Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ

Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ Page của Đội TNTN NCT là nơi để lưu giữ hành trình của đội, nơi công bố các hoạt động tình nguyện.

Ăn tranh thủ - Ngủ khẩn trương - Học hết sức - Chơi hết mình
Học tập - Rèn luyện - Chung tay vì cộng đồng
Tâm là gốc - Trí tuệ là nền tảng - Kỉ luật là sức mạnh

19/11/2025

💐 [NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11] 💐
(20/11/1982 – 20/11/2025)
------------------------

"Có một nghề lặng thầm mà cao quý,
Bụi phấn rơi vẫn sáng mãi nụ cười.
Có một nghề chẳng gieo mầm xuống đất,
Mà ươm lên bao thế hệ tương lai."

🧑‍🏫 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là khoảnh khắc thiêng liêng để mỗi người học trò lắng lòng, hướng về những bậc thầy khả kính – những người đã hiến trọn tâm huyết và trí lực để mở đường tri thức, khai sáng nhân cách và bồi đắp ước mơ cho bao thế hệ.
Qua từng trang giáo án, từng giờ lên lớp, thầy cô đã viết nên hành trình âm thầm mà rực rỡ của nghề giáo – một hành trình đong đầy yêu thương, kiên nhẫn và bền bỉ. Dù không phô trương, nhưng những cống hiến ấy đã lặng lẽ khắc sâu trong ký ức mỗi học trò như một dấu ấn không phai của sự tận tụy và lòng nhân hậu.

🌿 Nhân kỉ niệm 20/11, Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ xin kính gửi đến quý Thầy Cô lời tri ân trân trọng nhất. Kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, an yên và luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp trồng người cao cả.
Mong rằng ánh sáng tri thức và tấm gương đạo hạnh của thầy cô sẽ mãi là ngọn đèn soi đường, nâng đỡ những ước vọng của bao thế hệ học trò hôm nay và mai sau.
------------------------


🎉 BAO LỜI CHƯA NÓI - SEASON 2 (2025) 🎉------------------------Chiều ngày 2/11, Ban Tổ Chức cuộc thi “Bao lời chưa nói” đ...
07/11/2025

🎉 BAO LỜI CHƯA NÓI - SEASON 2 (2025) 🎉
------------------------
Chiều ngày 2/11, Ban Tổ Chức cuộc thi “Bao lời chưa nói” đã chính thức trao giải cho Top 5 gương mặt xuất sắc nhất, đồng thời gửi những phần quà khích lệ đến tất cả các bạn đã tham gia và lan tỏa cảm xúc chân thành qua từng lời chia sẻ. 💌

Cuộc thi khép lại nhưng dư âm vẫn còn mãi — những lời chưa nói đã được cất lên, những tình cảm chân thành đã được gửi gắm. 🌷

💫 Chúc các bạn luôn là những học sinh giỏi giang, những người con hiếu thảo, và đặc biệt là những tâm hồn ấm áp, sống trọn vẹn với cảm xúc như chính tinh thần của cuộc thi nhé! ❤️
------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2[20.10.2025]________________   Vừa qua, Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ đã tổ chức thành công hoạt độn...
18/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[20.10.2025]
________________
Vừa qua, Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ đã tổ chức thành công hoạt động "Bao lời chưa nói SS2" với rất nhiều câu chuyện ý nghĩa và nhân văn được gửi về chương trình nhân dịp "Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10".

Qua 10 ngày thi, chúng ta đã có được top 5 câu chuyện được mọi người tương tác và ủng hộ nhiều nhất!! Với kết quả như sau:
🏅Giải nhất:
TỪ DƯƠNG GIA HÂN - Lớp 12B9
🏅 4 giải khuyến khích:
• Trần Ngọc Ánh - Lớp 10B9
• Lê Nguyễn Đình Đình - Lớp 11B3
• Nguyễn Quang Nhật - Lớp 11B3
• Huỳnh Trác Thanh Thảo - Lớp 11B1

Xin chúc mừng các bạn đã nhận được giải thưởng! Các bạn vui lòng tham gia đầy đủ vào lần họp Đội ngày 2/11 để BTC có thể trao giải thưởng nhé!
_________________


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [013: NGUYỄN THỊ THANH THÚY - 10B3] ----------------------------Mẹ ơi, từ lâu con đã muốn được tâm ...
15/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[013: NGUYỄN THỊ THANH THÚY - 10B3]
----------------------------
Mẹ ơi, từ lâu con đã muốn được tâm sự với mẹ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của con, nhưng nghĩ rồi lại thôi vì mẹ cũng đã rất vất vả ở ngoài kia. Từ ngày ba ngã bệnh, mọi gánh nặng trong gia đình đều đè lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ vừa là người mẹ hiền, vừa là người cha mạnh mẽ, là trụ cột duy nhất giữ cho mái nhà nhỏ không sụp đổ. Thế nhưng, có những lúc mẹ rất hay gắt gỏng. Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến mẹ nổi nóng. Nhiều khi con cảm thấy tủi thân và giận mẹ lắm. Con từng nghĩ rằng mẹ không còn thương con như trước. Nhưng rồi, khi thấy mẹ ngồi lặng bên giường ba, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, con mới nhận ra, những lời gắt gỏng ấy không phải vì mẹ ghét bỏ, mà vì mẹ quá mệt mỏi, quá áp lực. Mẹ đang cố gắng chống chọi với cuộc sống một mình. Giữa con và mẹ có lúc mâu thuẫn, có lúc im lặng vì không hiểu nhau. Nhưng càng lớn, con càng thấm thía tình thương của mẹ tình thương được giấu sau những tiếng la mắng, sau khuôn mặt đầy lo toan. Mẹ đã hy sinh tất cả để giữ cho gia đình này không tan vỡ. Giờ đây con chỉ mong con mình mau trưởng thành để cùng mẹ san sẻ những gánh nặng. Mẹ đôi khi không dịu dàng, nhưng con biết mẹ là người yêu thương con nhất. Và lời cuối cùng con muốn nói "CON YÊU MẸ" ❤
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [012: ĐINH LÊ BẢO NGỌC - 10B7] ----------------------------Có những điều con muốn nói với mẹ thật n...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[012: ĐINH LÊ BẢO NGỌC - 10B7]
----------------------------
Có những điều con muốn nói với mẹ thật nhiều, nhưng rồi lại giữ trong lòng, ngại ngùng chẳng dám bày tỏ hết nổi lòng mình. Bao năm qua, mẹ đã cố gắng dành tất cả sự tốt đẹp nhất của đời mẹ và hi sinh lặng lẽ vì con mà chưa một lần than vãn. Từng nếp nhăn trên gương mặt mẹ là dấu vết của thời gian, của những vất vả, lo toan mọi thứ để chúng con được một cuộc sống đầy đủ nhất.
Con vẫn nhớ từng lần mẹ thức trắng khi con ốm, từng lời dạy dịu dàng mà sâu sắc. Con lớn lên nhờ tình yêu thương bao la ấy, nhưng đôi khi con lại vô tâm, chưa nói được một lời cảm ơn và xin lỗi đến mẹ.
Có những lời mà con vẫn giấu trong lòng vì ngại, không dám nói trực tiếp với mẹ:
"Con cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ luôn dành phần tốt đẹp nhất cho chúng con mà quên đi chính bản thân mình. Con thương mẹ nhiều lắm".
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [011: TRẦN THỊ NGỌC KIM - 10B6] ----------------------------Rất ít khi con nói nói những lời yêu th...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[011: TRẦN THỊ NGỌC KIM - 10B6]
----------------------------
Rất ít khi con nói nói những lời yêu thương mẹ vì con rất ngại thể hiện tình cảm, nhưng chưa một phút giây nào con ngừng yêu mẹ. Nhiều lúc con cứng đầu hay cãi lời , dận dỗi cho rằng mẹ không hiểu con. Nhưng càng lớn con lại rất hối hận vì những lần làm mẹ buồn, mẹ khóc, làm mẹ tổn thương mà không chịu hiểu cho mẹ. Con xin lỗi mẹ vì những lần con ham chơi, ngang bướng và làm cho mẹ phiền lòng. Và cám ơn mẹ một người tuyệt vời, mẹ đã luôn tha thứ cho mỗi lỗi sai của con và kiên nhẫn giải thích những việc con làm sai, để con hiểu được những việc mà con đã làm sai. Cám ơn mẹ vì những ngày tháng nhọc nhằn chăm sóc, yêu thương, che chở và dạy dỗ con. Con cám ơn và xin lỗi mẹ rất nhiều mẹ yêu của con.
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [010: DIỆP QUỐC MINH - 11B5] ----------------------------Mẹ ơi, con muốn nói lời cảm ơn chân thành ...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[010: DIỆP QUỐC MINH - 11B5]
----------------------------
Mẹ ơi, con muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng. Cảm ơn mẹ vì tất cả những điều mẹ đã làm, từ những điều nhỏ nhặt nhất như bữa cơm ấm nóng mỗi ngày, đến những hy sinh thầm lặng mà mẹ đã gánh vác suốt bao năm qua. Không những vậy mẹ còn là cô giáo vĩ đại đầu tiên trong đời con, dạy con cách yêu thương, cách đối nhân xử thế và cách để trở thành một người tốt. Mỗi khi con vấp ngã, mẹ không chỉ đỡ con dậy mà còn là ngọn lửa sưởi ấm tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để con vững vàng bước tiếp. Đôi lúc có khi con bướng bỉnh không nghe lời mẹ để mẹ phải buồn lòng nhưng mẹ vẫn luôn bao dung về con. Tình yêu thương và sự che chở của mẹ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời con được ban tặng.Con sẽ luôn trân trọng những tình yêu thương của mẹ và cố gắng sống thật tốt để mẹ được an lòng. Con yêu mẹ rất nhiều!
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [009: TRẦN TỐNG THANH TRÚC - 11B3] ----------------------------Có lẽ trong cuộc đời này, người con ...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[009: TRẦN TỐNG THANH TRÚC - 11B3]
----------------------------
Có lẽ trong cuộc đời này, người con nợ nhiều nhất chính là mẹ. Nợ những bữa cơm mẹ thức khuya nấu vội, nợ những lần mẹ giấu đi mệt mỏi chỉ để mỉm cười với con, nợ cả tuổi trẻ mẹ đã lặng lẽ gửi vào những năm tháng tảo tần vì gia đình. Dù mẹ chẳng bao giờ than vãn một lời, con vẫn nhìn thấy những sợi tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn, những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt sau những đêm mẹ trằn trọc vì lo toan. Mẹ luôn âm thầm gánh hết nhọc nhằn về mình, chỉ mong gia đình được bình yên hạnh phúc. Con biết có những thứ mẹ đã đánh đổi — tuổi trẻ, ước mơ riêng, những niềm vui bé nhỏ — chỉ để dành tất cả cho con. Con thương mẹ nhiều lắm, thương sự hy sinh lặng lẽ, thương cả những điều mẹ chưa từng nói ra. Con chỉ mong mình sớm trưởng thành hơn, biết quan tâm và yêu mẹ bằng hành động, để phần nào đáp lại tình yêu mẹ đã dành cho con — thứ tình yêu không đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ cho đi.
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [008: TRẦN HỮU TIẾN - 11B1] ----------------------------Cô Tư - người luôn hi sinh, lo lắng, chăm s...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[008: TRẦN HỮU TIẾN - 11B1]
----------------------------
Cô Tư - người luôn hi sinh, lo lắng, chăm sóc nuôi nấng con. Dù ngoài kia còn rất nhiều điều cô Tư còn phải lo nhưng cô Tư đã không bỏ mặt con là người cho con có nhiều động lực sống, động lực bức tiếp, đưa ra những lời khuyên, dạy dỗ con, làm mọi điều cho con đôi lúc con cứ ngỡ người chính là mẹ con. Sự lo lắng ân cần từ chút một của cô Tư là điều quý giá nhất trên đời mà con nhận được, người luôn là người chở che, bao dung, tuy đôi lúc con hơi bướng bỉnh, không nghe lời nhưng con hứa kể cả hôm nay và sau này con vẫn luôn nhớ những lời dặn dò, dạy bảo của cô Tư, đó là những bài học quý giá nhất để con bước vào đời .

Nhân ngày 20/10 ngày phụ nữ VIỆT NAM con mong cô Tư luôn khoẻ, bình an và luôn luôn hạnh phúc. Con yêu cô Tư rất nhiều.
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [007: LÊ ĐỒNG ĐỒNG - 11B9] ----------------------------Từ nhỏ, con được bà nội nuôi nấng, chăm sóc ...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[007: LÊ ĐỒNG ĐỒNG - 11B9]
----------------------------
Từ nhỏ, con được bà nội nuôi nấng, chăm sóc như mẹ hiền. Bà nội là người đã dành trọn tình thương, công sức để nuôi con khôn lớn, dạy con biết yêu thương và sống tử tế. Giờ đây, bà đã ra đi, nhưng hình bóng và giọng nói của bà vẫn luôn hiện hữu trong tim con. Mỗi khi nhớ đến bà, con lại thấy lòng mình ấm áp xen lẫn nỗi nhớ thương da diết. Bà là ký ức đẹp nhất, là người con luôn biết ơn và trân trọng suốt đời.

Hiện tại, con sống cùng bà ngoại — người luôn ở bên chăm sóc, lo lắng cho con từng chút một. Bà ngoại hiền hậu, chu đáo và luôn dành cho con sự quan tâm dịu dàng như thể muốn bù đắp phần nào khoảng trống bà nội để lại. Mỗi bữa cơm, mỗi lời hỏi han của bà khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương gia đình thiêng liêng và sâu đậm.

Tình cảm con dành cho hai bà là sự biết ơn, yêu thương và trân quý vô cùng. Một người đã nuôi con khôn lớn, một người đang cùng tôi đi tiếp chặng đường đời. Dù bà nội đã khuất, con tin tình thương của bà vẫn luôn dõi theo, và con sẽ sống thật tốt để không phụ tấm lòng của cả hai bà.
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [006: TRẦN NGỌC ÁNH - 10B9] ----------------------------Gửi chị mẹ! Mỗi lần ra đường ai cũng nói co...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[006: TRẦN NGỌC ÁNH - 10B9]
----------------------------
Gửi chị mẹ!
Mỗi lần ra đường ai cũng nói con với mẹ như hai chị em. Vì mẹ của con rất trẻ ít ai đoán ngờ được số tuổi thật của mẹ là bao nhiêu.
Con nhớ mãi, những lần con ốm đau bệnh tật cha và mẹ luôn chăm sóc con. Không ít lần mẹ hy sinh vì con và cũng không ít lần nghe kể lại những sự lo lắng của mẹ những lúc con đang trong phòng mổ.Nhưng mà, người ta nói đúng”những thứ khi mất đi mình mới biết trân trọng”. Con là một đứa trẻ không ngoan, con rất cứng đầu có đôi lúc con cãi lời mẹ chỉ muốn làm theo ý mình. Những lúc làm mẹ buồn con không biết làm gì ngoài việc xin lỗi có khi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi từ lúc không còn ở gần vòng tay của mẹ nữa thì con cảm nhận được sự khó khăn vì trước giờ con luôn được sống trong sự bao bọc của cha mẹ không biết đụng tay chân vào bất kì thứ gì. Thời gian đầu khi không được ở cạnh mẹ con cảm thấy rất buồn và lo vì không biết khi không có mẹ con phải như thế nào? Nhưng dần thì con cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại.
Vào dịp lễ 20/10 này con không biết làm gì chỉ biết gửi đến mẹ những lời nói thân thương. Con mong mẹ ngày càng khỏe mạnh luôn vui vẻ không còn những suy nghĩ tiêu cực và luôn luôn trẻ đẹp. Mặc dù con không biết mẹ đang ở nơi nào nhưng con mong mẹ sẽ sớm quay về với con,con nhớ mẹ rất nhiều!
----------------------------


BAO LỜI CHƯA NÓI SS2 [005:TỪ DƯƠNG GIA HÂN - 12B9] ----------------------------”ƠN CÔ TÔ ĐIỂM NGÀN SON TOẢ VẦNG TRI THỨC...
14/10/2025

BAO LỜI CHƯA NÓI SS2
[005:TỪ DƯƠNG GIA HÂN - 12B9]
----------------------------
”ƠN CÔ TÔ ĐIỂM NGÀN SON
TOẢ VẦNG TRI THỨC TRANG VÀNG ƯỚC MƠ”
Người phụ nữ ấy không chỉ là một nhà giáo chân chính, cô còn là người mẹ hiền thứ hai của em nói riêng và vô vàng lứa anh chị và các bạn học sinh nói chung. Nhớ những ngày đầu tiên vừa vào cấp 3, nơi vạn vật đều mới lạ, bỡ ngỡ, hồi hộp, thì cô đã đến với lớp. ✨Phan Thuý An✨ - Người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng ấy đã tận tâm chỉ dạy chúng em, dạy cho tụi em biết những điều hay, những lẽ phải. Cô rất quan tâm đến chúng em, lo lắng cho từng bạn, từng hoàn cảnh. Nhưng chúng em đã nhiều lần làm cô thất vọng, chúng em mắc rất nhiều lỗi sai, gây cho cô rất nhiều vấn đề, tuy vậy cô chưa bao giờ hờn giận hay trách móc, thay vào đó là giải thích cho tụi em hiểu, yêu thương tụi em như những đứa con ruột của mình ( “CỤC VÀNG / CỤC KIM CƯƠNG” của cô chính là biệt danh cô dành cho chúng em). Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cô đã làm cho tụi em ngày càng gắn bó với nhau hơn, cùng nhau học tập và giúp đỡ lẫn nhau. Cô không chỉ là những người đưa đò cho chúng em mà cô còn là một người mẹ luôn lo lắng cho chúng em nên người và thành công hơn trong con đường học tập.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, em thay mặt tập thể lớp B9 (2023-2026) gửi đến cô lời cảm ơn và xin lỗi từ tận đáy lòng! Chúc cô nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy của cô nhé! Mấy cục vàng B9 yêu cô rất nhiều!✨✨
----------------------------


Address

QL91, Phường Mỹ Thới
Long Xuyên

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Đội TNTN THPT Nguyễn Công Trứ:

Share