17/04/2022
CON CHÚNG TA "QUÝ GIÁ" CỠ NÀO?
Phụ nữ - khi yêu mới cúi đầu.
Khi bất lực - mới quỳ xuống.
Khi được cầu hôn - mới nhắm mắt.
Khi đàn ông mang lại tình yêu chân thành - mới trở nên ấm áp.
Khi mang thai sinh con, thì muốn bảo vệ gia đình, con cái cả đời - mới rơi lệ.
Không có tình yêu nào lớn hơn tình mẹ, không có tình yêu vĩ đại nào như tình cha, họ có thể hi sinh tất cả mọi thứ trừ con cái.
Tôi có bà chị, cho con đi học trường quốc tế, vì để đảm bảo 2 đứa con của chị luôn luôn được đến trường trong mọi hoàn cảnh , nên chị ấy chấp nhận đóng học phí đến năm bọn trẻ học lớp 12, tầm hơn 3 tỷ, thời điểm đó chị ấy có thể mua 2-3 mảnh đất để đầu tư, nhưng chị ấy lựa chọn đầu tư kiến thức cho con.
Chúng ta có mấy ai chuẩn bị tài chính cho con sau này học hành,hầu hết 80% vẫn chưa sẵn sàng tài chính hoặc vẫn tư tưởng :
" học đến đâu đắp đến đó "
" học được thì học không thì nghỉ học, đi làm phụ gia đình "
Sáng nay ăn tô bún nhưng vì thấy không ngon nên bỏ lại, phí mất 25k
hay hôm trước mua thỏi son , nhìn thì cũng sang chảnh đó nhưng màu son đánh lên lại không đẹp thế là vứt 350k qua cửa sổ.
Lại nói, có khi đi chợ thấy trái cây tươi rẻ, mua luôn vài ký, chưa kịp ăn hết đã hỏng, mất thêm vài chục ngàn, có khi lên "cơn điên" chốt đơn shopee vài thứ hằm bà lằng, về lại vứt xó vì cơ bản chỉ đẹp mã chớ ko dùng được.
Nhưng tâm chúng ta lại ko để ý mấy đâu, cứ cho điều đó là điều hiển nhiên, chả mấy ai nghĩ những chi tiêu không cần thiết đó, đã ngốn không ít tiền, thậm chí hơn hẳn 50k/1 ngày mà nhân viên tài chính của chúng tôi luôn kêu gọi mọi người mở quỹ tiết kiệm cho con.
Đa phần số đông đều cho rằng sau này ,sợ không lấy lại được tiền, sợ lừa này kia , nhưng những chi tiêu hoang phí đó , liệu có mấy ai lấy lại được tiền ?
Vậy nên, chẳng cần hâm mộ những người có điều kiện, họ cũng chẳng hề xuất sắc hơn ta chẳng qua họ may mắn vì cha mẹ họ rất sáng suốt trong vấn đề giải quyết tài chính. Chỉ tiết kiêm 10% thu nhập mỗi tháng thì đã giúp con cái chúng ta đảm bảo tương lai tươi sáng.
Cho nên cốt lõi là chúng ta mấy ai có thể dũng cảm cắt bớt chi tiêu để tiết kiệm cho con hay không mà thôi.
Bảo Khánh
*****
♥️👉Lý Gia Thành đã nói :
🌳Lý gia nhà tôi cứ mỗi đứa trẻ được sinh ra, tôi đều mua 1 gói bảo hiểm trị giá 100 triệu Sing (khoảng 1.700 tỷ VND). Như thế này tôi có thể đảm bảo được rằng con cháu nhà Lý gia đều trở thành tỷ phú kể từ khi sinh ra.
♥️👉Warren Bufett:
🌳Người giàu nên mua bảo hiểm để gia tăng di sản cho con cháu. Người không có tiền càng phải mua bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.
♥️👉Bill Gates nói:
🌳Đem rủi ro chuyển giao cho công ty bảo hiểm, đây là cách tuyệt vời nhất để quản lý tài chính ở thế kỷ 21, đồng thời cũng là món quà thiết thực và ý nghĩa nhất tặng cho bản thân và người thân của mình.