17/05/2026
🐢 CÂU CHUYỆN TỐI THỨ 7: NGƯỜI TA THẢ TÔI ĐI… ĐỂ NGÀY MAI BẮT TÔI LẠI
Tôi từng nằm chen chúc trong một chiếc chậu nhựa bên đường, chờ ai đó mua mình để “làm việc thiện”.
Rồi một ngày, người ta thả tôi xuống hồ. Mọi người chắp tay cầu may, họ tin rằng mình vừa cứu được một sinh mạng.
Nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu…
Cái “tự do” ấy chỉ kéo dài được vài giờ đồng hồ. Ngay khi bóng người phóng sinh vừa khuất, những chiếc lưới, chiếc vợt đã chực chờ sẵn. Tôi lại bị nhấc bổng lên, bị quăng vào chiếc lồng sắt chật hẹp, và sáng mai, tôi lại nằm đúng ở cái sạp hàng cũ ấy - chờ một “lòng tốt” khác đến mua.
⚠️ Với nhiều cá thể rùa, “phóng sinh” không phải là kết thúc của đau đớn, mà chỉ là một vòng lặp mua bán và săn bắt không hồi kết. ENV kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hoạt động buôn bán rùa trái phép bằng cách không mua rùa làm cảnh hay để phóng sinh. Thay vì mất tiền nhưng lại vô tình tiếp tay cho sai phạm, hãy cùng chung tay bảo tồn ĐVHD bằng những hành động thiết thực như thông báo vi phạm về rùa và ĐVHD tới cơ quan chức năng địa phương hoặc gọi đến Đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
💚 Điều động vật hoang dã cần không phải là được mua rồi thả. Mà là không bị bắt ngay từ đầu.
🚫 NGỪNG MUA RÙA PHÓNG SINH - CHẤM DỨT VÒNG LẶP TỘI ÁC.
——————
☎️ Gọi đến Hotline 18001522 nếu bạn chứng kiến các vi phạm về ĐVHD
Nguồn:ENV