CLB Trái tim nhân ái Nghĩa Hưng

CLB Trái tim nhân ái Nghĩa Hưng Ngày thành lập 06/11/2018

🌿 NÉN HƯƠNG CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT🤍 SỰ CHIA SẺ CHO NGƯỜI Ở LẠI.🕊 Vào lúc 13h30 hôm nay ngày 28/04/2026, đại diện CLB Trái Ti...
28/04/2026

🌿 NÉN HƯƠNG CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
🤍 SỰ CHIA SẺ CHO NGƯỜI Ở LẠI.

🕊 Vào lúc 13h30 hôm nay ngày 28/04/2026, đại diện CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng, BGH Trường Tiểu học Nghĩa Thành (xã Quỹ Nhất) thay mặt Quý mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, chia buồn và trực tiếp trao hỗ trợ tới gia đình anh Nguyễn Văn Thật (ở xóm Công Điền – Chỉ Thiện, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình).

💰 Số tiền trao (lần 1): 221.849.567 VNĐ. Trong đó:
- Số tiền Quý Mạnh Thường quân ủng hộ qua STK CLB Trái tim nhân ái Nghĩa Hưng là : 190.456.567 VNĐ
⁃ Số tiền Cán bộ, Giáo viên, PHHS trường Tiểu học Nghĩa Thành ủng hộ: 31.393.000 VNĐ

👉 Buổi trao diễn ra trong sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, anh em dòng họ cùng bà con lối xóm.

🙏 CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý mạnh thường quân – những tấm lòng đã luôn tin tưởng, đồng hành và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn suốt thời gian qua.

🤍 Một nén hương tiễn biệt – một tấm lòng ở lại.
Xin cho người đã khuất được an nghỉ, và người ở lại có thêm nghị lực để bước tiếp.

📌 Xin thông báo:
👉 Từ 21h00 hôm nay, CLB xin phép ngừng tiếp nhận hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thật.
👉 Mọi sự giúp đỡ tiếp theo, kính mong Quý vị gửi trực tiếp về gia đình để kịp thời động viên, san sẻ mất mát.
👉 Chi tiết SAO KÊ sẽ được đăng tải tại phần bình luận bên dưới.

💜 BỐN MẸ CON VẪN NGỒI ĐÂY CHỜ BỐ VỀ… BỐ ƠI!💜Đêm 26/04/2026: Trên cầu Thanh Trì – Hà Nội, một người chồng, người cha đã m...
27/04/2026

💜 BỐN MẸ CON VẪN NGỒI ĐÂY CHỜ BỐ VỀ…
BỐ ƠI!💜

Đêm 26/04/2026: Trên cầu Thanh Trì – Hà Nội, một người chồng, người cha đã mãi mãi không thể trở về nhà.
Anh Nguyễn Văn Thật (Duy), sinh năm 1993, ra đi sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên hành trình mưu sinh. Sự ra đi quá đột ngột ấy không chỉ khép lại một cuộc đời, mà còn để lại phía sau một khoảng trống không gì bù đắp nổi…

Ở quê nhà…
Người vợ trẻ vẫn ngóng chồng…
Ba đứa con thơ vẫn đợi bố…
Nhưng các em đâu biết rằng — từ nay, bố sẽ không bao giờ trở về nữa…

💔 Ba đứa trẻ – ba mảnh đời bé nhỏ:
- Nguyễn Thiên Ân – lớp 5
- Nguyễn Thị Trúc Lan – lớp 2
- Nguyễn Gia Bảo – mới 4 tuổi.
Các con còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau này. Nhưng sẽ phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình cha — một mất mát không gì có thể bù đắp.

💔 Đau xót hơn…
Anh Thật mang trong mình căn bệnh u não, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, anh vẫn gắng gượng đi làm cơ khí nơi đất khách để lo cho vợ con.
Gia đình vốn đã chật vật…
Nay trụ cột lại ra đi…
Một mình người mẹ gầy gò phải gánh cả bầu trời.
Ba đứa trẻ thơ đứng trước tương lai mịt mờ…
Căn nhà nhỏ giờ phủ trắng khăn tang…
Tiếng khóc nghẹn của người vợ…
Ánh mắt thẫn thờ của những đứa trẻ…
Khiến ai chứng kiến cũng không cầm được lòng…

🙏 Kính mong cộng đồng dang tay giúp đỡ:
Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng phối hợp cùng Trường Tiểu học Nghĩa Thành tha thiết kêu gọi:
Xin mọi người hãy chung tay giúp gia đình lo hậu sự cho anh Thật, và tiếp thêm hy vọng cho ba đứa trẻ thơ dại. Một sự sẻ chia hôm nay… có thể trở thành điểm tựa cho cả tương lai của các em.

💳 Mọi sự ủng hộ giúp đỡ xin gửi trực tiếp về TK CLB Trái tim nhân ái Nghĩa Hưng:
- STK: 3684 – MB B.a.n.k
- Chủ tài khoản: TRẦN MINH TIẾN

💜 Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều trái tim ấm áp. Xin hãy cùng nhau thắp lên một tia sáng nhỏ, để sưởi ấm gia đình đang chìm trong mất mát…
Xin cúi đầu cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái.

TRAO YÊU THƯƠNG ❤️🫰 Đại diện CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng thay mặt Quý mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, chia buồn và...
27/04/2026

TRAO YÊU THƯƠNG ❤️
🫰 Đại diện CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng thay mặt Quý mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tận tay gia đình cháu Lê Quốc Bảo (ở khu 8, xã Quỹ Nhất)
- Ngày 21/4 đã trao số tiền: 206.912.263 VNĐ (lần 1)
- Ngày 27/4 đã trao số tiền: 37.435.585 VNĐ (lần 2)
Tổng cộng: 244.347.848 VNĐ
🫰 CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng xin được trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm đã luôn chung tay cùng CLB để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn suốt những năm qua.
👉 Chi tiết SAO KÊ ở phần bình luận bên dưới (trang cá nhân) 👉 👉 👉

TRAO YÊU THƯƠNG ❤️Sáng nay ngày 21/4/2026, đại diện CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng, thay mặt Quý mạnh thường quân, đã đ...
21/04/2026

TRAO YÊU THƯƠNG ❤️

Sáng nay ngày 21/4/2026, đại diện CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng, thay mặt Quý mạnh thường quân, đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tận tay gia đình cháu Lê Quốc Bảo (xóm 8, xã Quỹ Nhất) số tiền: 206.912.263 VNĐ (lần 1).

Tham dự buổi trao có:
- Đại diện chính quyền địa phương: UBND, UB MTTQ xã Quỹ Nhất; cùng đại diện thôn xóm 8.
- Đại diện gia đình và dòng họ cháu Bảo.

CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng xin được:
Trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình cháu Bảo trong lúc hoạn nạn.

Chân thành cảm ơn các trang thông tin, truyền thông Nghĩa Hưng đã lan tỏa nghĩa cử yêu thương.

Khép lại hành trình thiện nguyện đầy xúc động, những nghĩa tình đã được trao gửi. Hy vọng rằng sự sẻ chia này sẽ phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
Trân trọng và biết ơn!

P/s: Kể từ 21h ngày 21/4/2026, CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng xin phép ngừng tiếp nhận ủng hộ cho gia đình cháu Bảo. Mọi sự hỗ trợ xin được gửi trực tiếp đến gia đình.

💜 LÁ ĐƠN THẤM ĐẪM NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO 💜(Hoàn cảnh em Lê Quốc Bảo – sinh năm 2006, trú tại thôn 8, xã Quỹ Nhất, t...
20/04/2026

💜 LÁ ĐƠN THẤM ĐẪM NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO 💜
(Hoàn cảnh em Lê Quốc Bảo – sinh năm 2006, trú tại thôn 8, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình)

😭 Tuổi 21 – cái tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà em đã vội dừng lại mãi mãi sau một vụ tai nạn thương tâm trong đêm mưa xuân trên đường sông Phú Lợi lúc khoảng 22h25' ngày 19/4/2026… Sự ra đi đột ngột ấy không chỉ cướp đi một sinh mạng trẻ, mà còn để lại phía sau một người mẹ cô độc giữa cuộc đời cùng những gánh nặng chồng chất không lối thoát.
😢 Hoàn cảnh gia đình em Bảo khiến bất cứ ai nghe qua cũng không khỏi nghẹn lòng:
– Mồ côi cha từ sớm
– Anh trai bại liệt, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân
– Mẹ buộc phải nghỉ việc để chăm con
– Em nhỏ đang học lớp 6.
Tất cả gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai của Bảo – một chàng trai còn rất trẻ, ngày ngày bươn chải để nuôi cả gia đình.
😢 Nào ngờ… tai nạn đã cướp em đi, mang theo cả điểm tựa duy nhất của gia đình. Đau xót hơn, trong cốp xe của em vẫn còn nguyên bịch tã chưa kịp mang về cho người anh trai nằm liệt giường… Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim người ta thắt lại.
🙏 Trong nỗi đau tột cùng, người mẹ đã viết lá đơn cầu cứu, gửi đến chính quyền địa phương và tha thiết nhờ CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng kêu gọi sự giúp đỡ.
🙏 Trước hoàn cảnh quá đỗi éo le này, chúng tôi xin được chia sẻ lại câu chuyện, mong nhận được sự chung tay của cộng đồng. Một chút sẻ chia – dù nhỏ bé – cũng có thể giúp gia đình vượt qua giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
💌 Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
– STK: 3684 – MB Bank
– Chủ tài khoản: Trần Minh Tiến (CLB Trái Tim Nhân Ái Nghĩa Hưng).
🙏 Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái. Cầu chúc bình an đến tất cả mọi người.

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI…Một cô gái trẻ 26 tuổi – Phạm Thị H. – ở vùng biển Hải Lý, Ninh Bình, trước khi rời xa cuộc đời vì căn...
08/03/2026

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI…
Một cô gái trẻ 26 tuổi – Phạm Thị H. – ở vùng biển Hải Lý, Ninh Bình, trước khi rời xa cuộc đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã chọn một cách ra đi thật đẹp: hiến giác mạc để trao lại ánh sáng cho người khác.
Biết mình không còn nhiều thời gian, em chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô Quốc gia Việt Nam để đăng ký hiến tặng giác mạc.
Em từng nói một câu khiến ai nghe cũng nghẹn lòng:
“Cho đi cũng là một cách nhận lại. Em tặng ánh sáng cho ai đó. Rồi nhiều người biết, họ cũng làm theo…”
Đôi mắt của em đã khép lại ở tuổi 26.
Nhưng từ sự ra đi ấy, hai người khác có thể tìm lại được ánh sáng, có thể nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy gương mặt người thân, và nhìn thấy cuộc đời.
Có những người ra đi… nhưng ánh sáng họ để lại thì vẫn còn mãi.
Một nghĩa cử nhỏ, nhưng là bài học lớn về tình người, lòng nhân ái và sự cho đi vô điều kiện.
🙏 Xin cúi đầu trước tấm lòng cao đẹp của em.

🙏 LỜI KHẨN CẦU TỪ TRÁI TIM NGƯỜI MẸ 🙏❤️ Nước mắt của một người mẹ trẻ sẵn sàng đánh đổi sức khỏe và cả mạng sống của mìn...
12/12/2025

🙏 LỜI KHẨN CẦU TỪ TRÁI TIM NGƯỜI MẸ 🙏
❤️ Nước mắt của một người mẹ trẻ sẵn sàng đánh đổi sức khỏe và cả mạng sống của mình để hiến gan cứu con — đó là câu chuyện đau lòng nhưng đầy tình yêu thương của gia đình anh Nguyễn Văn Cung (1983) và chị Trần Thị Lý (1986), trú tại xóm 11 Âm Sa, Nghĩa Phú, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

❤️ Căn nhà nhỏ cuối làng Âm Sa – nơi từng ấm áp tiếng cười, tiếng trẻ thơ bi bô – nay chìm trong lo lắng, tuyệt vọng. Trong ngôi nhà ấy, có một người mẹ trẻ đang từng ngày đối diện với nỗi sợ mất con. Nỗi đau không lời nào có thể diễn tả khi cháu Công (sinh 1/2024)- đứa con trai duy nhất của anh chị - bị mắc căn bệnh hiểm nghèo phải cắt mật và xơ gan nặng, sự sống chỉ đếm từng ngày, từng hơi thở yếu ớt như muốn rời xa vòng tay cha mẹ.

❤️ Để giành lại cơ hội sống cho con, không nghĩ cho mình một giây, người mẹ ấy đã nghẹn ngào ký vào đơn tình nguyện hiến gan cứu con.
Không sợ đau. Không sợ chết. Chị chỉ sợ… không thể giữ con lại với cuộc đời này. Chị bất chấp những rủi ro có thể cướp đi sức khỏe, thậm chí là mạng sống của mình. Ca ghép gan vô cùng tốn kém, đầy rủi ro và đau đớn.

❤️ Hành động của chị Lý không chỉ là sự hy sinh, mà là minh chứng đẹp đẽ nhất của tình mẫu tử — thứ tình yêu thiêng liêng, dũng cảm và vô điều kiện.
Không phải ai cũng đủ can đảm đặt sự sống của con lên trên mọi nỗi đau của bản thân như chị.

❤️ Nhưng… tiền đâu ra?
Chi phí phẫu thuật quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình nghèo khó ấy Ngôi nhà nhỏ chẳng còn thứ gì để bán. Người cha mắc bệnh cột sống, mất khả năng lao động, người mẹ gầy đi từng ngày, nhìn con thoi thóp mà đau đớn như xé tim. Ngồi giữa căn phòng trống trơn, chị ôm con vào ngực, nước mắt rơi lên mái tóc thơm mùi trẻ con…
“Con ơi, cố lên… mẹ sẽ cứu con bằng mọi giá.”
Tương lai tối mịt như bầu trời cuối đêm đông. Chỉ mong có một phép màu.

❤️ Được sự thống nhất của gia đình và chính quyền địa phương, CLB Trái tim Nhân Ái Nghĩa Hưng xin phép kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Công có cơ hội được sống, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Mỗi tấm lòng của bạn — dù nhỏ — cũng là một phép màu đối với cháu.

👉 Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
STK CLB: 3684 – M.B b.a.n.k
Chủ TK: TRAN MINH TIEN

TRÂN TRỌNG & BIẾT ƠN !!!

LỜI KHẨN CẦU TỪ TRÁI TIM💔(Xin hãy chung tay giúp đỡ, chia sẻ với gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do lốc xoáy...
25/10/2025

LỜI KHẨN CẦU TỪ TRÁI TIM💔
(Xin hãy chung tay giúp đỡ, chia sẻ với gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do lốc xoáy xã Hồng Phong)

😢Vào ngày cuối tháng 9, cơn lốc xoáy dữ dội do ảnh hưởng của bão số 10 bất ngờ ập đến, quét qua vùng quê yên bình ven biển của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ) cuốn phăng đi bao mái nhà, bao mồ hôi, công sức, bao nụ cười của người dân nơi đây. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những xóm nhỏ yên bình nay hóa thành đống hoang tàn đổ nát. Người mất cha, mất mẹ, người mất trắng tài sản. Những mái ngói vỡ vụn. Những bức tường xiêu vẹo. Chiếc giường gỗ cũ nơi ông bà vẫn ngồi nhâm nhi chén trà giờ chỉ còn lại những thanh gỗ gãy vụn. Có những đứa trẻ thất thần nhìn ngôi nhà của mình bị gió cuốn trôi, nước mắt hòa cùng nước mưa. Có những cụ già ngồi thẫn thờ giữa khoảng sân trống, mắt đỏ hoe nhìn về nơi từng là mái ấm bao năm.

😢Nỗi đau ấy – chẳng ngòi bút nào tả hết, chẳng lời nói nào có thể làm vơi. Mất mát không chỉ là tài sản, mà là bao ký ức, bao giấc mơ, bao mồ hôi nước mắt của cả đời người.

❤️Ngay sau khi thiên tai đi qua, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ bà con ổn định tinh thần, khắc phục thiệt hại. Nhưng với những gia đình nghèo khó, cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại thêm cảnh màn trời chiếu đất, thì nỗi khổ càng chồng chất. Giữa bãi đất ngổn ngang, người ta vẫn thấy những dáng người gầy gò đang cố nhặt nhạnh, gom từng viên gạch, từng mảnh tôn còn sót lại. Mỗi ánh mắt, mỗi tiếng thở dài làm nghẹn lòng những người chứng kiến. Có những nỗi đau không thể kể bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Và trong những lúc khó khăn nhất ấy, tình người chính là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng dẫn đường.

🙏Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”: CLB TRÁI TIM NHÂN ÁI NGHĨA HƯNG xin phép được gửi lời khẩn cầu tha thiết đến những tấm lòng nhân ái gần xa hãy chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát.

Danh sách gia đình mong muốn được giúp đỡ:
1- Bà Nguyễn Thị Cánh (Chồng là Đỗ Văn Dũng) – Đội 8 - Nghĩa Phong
2- Anh Đào Văn Hưng (sn 1999) – xóm 2 Nghĩa Phú
3- Bà Nguyễn Thị Tuyết (sn 1963, Ck là Vũ Văn Tài - sn 1959) - xóm 2 Nghĩa Phú
4- Bà Đoàn Thị Xuyến (sn 1971) - xóm 9 Nghĩa Phú
5- Ông Nguyễn Văn Đắc (sn 1949) – xóm 8 Nghĩa Phú.
6- Bà Nguyễn Thị Én (sn 1933) – xóm 9 Nghĩa Phú.
7- Bà Đoàn Thị Áp (sn 1952) – xóm 9 Nghĩa Phú
8- Chị Nguyễn Thị Thúy (sn 1974) – xóm 9 Nghĩa Phú.
(Chi tiết hoàn cảnh như đơn xin hỗ trợ).

Và còn rất nhiều hoàn cảnh khác nữa cũng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của Quý cộng đồng để giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về: S.T..K: CLB 3684 - MB.b.a.n.k Chủ TK: TRAN MINH TIEN

❤️Xin hãy cùng chúng tôi chung tay trao đi không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là niềm tin, là hy vọng, là hơi ấm của tình người.
Xin hãy chung tay – để yêu thương không bị lãng quên giữa những mất mát và đổ nát này…

TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN.
(Chi tiết SAO KÊ xem ở link phần bình luận bên dưới).

LỜI KHẨN CẦU: XIN ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON BƠ VƠ GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY!“❤️ Kính gửi các cô, chú và những tấm lòng nhân ái! Hai anh ...
21/08/2025

LỜI KHẨN CẦU: XIN ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON BƠ VƠ GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY!

“❤️ Kính gửi các cô, chú và những tấm lòng nhân ái!
Hai anh em chúng con là: Phạm Nhật Minh (SN 2011, học lớp 9D)
Phạm Tuấn Hùng (SN 2012, học lớp 8A)
Trường THCS Rạng Đông (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình)

❤️ Chúng con là những đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi rất nhỏ. 10 năm trước, căn nhà nhỏ của gia đình con chìm trong nước mắt và đau thương khi mẹ con đột ngột ra đi do mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng con vĩnh viễn mất đi hơi ấm, tình thương và vòng tay chăm sóc của mẹ. Từ đó, một mình bố gồng gánh nuôi hai anh em con. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, dù cuộc sống nghèo khó, lam lũ nhưng bố vẫn cố gắng để anh em con được đến trường.

❤️ Sóng gió cuộc đời thêm lần nữa ập xuống gia đình con. Ngày 13/8/2025, trên đường đi làm phụ hồ, bố con là Phạm Văn Ký (sn 1984) bị tai nạn nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu taị Bệnh viện Việt Đức. Bố vẫn hôn mê, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió.

❤️ Bố là tất cả của chúng con. Chúng con đã thiếu vắng mẹ, giờ nếu mất bố, chúng con sẽ sống ra sao??? Con sợ lắm… Sợ mỗi đêm về nhà không còn được nghe tiếng bố dặn dò, sợ mai này chẳng còn ai đưa đón, chẳng còn ai chăm sóc, bảo ban…Nhưng chi phí chữa bệnh cho bố thì quá lớn. Căn nhà tạm giữa cánh đồng trống là nơi tá túc của 3 bố con cũng là đi ở nhờ.

❤️ Không còn chỗ dựa, tự đáy lòng mình chúng con viết đôi dòng này, với niềm hi vọng mong manh, mong nhận được tình thương và sự giúp đỡ của mọi người: Xin hãy cứu lấy bố con, xin hãy cho bố con cơ hội sống, để chúng con không mồ côi thêm lần nữa, để chúng con được gọi tiếng: “Bố “ mỗi ngày.”

👉 Trong căn nhà tạm lụp xụp, ánh mắt thất thần, buồn sâu thẳm của 2 đứa trẻ làm nghẹn lòng những ai chứng kiến.
Được sự đề xuất của gia đình, sự nhất trí của chính quyền địa phương, CLB Trái tim Nhân Ái Nghĩa Hưng kết hợp cùng BGH trường THCS Rạng Đông xin phép được kêu gọi cho hoàn cảnh 2 anh em cháu Nhật Minh + Tuấn Hùng. Xin hãy chung tay giúp anh Ký có cơ hội vượt qua cửa tử, để hai con anh vẫn còn bóng dáng người cha làm chỗ dựa và có cơ hội tiếp tục được đến trường trong vòng tay yêu thương của mọi người.

🙏 Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
- S.T.K CLB Trái tim Nhân Ái Nghĩa Hưng: 3684 - M.B..bank
- Chủ T..K: TRAN MINH TIEN

👉 Chi tiết sao kê xem tại phần bình luận.

TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN !!!

LỜI KHẨN CẦU“Xin hãy chung tay tiễn đưa bà đoạn đường cuối!”(Hoàn cảnh bà Trần Thị Mận (sn 1940 ở thôn Ngọc Việt xã Nghĩ...
15/07/2025

LỜI KHẨN CẦU
“Xin hãy chung tay tiễn đưa bà đoạn đường cuối!”
(Hoàn cảnh bà Trần Thị Mận (sn 1940 ở thôn Ngọc Việt xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hải cũ), tỉnh Ninh Bình)

💜 Căn nhà sập sệ nơi cuối xóm ven chân đê là nơi tá túc của 5 con người bất hạnh: người mẹ, 3 con và 1 cháu.

💜 Người mẹ ấy đã 85 tuổi thế nhưng lại là trụ cột của cả gia đình. Hàng ngày bà cụ mò mẫm, tảo tần mò cua bắt ốc nơi bến sông và nhặt đồng nát để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra bà được thảnh thơi vui cùng con cháu, ấy vậy mà bà chưa có nổi 1 niềm vui trọn vẹn. Chồng mất sớm, 1 tay bà tảo tần, lam lũ chăm sóc 3 người con bị mắc bệnh thần kinh và 1 đứa cháu cũng không bình thường.

💜 Và đêm qua, ngọn đèn ấy đã tắt. Bà vĩnh viễn rời cõi trần để lại bộn bề gánh nặng cuộc sống cho những người ở lại. Bà không còn mệt mỏi, tất bật vất vả nữa nhưng 4 con người trong căn nhà tạm ấy rồi đây sẽ trông cậy vào đâu để tiếp tục duy trì cuộc sống???

💜 Được sự đề xuất của gia đình, sự nhất trí của chính quyền địa phương, CLB Trái tim Nhân ái Nghĩa Hưng xin phép kêu gọi cho hoàn cảnh gia đình bà Mận. Cúi xin những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để các con của bà có thể báo hiếu bà lần cuối. Nén hương cho người đã mất, sự động viên cho người ở lại sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau cho gia đình.

👉 Mọi giúp đỡ xin gửi về:
⁃ STK CLB: 3684 - MB Bank
⁃ Chủ TK: TRAN MINH TIEN

👉 Chi tiết sao kê xem tại:
https://thiennguyen.app/user/tranminhtien1984?tab=TRANSACTIONS

Trân trọng và biết ơn !

Address

Huyện Nghĩa Hưng
Nghia Hung

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CLB Trái tim nhân ái Nghĩa Hưng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share