t bất ngờ phết luon, 1 là khăng khăng ở lại ban pr làm hr tiếp, 2 là app lit hr MỌT. hi lúc đó ấn tượng của t về e giang vẫn chỉ là e gái ngoan ngoãn có xíu trầm và chuyên môn, năng lực cao thui. khi mà ỉ quyết định cho e cùng anna lên thì t đã oke luôn, vì t biết 2 e đều chuyên môn tốt nên sẽ cáng đáng được những đầu việc mới và dl đôi khi dồn dập của sự kiện, tuy nhiên t cũng lo lắng là 2 e không biết có kết nối được ban và dự án cả offline lẫn online không. hồi đó thì e giang và e anna đều active trên gr lit MỌT lắm, kiểu liên tục chủ động nhận công việc giao task và làm cực chỉn chu, chỉ cần gửi lên là hầu hết anh chị đều oke rất nhanh. ở ams thì e giang cũng hay giục mng đi làm cần trên gr và cũng đôi phần hơi buồn bực vì ít khi được phản hồi tích cực, nói chung là lúc đó cũng khó khăn ta. xong nếu t nhớ không nhầm thì ban hr còn tổ chức được với nhau 1 bữa outing trên bờ hồ chụp ptb lố lố cute phô mai que và ăn nem nướng nha trang. thành tựu và nỗ lực như vậy là quá oki với lần đầu làm rùi hihi. tuy vậy thì khi ấy, t mới biết và cảm nhận được tình yêu, sự gắn bó với dự án cũng như mong muốn làm core của 1 vài bạn khác, chứ e giang thì luôn khá ngoan bình yên và không nhiều động tĩnh, một phần do e đang aim những nơi khác nữa. vậy mà sau này e giang lại chính là tẩm ngẩm tầm ngầm thì đấm chết voi nhỉ hihi.
đến GOM thì e giang vẫn luôn ở trong group đến 0h sáng ngày đi với 1 tin nhắn cực buồn là xin mãi bố mẹ vẫn không cho đi và bảo dám mà đi là lên đó cưới trai bản luôn =))) huhuuu vừa hài vừa thương. thế là e giang không được góp mặt trong ngày 2n1d sụt sùi, dù t biết e đang rất tiếc nuối và mong chờ. thôi năm nay là phải nhất quyết xin đi được bù đắp trả thù cho năm ngoái nha. heh sau đó đến đợt tuyển core, bọn t mới nghe lại về động tĩnh của e giang. và thay vì như dự tính là có thể e sẽ app core ban thì e lại app cả core tổng, bọn t hơi sốc nhưng vẫn thấy khá mong chờ và thú vị vì tham vọng mới này của e. tuy t không trực tiếp phỏng vấn e nhưng c thảo có repo lại là e giang đoạn cuối tâm sự thật sự sắp mếu đến nơi và chứa chan tình cảm. t cũng ghi nhớ hơn nhiều vì ấn tượng bất ngờ nonchalant kool ngầu của e giang đã chuyển thành 1 cô bé có phần im lặng nhưng luôn ẩn giấu rất nhiều tình yêu cho nơi e thuộc về. tuy nhiên, đợt phỏng vấn thì e giang trả lời khá ngoan (?) và nhẹ nhàng, chưa thật sự bùng phá hay đổi mới như t mong chờ lắm. thế nhưng đến đợt thử việc thì e giang đã thành công gỡ gạc lại, phải nói là nổi bật lên hẳn. lúc ấy t mới có cái nhìn tổng quát hơn về e sau cả 1 hành trình chinh chiến muôn nơi, giờ e đã trưởng thành, trách nhiệm, và cầu tiến, bao quát hơn rất nhiều. e cũng chủ động trong công việc và bonding, tuy không phải lúc nào cũng đưa ra ý tưởng độc đáo nhất nhưng e luôn biết cái gì là chắc chắn nhất, yên tâm nhất cho dự án. và t cảm giác như thấy mình trong e của năm ngoái vậy hih. vậy nên là qua cả quá trình gian nan thử việc, thì t và a phú c thảo đã aim e giang hơn nhiều.
mãi đến buổi tối định mệnh ấy thì bọn t mới ơ rê ka a lê hấp và xếp ra đội hình core như bây giờ. từ nhiều kinh nghiệm từ trước, e giang là 1 người rất biết lead và trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động. Kết hợp với mai linh và cao nguyễn, 2 cô bé có thể nói là đôi phần năng động hơn thì nếu khi 2 e í có những ý tưởng sáng tạo, nhưng đôi khi bay bổng vượt mức pickle ball, thì giang sẽ là người cùng xây dựng, đóng góp và tinh chỉnh nó cho đến khi phù hợp nhất với hướng đi của dự án. e cũng khá nghiêm nghị nhưng đồng thời lại năng nổ biết bond, nên t thấy tin tưởng đưa e lên vị trí này là quá hợp lý rui. tuy nhiên t cũng có 1 số nhắc nhở nhỏ sau nhe. đầu tiên thì e giang hãy là người có tiếng nói trong dự án, biết điều chỉnh cần phát ngôn những gì và để ý mọi người, đồng thời có trọng lượng và được tôn trọng. nếu không đạt được điều kiện tiên quyết này thì e sẽ đánh mất 1 tố chất rất cần thiết với tư cách là 1 tbtc, vì vậy hãy biết lúc cương lúc nhu để hành xử hợp lý nhất. hih tuy t không nghĩ t cần lo quá nhiều vì trong mắt t thì e hiền khô như 1 cục bột nhma t cũng nghe phong thanh là e giang nếu muốn có thể dữ lắm. thứ hai thì tuy e giang cực bận vnam, nhưng t yêu cầu e cần phân chia thời gian hợp lý để luôn dedicate cho dự án nhé, giờ trách nhiệm lớn nhất nhì là về mình rùi. điều cuối cùng là khi làm tbtc, sẽ có rất nhiều thứ trách nhiệm không tên, những đầu việc dài đằng đẵng mà e phải cáng đáng 1 mình, và e sẽ phải online thường xuyên thông báo ting ting mỗi 15p để giải quyết công việc và gọi phát có mặt ngay. cái này thì t cũng chỉ có thể cảnh báo trước chứ không có làm gì được chợ ơi thương cảm cho e nha. nói bi đát vậy thui chứ làm tbtc là 1 kinh nghiệm cực kỳ đắt giá và đáng nhớ, với những thứ mới mẻ, bùng nổ và khó quên mà nhiệm kỳ đầu e đã không biết tới. nên bây giờ khi nhìn lại, t hầu như chỉ thấy cực hoài niệm và biết ơn về lớp 11 peak nhất cấp 3. t mong e giang cũng sẽ như vậy, dù trải qua 7749 kiếp nạn, e vẫn hãy cố gắng vượt qua và phát triển bản thân để ngày một trưởng thành, đồng thời tận hưởng những niềm vui hữu hạn mà sự bận bịu ấy mang đến. nếu khó khăn quá, đừng ngần ngại chia sẻ với các bạn co tổng, các bạn co ban, các anh chị luôn sẵn sàng trong gr và ib, hãy cùng teamwork để đi đến kết quả mãn nguyện nhất nhé. nói như thế không phải t muốn khiến e giang áp lực hay căng thẳng vì bị đặt kỳ vọng, mà t chỉ mong e có thể thể hiện hết sức của bản thân là được. t chắc chắn là e giang cùng e mlinh cnguyen sẽ cùng đưa dự án lên những tầm cao mới !
lời cuối thì chúc e giang không bị mem liếm đầu, không bị deadline đì, luôn cười ở chỗ làm cần, mua film tích trữ thật nhiều để tăng số lượng ảnh từ 100 lên 200 trong mùa này, không bị tăng xông và luôn tết tóc thật dày thật đẹp. chúc e giang 1 nhiệm kỳ thật nhiều kỷ niệm và niềm vui ~
c tạ.”
(Tạ Thảo Anh - Trưởng ban Tổ chức The 1% Fund mùa 10)
“Ngấn ngần ngần, ngân giang,
Chao xìn xin chào em Ngân Giang, ấy nhầm xin chào Trưởng Ban Tổ chức dự án The 1% Fund mùa 11. Ngầu quá, a xin chúc mừng em vì đã là một phần của dàn core năm nay và là người nắm giữ vị trí quyền lực nhất của dự án năm nay nhé.
Tua ngược về mua hè năm ấy, anh đã gặp Ngân Giang và anh chả nhớ là mình được gặp em đâu Giang ạ… Nhưng trong đầu anh có 2 kí ức về 2 ứng viên hát bài gì đấy, một là cháu Milo hát Sơn Tùng, hai là một cháu bí ẩn nào đó hát dancing in the dark. Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại anh nghĩ đấy là em đấy (chắc vậy). Fast forward tới giai đoạn hậu FM, lúc này ban HR đã phân chia đầy đủ cho mình những nhân sự phụ trách các phân ban và thật hay ho khi cái tên Ngân Giang đã nằm ở ban PR. Và tất nhiên rồi có lẽ từ giây phút đầu tiên hai HR của ban này nói rất rất rất nhiều như kiểu nổ tung cái ban. Giang và Hà Anh là hai cháu mà đã làm không khí ban vui vẻ và đã lên nói siêu nhiều thứ. Nhưng mà xuyên suốt nhiệm kỳ cũng có lúc bị các chị PR lẫn chị Iris mắng kkkkkkkk. Phụ trách ban PR không dễ nhưng Giang cùng Cao Nguyễn đã partner với nhau để cố gắng quản lí và hype ban lên và anh chị đã rất chú ý tới cái sự vui vẻ đấy. Tới D-day SAN, cháu Giang ở booth nào ý chả nhớ hihhihi được cái là anh nhớ khoảnh khắc cháu Giang đã cùng một vài các cháu khác cùng nhau đi đón chào mọi người ở cổng, rất nhiệt tình, rất hút khách, cảm ơn vì những công sức đấy của các cháu mà SAN đắt khách như vậy (thuần bợ tbtc).
Và rồi sự kiện đầu tiên tuyển lead đã tới, ban Nhân sự có 2 slot cho vị trí lead ban và cái tên Anna cùng Ngân Giang đã được chọn. Một combo mà anh chị thấy ưng và yên tâm vì sự chronically online lẫn sự nhiệt tình và tâm huyết hihi. Xuyên suốt khoảng thời gian này thì anh có chứng kiến và thấy mấy đứa đều cố gắng hết sức để hoàn thành task được giao. Chị Tạ hay chị Iris nhắn phát là cũng ới nhanh lắm rồi nộp bài cũng khá là tốc độ (vẫn có lần quên deadline của chị Tạ nha e hèm). Anyway, giốgn trong thư core anh gửi tới Anna, điều bc nhất có lẽ là việc hai đứa coi vụ outing ban rất serious và kiểu thực sự làm chi tiết, chỉn chu để nộp bài và nhắn cho các chị feedback. Ê thực sự rất ngon và có lẽ anh sẽ xin cái plan đấy làm bản thiết kế cho clb chữ G hihi. Ngoài mặt chuyên môn, em Ngấn Ngần Ngân cũng đi làm cần kha khá nè, mấy buổi trưa gần như lúc nào lên cũng thấy mặt xong chiều tối nhà Minh Anh cũng thấy xuất hiện (crazi bro), có lẽ vì thế mà quên làm cần bên clb kia hả em (a xử m). Cũng trong khoảng thời gian Giáng sinh - đầu năm mới này, anh cũng có cơ duyên gặp và làm việc với em ở một bên khác. Thực sự bất ngờ vì em đã tới phỏng vấn và không nghĩ em sẽ thử sức ở vai trò PR. Khoảng thời gian thử việc + làm việc cho Green Life thì cũng kha khá trùng nhưng mà anh để ý là em vẫn handle mọi thứ khá ổn áp, so good for you đấy là một ấn tượng mà anh đã ghi nhớ về em. Quay trở lại với dự án một số, em Ngấn lead HR, em Ngấn d-day bán đồ, em Ngấn cũng refill, cũng kichi, typical typical thôi nhưng mà thôi cũng được rồi.
Trải qua hai sự kiện mệt lòi thì giờ ta tới GOM. Khác với sự kiện trước, giờ em Giang hoá dân thường. Và khác với vài ban như ban Tài vốn không phải làm quá nhiều vào GOM thì wow wow ban PR của em Giang thực ra vẫn hustle và thậm chí còn hustle hơn với những bài tản nghị luận ở trên web nữa. Giang nhiều deadline hơn và cũng phải hỗ trợ đỡ đần gì đó, đồng hr ban em lúc này cũng lên lead nữa. Trộm vía Giang vẫn chạy chọt ổn, vẫn hustle tốt, lúc này anh cũng để ý sự cởi mở hơn của em với dự án khi mà em đã thoải mái hơn, sẵn sàng lên bonding nhiều hơn, xàm xí ở group tổng nhiều hơn. Khá tiếc khi đến d-1 hoặc d-day (k nhớ) 2N1D, em Giang tưởng chừng cầm chắc tấm vé đi cùng dự án. NHƯNG KHÔNGGGG, em Giang vừa bị việt vị, vừa bị thẻ đỏ, thế là em đã phải ngậm ngùi không tham gia chuyến đi do một số lý do khách quan. Thôi thì năm nay mình làm đầu tàu chuyến đi rồi, trả bù cho năm ngoái phải ở nhà thì năm nay dẫn luôn đoàn đi chơi hihi. Tiện thể trùng mốc thời gian anh sẽ ném fun fact là quãng thời gian này thi thoảng còn gặp em ở khối nữa, hustle phết đấy chứ.
Thôi thì giờ đến đoạn hay ho này, em là một trong những cháu hiếm hoi có riêng đoạn viết về lúc app core. Thú thật thì nhìn lại anh vẫn tương đối sốc vì biết em app Core tổng, cho dù anh đã được vài con người phím trước thì vẫn không nghĩ là em đã app 1 lại còn 2 đơn cho 2 vị trí cơ. Cái này thì vô thức nhưng mà do em là một cháu vừa GHÀ vừa 1% nên anh đã có phần tò mò xem em sẽ thể hiện thế nào. Anh chị đã dò từ khối, từ chính clb G,... và tất nhiên có điểm tốt có điểm cần cải thiện nhưng mặt bằng chung là những lời feedback ấy đã vô tình đặt một cái sàn hơi cao về em và thực sự là anh chị đã tương đối kì vọng. Rồi đến phỏng vấn, có lẽ phỏng vấn em không quá xuất sắc nhưng mà để nói là đã đạt được cái bar mà đã vô hình có sẵn về em thì có lẽ là cũng cũng đi ha, tất nhiên là còn một phần cuối tâm sự nhưng mà tui không nhớ nên biết là tâm sự thôi hihi. Nhóm thử việc của em Ngấn Ngần Ngân là một sự kết hợp tương đối thú vị, một nhóm mà anh chị nghĩ sẽ có nhiều activity và thậm chí là những cuộc tranh luận, cãi nhau nảy ra giữa các thành viên. Được cái nhóm yên bình hơn những gì anh chị thấy nhưng mức độ activity vẫn thực sự ở một work rate rất cao. Xét riêng về em Giang, màn thể hiện của em đã showcase được nhiều thứ mà anh chị đã chưa được quan sát ở trong buổi phỏng vấn cũng như lá đơn của em. Một góc nhìn toàn diện hơn và nó đã cho thấy một Ngân Giang có phần chỉn chu, lắng nghe, lúc lead lúc nhường spotlight để các bạn contribute cho sản phẩm nhóm. Kết hợp với quá trình làm việc tài năng đại sứ (mặc dù tôi chỉ nhảy nhưng mà tôi cũng biết đấy) thì góc nhìn của ba anh chị càng hiện rõ hơn. Tuy phần thử việc em Giang khá bay, nhưng mà hôm thử việc thì em bcvl phần debate em kiểu gật gật như npc ý ê a thực sự đã phải nhịn cười kha khá (lại một fun fact được ném vào).
Woah không nghĩ bức thư dành cho một cháu anh “ghét” như Ngân Giang lại có thể dài và cute thế này hihi, mới nhớ hồi mới đón em về dự án mà giờ thấy em lên vị trí cầm đầu rồi. Ngân Giang trong mắt anh ngoan, gentle có phần quys toocj nhưng cũng đôi lúc điên và rất vui nhộn, nói nhiều. Một con người mà có lẽ qua thời gian gắn bó với dự án hơn đã cho phép dự án được thấy con người vui nhộn hơn của mình. Anh tin là với điều ấy, em sẽ thực sự tạo một bầu không khí siêu bùng nổ và vui nhộn cho các cháu 2k11 hihi. Lên lớp 11, công việc của một Trưởng Ban Tổ chức sẽ chính thức bắt đầu với vô vàn cuộc họp, deadline, idea cần phải lên. Tất nhiên anh biết là em còn còn có những nơi khác vẫn còn nhiệm kỳ như khối, clb hay thậm chí là chính sự nghiệp học hành của em nữa. Lớp 11 là một năm vốn dĩ đã có tính chất siêu bận và mệt mỏi với nhiều lịch kiểm tra và sự định hướng, giờ khi có thêm hoạt động ngoại khoá và (với riêng em Giang là những buổi chữa lưng =))) thì em hãy cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để tránh burn out và sảng nhé. Nếu căng thẳng quá thì đừng quên mình vẫn còn những partner siêu giỏi giang ở bên cạnh, Cao Nguyễn và Mai Linh sát cánh cùng em và support cật lực. Thực ra để mà nói, trông 1% như thế nhưng bản thân anh khi nhiệm kỳ càng về sau, anh càng cảm thấy yêu dự án hơn rất rất nhiều và cảm thấy được sự gắn bó, thuộc về của mình với cái 1% fund sập nguồn này. Khá chắc cuộc đời làm core sẽ có một lúc em cảm thấy ghét dự án này nhưng hãy ngồi và nghĩ lại lý do vì sao em quyết định app, vì sao em được lên và những kỉ niệm lẫn người bạn nó đem lại nhé. Anh mong là em sẽ không vào giai đoạn đấy và nhiệm kỳ sẽ toàn hoa hồng và cầu vồng, nhưng mà cuộc sống mà, sao mà nói trước được điều gì hihi. Dù gì thì, anh chị rất tin tưởng và trông cậy vào em đó nên anh tin là em sẽ lèo lái được và hoàn thành nhé nhé nhé.
Trước khi kết thúc bức thư này, một lần nữa chúc mừng cháu nẹp lưng đã được lên một vị trí trang trọng như thế này. A chúc em sẽ cook thành công nhiệm kỳ mùa thứ 11 một cách xuất sắc và vượt kì vọng của chính em nhé (tiêu chuẩn em Giang cao phết đấy). Chúc em và partner Mai Linh & Cao Nguyễn sẽ có một mùa rực rõ và phá nhiều kỉ lục để sau này còn về khoe với anh chị. Chúc mấy đứa sẽ có những đứa mem thật chất lượng, tình cảm đáng yêu như cách anh chị đã có chính chúng m. Chúc em lãi nhiều tiền còn về bao gà cho mấy ông bà già này hehe.
All the best
Chúc em chữa lưng thành công
Cố lên captain Giang”
(Phạm Minh Phú - Phó ban Tổ Chức The 1% Fund mùa 10)
“hê lô! 🐰
ngày này đã tới! xin chúc mừng ngân giang hạ cánh nơi c tta thành công ở vị trí trưởng ban tổ chức 1% mùa 11. lại ngầu/10 rồi giỏi quá đi!!!
theo trí nhớ của tui từ những ngày đầu tiên lúc 1% mới mở đơn tuyển thành viên, tui đã nhận được tin nhắn từ ngân giang và e hỏi tui về ban hr. lúc đó tui cũng hơi hơi bất ngờ nhẹ vì có người quan tâm đến ban tới nỗi ib kín hơ hơ. mở đầu sương sương vậy nha, qua khúc đi phỏng vấn thì ấn tượng đầu của t là e có đôi mắt to và nói chiện nhỏ nhẹ cười tủm tỉm. khi mà được nói là e hãy làm gì đó để tạo ấn tượng thì e ngỏ ý hát tui nghe một bài (hát nhạc su bin hoàng sơn tui thích đó), t lại hơi bất ngờ nhè nhẹ nè vì lúc hát t thấy sự run rẩy trong giọng hát của e nhưng e vẫn cố gắng bình tĩnh tự tin hát hết cơ ôi cute cute.
qua mấy mùa sự kiện thì t để ý e cũng ko shy shy lắm, ở ngoài vẫn hơi tủm tỉm (tui lầm to, mấy bữa đầu v đó chứ sau hòa tan) nhưng mà bonding onl núp sau cái bàn phím thì ko hồi chiêu! lại còn được ghép với partner một chín một mười nữa. dù bị sấy chùm hơi nhiều nhưng e sửa rất lẹ và cũng cầu tiến nên về sau đỡ bị sấy hơn rùi. lúc e app lead mọt t đã nghĩ ồ quao nhìn giao diện vậy thui chứ thật ra e cũng mạnh dạn lắm, khoảng thời gian đó t thấy e đã rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm công việc của mình, hai lead cũng hài hòa chủ động đỡ việc cho nhau nữa, tất nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nhìn chung mọt vẫn diễn ra thuận lợi hắ hắ (thả tim). khúc này không liên quan lắm, cơ mà một điều nữa ngẫu nhiên tui thấy ở e nhưg không rõ có ai cũng thấy vậy không là e hay thả joke với một gương mặt ko cảm xúc và đôi mắt to, đôi khi cũng hay “bóc phốt” mấy b xug quanh mà mặt ngây thơ:))) giúng con thỏ snowball.
nghe tin e app core xong tui lại càng bất ngờ (bất ngờ hơi nhiều), tuy không rõ quá trình app co tổng của e như thế nào vì tui không trực tiếp làm việc với e nhưng có lẽ c tta, c thảo, a phú cũng đã cân nhắc những ấn tượng e để lại và nhìn thấy được tiềm năng, sự nỗ lực trog e, và giờ thì e đã ở đây rồi nè (trùm cuối lộ diện). tui cũng gọi là được tự hào ké ké một trút khi viết thư cho tbtc hihi, t rất mong chờ được nhìn thấy sự trưởng thành hơn khỏe mạnh hơn của e khi ở vị trí siêu ngầu này nha. làm tbtc sẽ có nhìu áp lực lắm nên t muốn chúc em sẽ luôn vững vàng, mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ tiếng nói của bản thân và cũng như lắng nghe mọi ng xug quanh nứa. xin thú nhận tui dạt dào cảm xúc trong lòng nhưng văn dở nên tui viết có thể ko bộc lộ hết được tâm tư, nhưng t tự hào về e lắm lắm lắm!!!! chúc e luôn giữ được tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết dành cho dự án, khả năng cân bằng vip pro và sự tỉ mỉ trong công việc nha. anh chị vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ e, còn có hai phó ban sẽ cùng e san sẻ công việc nên hãy reach out nếu e cần hihi e sẽ ổn thôi 🫳🫳. điều gì quan trọng hình như nên nhắc lại nhìu lần, luôn tin tưởng vào khả năng của e và iu e nhìu nhìu! cố lên cố lên!
iris”
(Phan Bảo Châu Anh - Trưởng ban Nhân sự The 1% Fund mùa 10)
Credit: All Day Studio x The 1% Fund
--------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Nguyễn Ngân Giang - 0703061388
Phạm Hồng Nhật Anh - 0906080110
Võ Nguyễn Yên Vũ - 0819112156
➤ Email: [email protected]
➤ Instagram:
➤ Tiktok: