07/04/2026
Đường Tôn Đức Thắng ở Long Xuyên vốn dĩ không chỉ là một con đường, mà là một phần ký ức sống động của biết bao người. Nhắc về những quán cà phê ngày cũ trên cung đường này, lòng người không khỏi bồi hồi về một thời "vàng son" của những buổi chiều ngồi ngắm phố xá.
Ngày đó, cà phê không vội vã như bây giờ. Những quán nhỏ dọc đường Tôn Đức Thắng từng là nơi chứng kiến biết bao cuộc hẹn hò, những buổi tụ tập bằng hữu hay cả những phút giây trầm tư một mình. Có những quán giờ đã lui vào dĩ lăng, cảnh thì không thay đổi nhiều và cái không khí thân thuộc – cái chất "Long Xuyên" mộc mạc – thì vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí mỗi người chúng ta. Thuộc thế hệ 8x Ad có thể kể ra các tên Bảo Thu, Chợt Nhớ, Thái,Huỳnh Như, …