30/05/2025
[ LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH ]
Vậy là đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày mà lần cuối cùng chúng ta ngồi lại đầy đủ bên nhau. Cùng ôn lại những kỉ niệm trong hành trình 3 năm qua, cùng trao những lời tri ân, những đóa hoa tươi thắm cho thầy cô và phụ huynh, và cuối cùng là cùng đeo chiếc băng trưởng thành, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ. Không làm sao kể xiết được ngần ấy “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” đã nuôi nấng và vun đắp cho chúng con trong suốt 18 năm qua. Một lời tri ân không bao giờ là đủ, nhưng từ tận đáy lòng mình, xin cho chúng con được nói lên 2 tiếng ấy để thấy mình đã lớn, đã thấm thía và cảm nhận được những điều đáng trân quý trong cuộc đời.
Cảm ơn tất cả các bạn thành viên lớp 12T-Tin đã cùng tạo nên thành công của buổi lễ, cũng như tạo nên những kỉ niệm cuối cùng thật đẹp này.
-------------------------------------------------------------
18.05.25