Vinh Hà Quê Hương Tôi

Vinh Hà Quê Hương Tôi Vinh Hà Quê Hương Tôi

LỄ GIỖ CHA PHÊ RÔ TRẦN QUANG MINHCỰU CHÁNH XỨ VINH HÀKính thưa cộng đoàn,Hôm nay giáo xứ Vinh hà chúng ta kỷ niệm 38 năm...
15/11/2025

LỄ GIỖ CHA PHÊ RÔ TRẦN QUANG MINH
CỰU CHÁNH XỨ VINH HÀ
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay giáo xứ Vinh hà chúng ta kỷ niệm 38 năm ngày giỗ Cha Phê rô Trần Quang Minh, là vị cha chung , cựu Chánh xứ Vinh Hà , chúng ta hãy cùng ôn lại một chút về tiểu sử của ngài
Cha PHÊ RÔ TRẦN QUANG MINH : Sinh năm 1928 tại giáo xứ Thọ Ninh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là Linh Mục thuộc Dòng Phước Sơn, được nhập Giáo phận Xuân Lộc từ năm 1971. Cha Phêrô Trần Quang Minh là Chánh xứ Vinh Hà từ ngày 16/05/1971 (thay cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều tạ thế) , ngài về nhận giáo xứ và tiếp tục công trình xây dựng nhà thờ cũ cho đến khi hoàn tất. Thánh lễ khánh thành nhà thờ được Đức Giám Mục Giuse Lê văn Ấn, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự ngày 23/02/1973, đến ngày 21/06/1975 thì Đức Giám Mục giáo phận cho ngài nghỉ tại Giáo họ Phi Lộc. Cuối năm 1975, Ngài phải đi cải tạo mấy năm, sau đó được về nghỉ tại Tòa Giám mục Xuân lộc và mất tại Sài gòn ngày 15/11/1987. Linh cửu của Ngài được an táng tại Đất Thánh Xuân lộc và cải táng về giáo xứ Vinh Hà ngày 10/11/2004 ở bên Đài Đức Mẹ, sau đó dời bên cạnh Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Kiều trong khuôn viên Thánh đường Giáo xứ.
Hôm nay , trước phần mộ của Cha, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con một vị mục tử nhân lành, luôn biết hy sinh phục vụ tất cả vì đoàn chiên, xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi hay thương xót ban cho cha được hưởng mọi ân phúc nước trời và cũng xin cho chúng con là đoàn chiên của cha, luôn biết noi gương vị mục tử sống nhân lành, yêu thương, tha thứ cho nhau, để sau này cùng đoàn tụ với cha trên thiên quốc.

NHỚ CHA PHÊ RÔ TRẦN QUANG MINH

Nhớ ngày nao Cha Già Kiều tạ thế
Giáo phận sai Cha cố Trần Quang Minh
Làm chánh xứ, giáo xứ Vinh Hà mình
Để tiếp tục việc chăn dắt đoàn chiên
Vào ngày còn chiến tranh và binh biến
Ngôi thánh đường vẫn đang còn dang dở
Giáo dân nghèo , biết bao cảnh sa cơ
Dẫu nắng mưa bao năm tháng dãi dầu
Cha chạy ngược xuôi, chẳng quản nơi đâu
Dù gian nan, nhọc nhằn cũng chẳng ngại
Chưa xong nhà Chúa , cha vẫn miệt mài
Không chỉ hoàn tất được ngôi thánh đường
Giáo dân cùng cộng tác trong yêu thương

Nhớ những lần cha đưa đoàn huynh trưởng
Chiếc xe Jeep, mười hai đứa khẩn trương
Lên Phước Lễ đi dự khóa huấn luyện
Thiếu Nhi Thánh Thể, trong thời thiếu niên
Nhớ những lần bầu trời đầy máy bay
Một gói cá cơm hơn mâm cao cỗ đầy
Dù đạn bom vang rền chung quanh xứ
Cha con vẫn vui cười , vẫn vô tư
Nào ngờ đâu, Thiên Chúa lại an bài
Để cha phải trải những bước đọa đày
Chúa gọi về rồi cũng chẳng được yên
Thân xác Ngài trải bao phen luân chuyển
Giờ mới được nghỉ yên bên Cha Già
Hôm nay đây, đoàn con xứ Vinh hà
Thương nhớ Cha trong làn hương thơm ngát
Cầu mong Cha được ơn Chúa giải thoát
Lời nguyện cầu hương khói trọn nơi đây
Xin Chúa Trời ban Ân phúc tràn đầy
Tha thứ cho tất cả mọi lầm lỗi
Chúng con nguyện ngày đêm và sớm tối
Sẽ cùng nhau đến dâng lời nguyện cầu
Và tạc lòng ghi nhớ những ơn sâu
Noi gương Cha , bậc tiền nhân đi trước
Nơi mộ phần, chúng con buồn lui bước
Xin nghiêng mình kính cẩn trước hương linh

Nguyễn Tường
( Nhớ ngày kỷ niệm lễ giỗ 38 năm Cha Phê rô Trần Quang Minh)
15/11/2025

26/10/2025

MỪNG 70 NĂM GIÁO XỨ VINH HÀ
NHỚ NGƯỜI XƯA

Nhân sinh bách tuế vi kỳ
Người ngã xuống, người sau nối tiếp
Cõi trần gian là nơi tạm gởi
Chốn thiên đàng là quê thật đời sau
Hôm nay mừng bảy mươi năm
Nhớ người cộng tác, dựng nên xứ nhà

Nhớ những người xưa , một đời vất vả
Khởi công xây dựng Giáo Xứ Vinh Hà này
Sự trường tồn có được hôm nay
Đã đổ xuống bao mồ hôi và nước mắt!
Giờ đây , kẻ còn người mất,
Hỡi hồn thiêng về sum họp nơi này
Chúng con đang đoàn tụ nơi đây
Để cùng nhau mừng kỷ niệm giáo xứ.

Nhớ ngày đầu cha già Kiều tiên khởi
Cùng quý cố cộng tác việc đạo đời
Luân phiên nhau mỗi lúc mỗi thời
Để giữ cho giáo xứ ngày càng yên ổn
Từ Bắc vào Nam bao năm khổ khốn
Trải nắng mưa bao năm tháng dãi dầu
Chạy ngược chạy xuôi chẳng quản nơi đâu
Dù gian nan, nhọc nhằn cũng chẳng ngại
Chỉ mong sao con cháu được đủ đầy

Nhớ những lần xây dựng ngôi thánh đường,
Giáo dân cùng cộng tác trong yêu thương
Hay biết bao công trình mục vụ
Dân tuy nghèo vẫn đóng góp đầy đủ
Cùng chung tay xây dựng xứ đạo nhà
Qua từng thời cộng tác với các cha
Đưa đoàn chiên, quê trời cùng tiến bước

Kể sao cho xiết công ơn người trước
Ngày giáo xứ kỷ niệm bảy mươi năm đây
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây !
J.b Nguyễn Tường Vy

Address

Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngai Giao

Telephone

0983881179

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vinh Hà Quê Hương Tôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Vinh Hà Quê Hương Tôi:

Share