17/05/2026
✨ “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch – người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.” - Cố TBT Lê Duẩn
Tháng Năm lại về trong sắc nắng vàng rực rỡ, trong hương sen ngan ngát lan tỏa từ quê hương Làng Sen thân yêu của Bác đến khắp mọi miền Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng và hào hùng của những ngày tháng lịch sử, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại thành kính hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người cha già kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 – 19/5/2026).
Kỷ niệm ngày sinh của Người không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thanh niên hôm nay tự soi lại bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu và mong mỏi của Người lúc sinh thời.
Ngược dòng lịch sử trở về 136 năm trước, ngày 19/05/1890, tại vùng quê Nam Đàn, Nghệ An giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ. Sinh ra và lớn lên giữa cảnh nước mất nhà tan, tận mắt chứng kiến nỗi cơ cực, lầm than của đồng bào dưới ách áp bức của thực dân phong kiến, Người đã sớm hun đúc trong tim ý chí cứu nước cháy bỏng cùng khát vọng giải phóng dân tộc mãnh liệt. Khác với nhiều bậc tiền bối đương thời, Nguyễn Tất Thành không lựa chọn con đường cầu viện bên ngoài hay cải lương nửa vời, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường mới cho dân tộc. Năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng lịch sử, với tên gọi Văn Ba, Người bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầy gian lao nhưng vô cùng vĩ đại. Suốt ba mươi năm bôn ba nơi đất khách quê người, Người đã đi qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục; làm đủ mọi nghề cực nhọc để sinh sống và hoạt động cách mạng, từ phụ bếp, quét tuyết, cào than đến làm báo, viết văn. Dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim của Người vẫn luôn đau đáu hướng về Tổ quốc và đồng bào mình.
Không chỉ là một người yêu nước vĩ đại, Nguyễn Ái Quốc còn là hiện thân sáng ngời của tinh thần quốc tế cao cả. Trong quá trình hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp xúc với phong trào công nhân và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia, từ đó nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Chính điều đó đã giúp Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam đến vào tháng 7 năm 1920, khi Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin. Giữa thủ đô Paris hoa lệ, Người đã xúc động đến nghẹn ngào và thốt lên lời khẳng định bất hủ: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!” Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý của thời đại và khẳng định con đường duy nhất để cứu nước, giải phóng dân tộc chính là con đường cách mạng vô sản.
Năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được triệu tập, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường đấu tranh mới cho nhân dân Việt Nam dưới ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tháng 2 năm 1941, sau hơn ba mươi năm xa Tổ quốc, Người trở về Pác Bó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Trong hang đá lạnh giá giữa núi rừng Việt Bắc, Người cùng Trung ương Đảng hoạch định những quyết sách chiến lược cho vận mệnh dân tộc. Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Người, dân tộc Việt Nam đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam mà còn là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô giá – Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Những tư tưởng ấy đã được đúc kết qua những chân lý bất hủ mang giá trị thời đại sâu sắc như: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hay: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.” Đó không chỉ là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc mà còn là ngọn lửa soi đường cho biết bao thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Sinh thời, Bác Hồ luôn sống một cuộc đời vô cùng giản dị và thanh cao. Từ đôi dép cao su, bộ quần áo kaki bạc màu, căn nhà sàn đơn sơ giữa Phủ Chủ tịch cho đến từng bữa cơm đạm bạc – tất cả đều phản chiếu một nhân cách lớn lao, một tâm hồn suốt đời vì nước, vì dân. Ở Người hội tụ trọn vẹn những phẩm chất cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam: khiêm tốn, vị tha, bao dung, nhân ái và hết lòng phụng sự nhân dân.
Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Người từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên.” Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.
Trong suốt các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, tư tưởng và lời kêu gọi thiêng liêng của Bác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ quân và dân ta vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để đi tới thắng lợi cuối cùng. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước – tất cả đều khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không chỉ được nhân dân Việt Nam kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được bạn bè quốc tế kính trọng và ngưỡng mộ. UNESCO đã tôn vinh Người là: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.” Tầm vóc và tư tưởng của Người đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng cho khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn luôn sống mãi cùng non sông đất nước. Bản Di chúc thiêng liêng mà Người để lại trước lúc đi xa vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và thời đại. Trong đó chứa đựng biết bao tình yêu thương, niềm tin và kỳ vọng của Người dành cho Đảng, cho nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Học tập Bác không chỉ dừng lại ở lời nói hay khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và đời sống hằng ngày. Đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, lòng yêu nước, ý thức phụng sự nhân dân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, học tập và làm theo Bác còn là không ngừng nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị, trình độ khoa học công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, thanh niên Việt Nam phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước.
Đồng thời, tuổi trẻ cần phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Mỗi đoàn viên thanh niên phải là một tấm gương về đạo đức, lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Khát vọng ấy chính là sự tiếp nối lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn lúc sinh thời – xây dựng một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên trường Lý Thường Kiệt nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết, sáng tạo và xung kích. Mỗi đoàn viên sẽ không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, biến tình yêu dành cho Bác thành những việc làm thiết thực và ý nghĩa.
Mỗi thành tích trong học tập, mỗi sáng kiến trong lao động, mỗi hành động đẹp vì tập thể và cộng đồng sẽ là những bông hoa tươi thắm kính dâng lên Bác Hồ kính yêu trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Tuổi trẻ nhà trường hôm nay nhận thức sâu sắc rằng: trách nhiệm lớn lao nhất chính là học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để góp phần xây dựng quê hương La Gi ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuổi trẻ chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; nguyện đem sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Quyết tâm ra sức thi đua, lấy kiến thức làm vũ khí, lấy đạo đức làm nền tảng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng.
🌟 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
____________________________________________
📪 Liên hệ
🌐 Fanpage: CLB Kỹ Năng Đoàn – Hội Trường THPT Lý Thường Kiệt
🔔 TikTok: [email protected]" rel="ugc" target="_blank">https://[email protected]
✉️ Email: [email protected]