CLB Thiện Nguyện Nam Trực

CLB Thiện Nguyện Nam Trực THIỆN NGUYỆN NAM TRỰC - TÌNH NGUYỆN LÀM VIỆC THIỆN!

CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN AHLS  27/7/2026Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu tuổi xuân cho chún...
30/07/2026

CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN AHLS 27/7/2026
Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu tuổi xuân cho chúng con có cuộc sống thanh bình hôm nay, các thế hệ con cháu chúng con nguyện học tập công tác tốt, nguyện làm nhiều việc thiện, nguyện xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam vững mạnh để tiếp nối cha ông bao đời nay !

Bức điện được Ban Chỉ huy phát đi lúc 11h ngày 19/2/1979 đã mãi đi vào lịch sử trong chiến tranh biên giới tại Đồn...
29/07/2026

Bức điện được Ban Chỉ huy phát đi lúc 11h ngày 19/2/1979 đã mãi đi vào lịch sử trong chiến tranh biên giới tại Đồn Pha Long anh hùng.
Lực lượng mỏng hơn cả chục lần, nhưng các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long đã gan dạ xả thân, quyết chiến đến hơi thở cuối cùng, chặn đứng 20 đợt tấn công trong thời điểm khởi đầu của trận chiến lịch sử.
Trong 4 ngày chiến đấu, có 2 bức điện vô cùng xúc động của Đồn Pha Long được gửi đi. Đó là bức điện trưa ngày 18/2 với nội dung: "Đồn Pha Long bị bao vây, địch đã chiếm hết các chốt của ta, lực lượng thương vong nhiều, nhưng anh em chúng tôi còn lại kiên quyết không rời vị trí chiến đấu, dù còn một người cũng chiến đấu”.
Và bức điện được Ban Chỉ huy Đồn phát đi lúc 11h ngày 19/2 với nội dung: "Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí".
Bức điện mật trưa 19/2 ký tên Thượng úy Trần Ngọc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long
Theo VOV

❤️ LAN TỎA YÊU THƯƠNG – HÀNH TRÌNH NHỎ, Ý NGHĨA LỚN ❤️Một ngày đong đầy cảm xúc của cô và các bạn CLB Thiện Nguyện Nam T...
11/07/2026

❤️ LAN TỎA YÊU THƯƠNG – HÀNH TRÌNH NHỎ, Ý NGHĨA LỚN ❤️
Một ngày đong đầy cảm xúc của cô và các bạn CLB Thiện Nguyện Nam Trực khi được đồng hành, chia sẻ và mang chút hơi ấm yêu thương đến với Đại hội Hội Người mù xã Nam Trực lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2026 - 2031).
Mỗi món quà trao đi, mỗi cái nắm tay, mỗi bước đi dìu dắt các bác khiếm thị bước qua bậc thềm, vào chỗ ngồi... tuy chỉ là những hành động nhỏ bé nhưng lại chứa đựng tấm lòng trân trọng lớn lao của các em đối với những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi, sự giúp đỡ và sẻ chia kịp thời chính là nguồn động viên vô giá.
✨CLB Thiện nguyện xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các anh chị em trong CLB Thiện Nguyện: Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ sẻ chia chút quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn chạm đến nhiều trái tim của tất cả mọi người dành cho hội viên khiếm thị thiệt thòi
Xin cảm ơn các quý phụ huynh đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện và ủng hộ để các con có cơ hội tham gia những hoạt động trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Như lời một phụ huynh đã chia sẻ: “Cảm ơn chị cho cháu được đi trải nghiệm ạ” – chính sự đồng lòng của gia đình là điểm tựa lớn nhất giúp các con nuôi dưỡng lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hành trình thiện nguyện sẽ còn tiếp diễn, và những bài học về sự tử tế, tình yêu thương ngày hôm nay chắc chắn sẽ là hành trang quý giá theo các em suốt cuộc đời.
Một lần nữa, xin kính chúc các thành viên CLB, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh luôn dồi dào sức khỏe, luôn giữ vững ngọn lửa thiện nguyện trong tim! 🔥




11/04/2026

CHUYỆN Ở TỔ DÂN PHỐ ĐẠI AN
Hôm nay, chuyến xe của CLB Thiện nguyện Nam Trực dừng chân tại phường Hồng Quang, Ninh Bình. Có những hình ảnh cứ đọng lại mãi trong tâm trí chúng tôi về gia đình cụ Nhớn và bà Thoi.

Đến thăm mẹ con cụ, đập vào mắt là căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, dột nát và chẳng có lấy một vật dụng giá trị. Nhưng xót xa hơn cả là hình ảnh bà Thoi bóng dáng liêu xiêu giữa ruộng đỗ...– người con gái gầy yếu, bệnh tật, dáng đi vẹo cả người đang cố hái nốt mấy quả đỗ ngoài ruộng để lo bữa ăn cho người mẹ già.

Lúc bác tổ trưởng dân phố đèo bà về, nhìn cảnh bà run rẩy, khó khăn lắm mới xuống nổi xe mà lòng chúng tôi thắt lại. Ở tuổi này, đáng lẽ hai mẹ con phải được an hưởng tuổi già, vậy mà cái nghèo, cái bệnh vẫn bám riết lấy đôi vai gầy.

Chúng tôi đến, gửi trao chút hơi ấm và lắng nghe những lời tâm sự. Viết lại những dòng này, không gì hơn là muốn lưu giữ lại một kỷ niệm về tình người, về những mảnh đời cần lắm sự cảm thông.
Cửa nhà cụ vẫn luôn mở, nếu có dịp ghé qua Ninh Bình, mọi người có thể vào thăm và động viên hai mẹ con cụ nhé!
☘️ Thiện Nguyện Nam Trực - Trải lòng cùng những phận người!





BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUỸ CLB THIỆN NGUYỆN NAM TRỰC – NĂM 2025Thân chào các nhà hảo tâm và các thành viên trong cộ...
29/03/2026

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUỸ CLB THIỆN NGUYỆN NAM TRỰC – NĂM 2025
Thân chào các nhà hảo tâm và các thành viên trong cộng đồng!
Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Ban điều hành Câu lạc bộ xin gửi đến quý vị báo cáo chi tiết về tình hình thu - chi của quỹ trong thời gian qua (từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/1/2025).
1. Tổng kết con số:
• Số dư đầu kỳ: 40.605.111 VNĐ
• Tổng thu (đóng góp mới): 348.676.000 VNĐ
• Tổng chi (thực hiện hoạt động): 345.203.000 VNĐ
• Số dư hiện tại: 44.078.111 VNĐ
2. Chi tiết các hoạt động đã thực hiện:
• Chương trình "Tết Yêu Thương Ất Tỵ 2025" : Số tiền chi 89.000.000 đ –phối hợp cùng MTTQ huyện Nam Trực tổ chức PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn trong huyện
• Cúng dường xây chùa Vỹ Khách : Số tiền chi 3.100.000 đ
• Thăm hàng tháng bà Nụ cháu Đức mồ côi: Số tiền chi 12.000.000 đ (mỗi tháng 1.000.000đ)
• Thăm bà Lụa xóm 6 Bái Dương xã Nam Dương bị tai nạn cắt chân : Số tiền chi 1.400.000 đ
• Xây nhà Đại Đoàn Kết bà Thìn xã Nam Lợi: Số tiền chi 36.726.000 đ
• Thăm Chúc mừng nhà Đại Đoàn Kết gd ông Sang xã Nam Dương (CT năm 2024): Số tiền chi 700.000 đ
• Cúng dường chùa Phúc Khánh khánh thành lầu quan âm: Số tiền chi 2.600.000 đ
• Cúng dường Khóa tu hè chùa Tây Lạc: Số tiền chi 1.500.000 đ
• Thăm Viếng đám ma c Dậu tàn tật xã Nam Tiến: Số tiền chi 500.000 đ
• Thăm Viếng đám ma bà Phóng bệnh tật xã Hồng Quang: Số tiền chi 500.000 đ
• Cúng dường Khóa tu hè chùa Thạch cầu: Số tiền chi 1.800.000 đ
• Chương trình Hè Yêu Thương 2025: Đi Lai Châu tặng quà hs nghèo 2 điểm trường TH Nậm Xe và xã Khổng Lào: Số tiền chi 53.727.000 đ
• Dâng hương nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Trực: Số tiền chi 500.000 đ
• Chương trình Trung Thu Yêu Thương 2025: Số tiền chi 35.500.000 tặng quà cho hs nghèo mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong huyện Nam Trực cũ
• Cứu trợ lũ lụt Thái Nguyên- Bắc Giang: Số tiền chi 15.900.000 đ
• Cứu trợ lũ lụt trường TH và THCS Minh Chuẩn thôn Khau Nàng, xã Tân Lĩnh tỉnh Lào Cai: Số tiền chi 16.600.000 đ
• Cứu trợ lũ lụt Phú Yên - Đăk lăk : Số tiền chi 73.150.000 đ
3. Minh chứng đính kèm:
Để đảm bảo tính xác thực, chúng tôi xin gửi kèm dưới bài viết này các hình ảnh về:
Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2025 của CLB Thiện Nguyện Nam Trực và Danh sách các nhà hảo tâm và số tiền đóng góp quỹ năm 2025
Còn các chương trình cụ thể CLB Thiện Nguyện đã đăng sau mỗi chương trình bao gồm:
• Danh sách chi tiết tên các nhà hảo tâm và số tiền đóng góp mỗi chương trình đã đăng báo cáo ngay sau khi kết thúc một chương trình
• Hình ảnh các hóa đơn, chứng từ mua sắm hàng hóa cứu trợ, hình ảnh trao tặng quà.. đã đăng báo cáo ngay sau khi kết thúc một chương trình
• Biên bản xác nhận trao quà tại địa phương đã đăng báo cáo ngay sau khi kết thúc một chương trình

Sự ủng hộ của quý vị là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi tiếp tục hành trình sẻ chia.
(Mọi thắc mắc về báo cáo tài chính, quý vị vui lòng nhắn tin trực tiếp cho Fanpage CLB Thiện Nguyện Nam Trực).

Xin trân trọng biết ơn tất cả!





21/03/2026

BÀI HỌC KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA
✍️Dịp Tết Bính Ngọ, các cô chú CLB Thiện Nguyện cùng các em học sinh và bác chủ tịch CTĐ có một chuyến đi đặc biệt. Chúng tôi đến thăm gia đình cháu Hoan anh Tình tại thôn Long Đầm xã Nam Minh, Ninh Bình – nơi mà nỗi đau của chiến tranh vẫn hiện hữu nhức nhối qua ba thế hệ chất độc da cam.
Nhìn cảnh bạn học sinh lớp 12 — nhỉnh hơn tuổi các em — một mình xoay xở giữa ngôi nhà trống vắng bóng mẹ, bóng ông bà, bên cạnh là người cha không còn tỉnh táo và hai em nhỏ ngây ngô ko được khôn do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội đi chiến trường về ... mà thấy lòng mình thắt lại. Ngôi nhà to kia, dù là tình yêu thương của ông bà ngoại xây dựng cho, nhưng nợ nần và sự mất mát vẫn còn đó.
Điều muốn chia sẻ nhất sau chuyến đi này không phải là sự xót xa, mà là Sự Biết Ơn của các em: Chúng tôi đã thấy những đôi mắt vốn hồn nhiên của các em học sinh bỗng trở nên trầm mặc vì các em hiểu rằng:
• Hòa bình và sức khỏe chúng ta đang có hôm nay được đổi bằng xương máu và cả nỗi đau truyền kiếp của bao thế hệ cha ông.
• Biết ơn không chỉ là lời nói, mà là cách chúng ta trân trọng cuộc sống hiện tại, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Hy vọng sau chuyến đi này, khi trở về với bài học, các em sẽ biết trân quý mỗi phút giây được sống bình an, được có mẹ cha bên cạnh, để nỗ lực trở thành những người tử tế, biết sẻ chia.
🙏 Trân quý và biết ơn tất cả!

LỜI CẢM ƠN VÀ TỔNG KẾT CHƯƠNNG TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG 2026 – KHI LÒNG NHÂN ÁI ĐƯỢC TIẾP NỐIKính gửi các Mạnh Thường Quân, ...
16/02/2026

LỜI CẢM ƠN VÀ TỔNG KẾT CHƯƠNNG TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG 2026 – KHI LÒNG NHÂN ÁI ĐƯỢC TIẾP NỐI
Kính gửi các Mạnh Thường Quân, các bậc phụ huynh và toàn thể anh chị em thành viên CLB!
Những ngày cuối năm hối hả, khi nhà nhà đang sửa soạn đón Tết, thì cũng là lúc CLB Thiện Nguyện Nam Trực hoàn thành sứ mệnh của mình: Mang chút hơi ấm mùa xuân đến với những mảnh đời còn nhiều lo toan.
Chương trình "Tết Yêu Thương 2026" đã khép lại, nhưng dư âm của những cái nắm tay, những nụ cười và cả những giọt nước mắt xúc động vẫn còn đọng lại mãi trong lòng các anh chị em thành viên CLB
CLB Thiện Nguyện xin phép được báo cáo tổng kết thu - chi công khai, minh bạch đến từng con số để cả nhà cùng nắm rõ:
1. TỔNG TIẾP NHẬN (Sự chung tay của các MTQ):
• Tiền mặt: 74.555.000 VNĐ
• Hiện vật: 20 yến gạo (tương đương 200kg)
2. TỔNG TRAO TẶNG (Đã trao tận tay 182 hoàn cảnh):
• Tiền mặt: 74.400.000 VNĐ
• Hiện vật: 20 yến gạo (Đã trao hết)
3. SỐ DƯ QUỸ:
• Tiền mặt: 155.000 VNĐ (Số tiền dư này xin phép các MTQ được chuyển sang Quỹ hoạt động thiện nguyện cho chương trình sau của CLB).
_____
LỜI CẢM ƠN TỪ ĐÁY LÒNG

Thật sự xúc động! Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng ngọn lửa nhân ái của người Nam Trực chúng ta chưa bao giờ tắt. Hạnh phúc hơn trong chuyến xe thiện nguyện Tết Yêu Thương 2026 còn có sự hiện diện của các con hs THCS Nam Giang, Đồng Sơn. Sự hăng hái, lễ phép và tinh thần sẻ chia của các con chính là minh chứng rõ nét nhất cho bài học "Thương người như thể thương thân". Khi các con tận tay trao món quà, khi các con biết cúi đầu chào các cụ già neo đơn, đó là lúc hạt giống thiện nguyện nảy mầm. Mục đích cao cả nhất của CLB không chỉ là giúp đỡ người nghèo, mà là giáo dục và duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ mai sau.
CLB THIỆN NGUYỆN XIN:
🙏 Tri ân các Mạnh Thường Quân: Cảm ơn các bác, các cô chú, anh chị và các em học sinh đã tin tưởng, chọn CLB Thiện Nguyện Nam Trực làm "cánh tay nối dài" để gửi gắm yêu thương. Từng đồng tiền, bát gạo của quý vị đã đến đúng nơi, đúng người cần giúp đỡ.
🙏 Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng các bác Trưởng thôn, Bí thư chi bộ tại các thôn xóm. Đã giúp đỡ chúng tôi dẫn đoàn vào từng nhà, giúp những món quà yêu thương đến được chính xác với những hoàn cảnh thực sự cần giúp đỡ.
🙏 Cảm ơn các thành viên CLB: Thương lắm những tấm áo xanh tình nguyện, không quản ngại mưa nắng, gác lại việc nhà những ngày cận Tết để đi khảo sát rồi mang quà trao tận tay bà con
🙏 Cảm ơn các Phụ Huynh đã tạo điều kiện để các con học sinh được trải nghiệm bài học thực tế quý giá.
Hành trình 182 suất quà năm nay, quyên góp kêu gọi được đến đâu đi đến đó nên có suất nhiều, suất ít, có nơi chỉ có túi gạo, nhưng tất cả đều gói ghém sự trân trọng và sẻ chia chân thành nhất.
Kính chúc tất cả mọi người toàn thể gia đình mình một năm mới 2026: Sức Khỏe – Bình An – Vạn Sự Lành. Mong rằng ngọn lửa thiện nguyện này sẽ mãi được các thế hệ nối dài và thắp sáng.
Trân trọng, BAN CHỦ NHIỆM CLB THIỆN NGUYỆN NAM TRỰC.


11/02/2026

10 NĂM LẶNG IM VÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA TRỤ CỘT
Hôm nay, CLB Thiện Nguyện Nam Trực trở lại thăm gia đình anh Vũ Bá Duy (39 tuổi). Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày các mạnh thường quân chung tay dựng cho anh chị nếp nhà để che mưa che nắng, nhưng nỗi đau từ tai nạn lao động vẫn còn nguyên đó.
Người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất, là trụ cột gia đình, giờ đây đã nằm thực vật ngót nghét một thập kỷ. Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ tần tảo và tương lai của 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học.
Khi chúng tôi đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, anh Duy bỗng bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bất động khiến ai nấy đều nghẹn ngào. Có lẽ anh nghe thấy, anh cảm nhận được, nhưng lực bất tòng tâm... Anh khóc vì tủi thân, hay khóc vì cảm động trước tình người?
Thương anh nằm một chỗ, thương các con còn quá nhỏ dại trên con đường học tập gian nan phía trước.
Mong rằng sự thăm hỏi, động viên của CLB hôm nay sẽ là chút hơi ấm, tiếp thêm nghị lực cho gia đình anh chị. Cầu mong bình an đến với gia đình.

Address

Huyện NAM TRỰC
Nam Định

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CLB Thiện Nguyện Nam Trực posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to CLB Thiện Nguyện Nam Trực:

Shortcuts

Share