Ban Thanh Niên Hội Thánh Đăk Trấp

Ban Thanh Niên Hội Thánh Đăk Trấp BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
UNITED_GROW_SERVE

Ban Thanh Niên Hội Thánh Đắk Trấp 🎉Happynewyear2026Cầu Nguyện Lu-ca 22:39-46“Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằ...
01/01/2026

Ban Thanh Niên Hội Thánh Đắk Trấp
🎉Happynewyear2026

Cầu Nguyện



Lu-ca 22:39-46

“Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ cầu nguyện với mục đích gì? Bạn học được gì qua gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu? Bạn cam kết giữ tinh thần cầu nguyện trong năm mới 2026 thế nào?

Chúa Giê-xu lên núi Ô-li-ve theo thói quen, đến vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện trước khi bước vào con đường thập tự để hoàn tất chương trình cứu rỗi con người. Sự kiện này rất quan trọng nên đã được các trước giả ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 26:36-56; Mác 14:32-50; Giăng 18:3-11). Hình ảnh Chúa cầu nguyện và lời dạy của Ngài với môn đồ để lại cho con dân Chúa những bài học quý báu trong sự cầu nguyện.

Trước tiên, con dân Chúa cần cầu nguyện với nhau và cho nhau. Chúa Giê-xu đã đem các môn đồ cùng đi với Ngài và kêu gọi họ cầu nguyện. Sự cầu nguyện là chìa khóa để giúp họ “khỏi sa vào sự cám dỗ”. Nhưng thay vì cầu nguyện, các môn đồ đã ngủ vì dù “tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38). Con dân Chúa rất cần cầu nguyện với nhau và cho nhau để giúp nhau vượt qua cám dỗ, thắng hơn yếu đuối của xác thịt.

Tiếp theo, con dân Chúa phải cầu nguyện như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” (câu 42 BTTHĐ). Chúa cầu xin chén thạnh nộ được cất ra khỏi Ngài khi tất cả tội lỗi con người chất trên Ngài, nhưng chỉ khi “Cha muốn”. Vì vậy, Chúa cầu nguyện tiếp: “không theo ý Con”. Chúa Giê-xu đã dâng lên mong muốn của Ngài nhưng với cam kết làm theo ý muốn của Cha.

Sau cùng, Chúa đã cầu nguyện thiết tha. Trong cơn đau thương, Ngài cầu nguyện đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn. Chúa Giê-xu đang dâng gánh nặng của Ngài lên Chúa Cha khi phải đối mặt với cái chết của Con Người với nhiều cảm xúc khác nhau. Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta một gương cầu nguyện tuyệt vời.

Bước vào năm mới 2026, cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta noi gương Chúa, chú tâm đến sự cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, với nhau để giúp nhau thắng hơn mọi cám dỗ. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có niềm tin vững vàng nơi Chúa, cầu nguyện và sống theo ý Chúa mỗi ngày. Hãy hết lòng, hết sức và rèn luyện kỷ luật trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Cha không cất cơn thử thách khỏi Chúa Giê-xu nhưng Ngài ban cho sức mạnh để đương đầu và chiến thắng thử thách. Các thiên sứ ngày xưa thêm sức cho Chúa Giê-xu thể nào, chúng ta cũng sẽ được Chúa Thánh Linh ban ơn, thêm sức thể ấy. Hãy nhớ rằng chẳng sự cám dỗ nào quá sức chúng ta; Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13). Hãy vững tin và hết lòng cầu nguyện theo gương Chúa Giê-xu!

Bước vào năm mới 2026, bạn hứa nguyện với Chúa điều gì sau khi suy niệm bài học này?

Kính lạy Cha Thiên Thượng, xin Cha cho con cùng với các anh chị em hết lòng trong sự cầu nguyện. Xin Cha thêm sức, ban ơn cho chúng con vượt qua những thách thức trong năm mới này và sống trong tinh thần cầu nguyện theo ý Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Nơi Tối Tăm Sẽ Thấy Ánh SángÊ-sai 9:1“Dân đi trong nơi tối tăm đã ...
20/12/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Nơi Tối Tăm Sẽ Thấy Ánh Sáng

Ê-sai 9:1

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa như thế nào và Chúa hứa ban điều gì cho họ? Ánh sáng lớn chỉ về ai? Việc Chúa Giê-xu Giáng sinh đã làm ứng nghiệm lời hứa này như thế nào?

Hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, Tiên tri Ê-sai đã mô tả về tình trạng thê lương của dân Chúa. Họ “đi trong nơi tối tăm”, và “ở xứ thuộc về bóng của sự chết”. “Nơi tối tăm” chỉ về tình trạng tội lỗi, bại hoại, xa cách Chúa là nguồn sáng vinh quang. “Bóng của sự chết” chỉ về những tai họa kinh khiếp mà họ sắp sửa phải đối mặt, cụ thể là đất nước sắp bị kẻ thù vây hãm, mạng sống bị đe dọa. Trong bức tranh u ám của thời cuộc, Lời Chúa hứa rằng họ sẽ được nhìn thấy “sự sáng lớn” và sự sáng ấy sẽ chiếu rọi, sẽ bao phủ họ.

Ánh sáng lớn ở đây chỉ về sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Ngài không để dân Ngài cứ luôn lạc lối trong tình trạng tội lỗi của họ. Ngài sẽ soi sáng họ, đưa họ về với chân lý thiên thượng để họ được chuyển dời từ vương quốc của sự chết sang vương quốc của sự sống. Người Y-sơ-ra-ên hiểu rằng ánh sáng lớn chỉ về Đấng Cứu Thế. Vì trong những câu tiếp theo, Tiên tri Ê-sai nói rằng, “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Trong một đêm tối của hơn 2.000 năm về trước, Đấng Cứu Thế đã Giáng sinh làm người. Một buổi tối tĩnh lặng đã được bừng sáng bởi sự xuất hiện của các thiên sứ trên bầu trời, loan báo tin mừng cho muôn dân rằng Đấng Cứu Thế đã ra đời. Chúa Giê-xu Giáng sinh làm người, sống giữa loài người, là ánh sáng lớn chiếu rọi trong nơi tối tăm. Chính Ngài khẳng định rằng, “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Mỗi mùa Giáng sinh về, các đường phố được khoác lên mình một diện mạo mới với bao nhiêu ánh đèn lấp lánh. Nhưng đằng sau ánh đèn đó là những mảnh đời cơ cực, là những con người bước đi nhưng không biết mục đích của đời mình. Chúng ta có thể vui thích ánh đèn nhưng chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể giải cứu chúng ta khỏi tình trạng tối tăm của cuộc đời. Xin Chúa cho mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay chúng ta nhận được ánh sáng lớn của Chúa và chia sẻ ánh sáng ấy cho nhiều người.

Bạn mong muốn chia sẻ ánh sáng lớn đến với những người còn sống trong bóng tối như thế nào?

Lạy Chúa yêu dấu, giữa khung cảnh hào nhoáng của mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, ngoài kia còn biết bao nhiêu cuộc đời vẫn còn lạc lối trong tối tăm, không có ánh sáng của sự sống. Xin giúp con biết sửa soạn tấm lòng để ánh sáng của Ngài chiếu rọi, và biết tận dụng cơ hội này để đem ánh sáng cứu rỗi đến với những ai chưa biết Ngài. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP_BTN ĐĂK TRẤP ĐÀ NẴNGGiáng sinh yêu thương 🎄🎄Xin chào hết thảy quý anh chị em trong tìn...
15/12/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP_BTN ĐĂK TRẤP ĐÀ NẴNG

Giáng sinh yêu thương 🎄🎄

Xin chào hết thảy quý anh chị em trong tình yêu thương của Chúa.
Mùa Giáng sinh – mùa của yêu thương, hy vọng và bình an – đang đến gần.
Tạ ơn Chúa vì một buổi tối thật phước hạnh khi Ngài cho anh chị em thanh niên Hội thánh Đăk Trấp có cơ hội được gặp gỡ và thông công cùng nhau vào tối thứ Tư, ngày 10 tháng 12 vừa qua.

Cảm tạ Chúa, buổi gặp mặt Giáng sinh này không chỉ là dịp để gặp gỡ những anh chị em thân quen trong Hội thánh, mà còn là cơ hội để nhóm được chào đón các bạn mới đến từ các Hội thánh xung quanh, cùng nhau hiệp một và gắn kết hơn trong tình yêu của Chúa.

Trong không khí ấm áp của mùa Noel, mỗi người đều cảm nhận được tình yêu thương, sự khích lệ và tinh thần hiệp một trong Chúa. Ban thanh niên Đăk Trấp tại Đà Nẵng đã chuẩn bị những chương trình ý nghĩa cho buổi thông công như thờ phượng Chúa, chia sẻ và cùng nhau suy ngẫm về lời Chúa. Không chỉ dừng lại ở đó, các bạn còn tự tay chuẩn bị những món quà nho nhỏ, xinh xắn và đầy ý nghĩa để trao tặng cho nhau trong dịp Giáng sinh này, góp phần lan tỏa niềm vui và sự ấm áp đến từng người tham dự.

Nhân dịp mùa Giáng sinh yêu thương, nguyện xin Chúa ở cùng hết thảy quý anh chị em, ban cho mỗi người được đầy dẫy ơn phước, bình an, niềm vui và sức mới trong Chúa, để tiếp tục bước đi vững vàng trong hành trình đức tin phía trước.

Merry Christmas and God bless you all 🎄✨

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Đúng Kỳ Đã Định  Ga-la-ti 4:4-5“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức...
09/12/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Đúng Kỳ Đã Định


Ga-la-ti 4:4-5

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: “Kỳ hạn đã được trọn” nghĩa là gì? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho thời điểm này như thế nào? Việc Chúa Giê-xu giáng sinh vào đúng “kỳ hạn” khích lệ chúng ta ra sao?

Kinh Thánh xác nhận rằng Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, được sinh ra khi “kỳ hạn đã được trọn”. Đó là thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước vô cùng. Mọi sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu đều đã được lên kế hoạch từ trước buổi sáng thế (Khải Huyền 13:8). Từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban Đấng Mê-si-a, Đấng được chọn, đến giải cứu dân Ngài (Ê-sai 7:14, 9:5-6; Mi-chê 5:1). Đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời, trong quyền tể trị tuyệt đối của Ngài, quyết định hành động. Không sớm hơn cũng không muộn hơn. Đó là thời điểm toàn hảo.

Đức Chúa Trời đã tể trị mọi sự để thời điểm Con Ngài vào trong thế gian thực hiện chương trình cứu chuộc là thời điểm toàn hảo. Về mặt chính trị, đế quốc La Mã đang cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn và Hoàng đế Sê-sa Au-gút-tơ muốn chứng tỏ quyền lực rộng khắp của mình nên đã ra lệnh làm một cuộc thống kê dân số, khiến cho người dân khắp nơi phải trở về nguyên quán của mình để khai báo (Lu-ca 2:1). Bởi thế, ông bà Giô-sép và Ma-ri phải về Bết-lê-hem “để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai” (Lu-ca 2:5), bởi đó mà lời tiên tri về nơi Đấng Christ phải sinh ra được ứng nghiệm (Mi-chê 5:1). Về tôn giáo, đây là thời điểm người Do Thái khắc khoải chờ đợi vị Vua của Đức Chúa Trời đến để giải cứu họ, là người mà các tiên tri trong Cựu Ước đã nói đến. Về văn hóa, đây là lúc ngôn ngữ Hy Lạp được sử dụng rộng rãi, để thông tin truyền đi khắp thế giới cổ thời đó cách dễ dàng. Tất cả những điều đó làm nên một thời điểm toàn hảo để Chúa Giê-xu đến thế gian, và để Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời được loan báo cho loài người.

Chúng ta đang cầu xin điều gì? Nếu chúng ta chờ đợi khá lâu mà vẫn chưa nhận được sự đáp lời, xin cứ vững lòng vì Chúa không bao giờ trễ hẹn. Ngài đang chuẩn bị cho thời điểm toàn hảo của Ngài. Ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh là bằng chứng cho lẽ thật này. Và cho dù chúng ta đang chờ đợi điều gì đi nữa, đừng quên rằng Chúa đã ban điều tốt nhất cho chúng ta – nhờ sự vào đời của Chúa Giê-xu, chúng ta được địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Giáng sinh là thời điểm Đức Chúa Trời đã định để đưa Con Ngài đến thế gian và “để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài” (Ga-la-ti 4:5).

Bạn đã kinh nghiệm thời điểm toàn hảo của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của thời điểm toàn hảo. Cảm ơn Chúa vì sự kiện Chúa Giáng sinh nhắc con nhớ rằng Ngài không quên con. Chúa Giê-xu đến để con được làm con của Ngài. Xin giúp con cứ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm lời hứa của Ngài sẽ thành toàn. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP  🌲Christmas is Coming!🌲​Hi cả nhà! Chúng ta lại có hẹn rồi!​🏆 Sự kiện: Thi Kinh Thánh ...
01/12/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is Coming!🌲

​Hi cả nhà! Chúng ta lại có hẹn rồi!

​🏆 Sự kiện: Thi Kinh Thánh Online
​👥 Đối tượng: Toàn thể Thanh Niên Đăk Trấp
​🗓️ Thời gian: 20:30 Tối Thứ Bảy, 06/12/2025
​📖 Sách Ma-thi-ơ
​💻: Điện thoại/máy tính
​‼️ LƯU Ý QUAN TRỌNG:
​Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định.
​Tham gia đúng giờ để không bỏ lỡ phần thi.
​Sẽ có những phần quà hấp dẫn cho người thắng cuộc!
​Hãy TAG bạn bè vào để cùng nhau ôn tập và hẹn gặp nhau tối Thứ Bảy này nhé!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Đừng Thiên Vị Ai Cả  Gia-cơ 2:1-4“Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đứ...
27/11/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Đừng Thiên Vị Ai Cả


Gia-cơ 2:1-4

“Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên đừng tây vị nghĩa là gì? Ông Gia-cơ nêu ra trường hợp cụ thể nào Hội Thánh đầu tiên biểu hiện sự phân biệt đối xử? Hội Thánh ngày nay được nhắc nhở như thế nào về việc này?

Ông Gia-cơ gửi lời khuyên đến những người đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ mà ông gọi là “anh em”, dạy họ “chớ có tây vị người nào”. Từ “tây vị” hay “thiên vị” trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là “nhận theo mặt hay nể mặt”, ý nói việc nhận định, tỏ thái độ dựa theo vẻ bề ngoài, chẳng hạn qua diện mạo, địa vị, chủng tộc, giai cấp… Trong xã hội các tín hữu đầu tiên sinh sống thì đó là cách người ta đối xử với nhau. Nhưng ông Gia-cơ khẳng định rằng thái độ này không xứng hợp với đức tin Cơ Đốc vì đi ngược lại nguyên tắc yêu thương và công bằng cho mọi người trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu.

Trong các câu 2-4, ông Gia-cơ nêu ra một trường hợp cụ thể về sự thiên vị mà Hội Thánh có thể mắc phải. Đó là việc sắp xếp chỗ ngồi trong khi nhóm lại thờ phượng Chúa: người giàu, ăn mặc sang trọng thì được xếp vào chỗ tốt; còn người nghèo, ăn mặc rách rưới, thì không được xếp chỗ hoặc thậm chí bắt ngồi dưới đất. Người cư xử như vậy “đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán” (câu 4 BTTHĐ). Dù không nói ra nhưng rõ ràng người phân biệt đối xử đó đã nghĩ rằng người giàu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mình hoặc cho Hội Thánh nên cần được ưu ái hơn.

Trong cuốn hồi ký của mình, nhà lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869-1948) kể lại câu chuyện thời sinh viên. Khi đó ông cảm thấy tò mò về đức tin Cơ Đốc và rất thích thú những lời dạy của Chúa Giê-xu. Một Chúa nhật nọ, ông quyết định tìm đến một nhà thờ nhưng bị người tiếp tân chặn lại không cho vào, bảo rằng nhà thờ này chỉ dành cho những người da trắng. Sự phân biệt đối xử đó khiến ông quay lưng lại với Cơ Đốc giáo. Sự thiên vị khiến cho đạo Chúa bị gièm pha vì thông điệp yêu thương và công bằng chỉ là lý thuyết mà không được thể hiện ra trong sinh hoạt của Hội Thánh.

Thiên vị là một xu hướng cố hữu trong con người tội lỗi, và nó cũng hiện diện trong Hội Thánh trải qua bao thời đại. Thành viên dâng hiến nhiều thì có tiếng nói mạnh hơn. Thành viên có địa vị cao bên ngoài xã hội thì cũng được đối đãi ưu ái hơn. Nếu Chúa là Đấng nhìn vào tấm lòng, vậy tại sao chúng ta lại xét đoán theo vẻ bề ngoài? Nếu Chúa đã yêu chúng ta vô điều kiện, tại sao chúng ta lại đối đãi phân biệt với anh em mình? Xin Chúa giúp chúng ta sống cuộc đời bày tỏ tình yêu thương của Ngài.

Bạn có đang thiên vị trong cách đối xử với người khác hay không?

Lạy Chúa, con đến với Ngài, thành thật xưng nhận rằng con đã nhiều lần đối xử với người khác cách thiên vị. Xin tha thứ cho những yếu đuối của con, và xin Chúa Thánh Linh biến đổi tấm lòng con để có thể nhìn nhận mọi người như cách Ngài nhìn thấy họ. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Đặc Điểm Của Người Tin ĐạoGia-cơ 1:26-27“Sự tin đạo thanh sạch khô...
19/11/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Đặc Điểm Của Người Tin Đạo

Gia-cơ 1:26-27

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Đâu là những đặc điểm của người tin đạo chân thật? Tại sao những đặc điểm đó lại quan trọng? Chúng ta đang thể hiện sự tin đạo của mình như thế nào?

Chủ đề xuyên suốt của thư Gia-cơ là đức tin chân thật, và trong hai câu Kinh Thánh hôm nay, ông Gia-cơ chỉ ra ba đặc điểm của một người tin đạo. Đó là kìm giữ môi miệng, hành động phục vụ người khác, và lối sống thánh khiết, xa lánh những ô uế của đời (câu 26-27). Người tin đạo chân thật không chỉ tin ở trong lòng mà còn bày tỏ ra bên ngoài và mọi người xung quanh có thể chứng thực.

Đầu tiên, ông Gia-cơ nói đến người tin đạo chân thật là người biết kiểm soát lời nói. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34). Lời nói bày tỏ tình trạng của tấm lòng. Nếu một tấm lòng thực sự tin cậy Chúa thì những lời nói ra từ môi miệng cũng sẽ hướng đến việc tôn cao Chúa, thể hiện tình yêu và ân sủng của Chúa với những người khác.

Tiếp đến, ông Gia-cơ nói đến những hành động phục vụ người khác, nhất là những người đang ở trong tình trạng khó khăn như trẻ mồ côi, người góa bụa. Đức tin chân thành sẽ không bao giờ bị giới hạn trong bốn bức tường của ngôi thánh đường nhưng sẽ vươn ra ngoài xã hội, đến với những mảnh đời tổn thương bằng những hành động cụ thể của lòng thương xót và tử tế để cứu giúp.

Thứ ba chính là lối sống thánh khiết, tránh xa những điều ô uế. Người tin Chúa sống giữa đời nhưng không thuộc về đời và chúng ta sẽ không bao giờ sống theo những tiêu chuẩn bất khiết của đời này. Đức tin chân thật phải biến đổi nhân cách của chúng ta trong lối sống đạo hằng ngày giữa cộng đồng, để trở thành “muối của đất và ánh sáng của thế gian”.

Theo cách đánh giá thông thường thì niềm tin của một người được thể hiện qua tôn giáo họ xưng nhận và những lễ nghi tôn giáo họ thực hành. Là người tin Chúa, tất nhiên chúng ta cũng mạnh dạn công khai mình là người Tin Lành, vẫn đi nhà thờ, trung tín tham gia những sinh hoạt của Hội Thánh. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ và chưa phải là bằng chứng của một người tin đạo thật. Niềm tin ấy phải được bày tỏ qua những biểu hiện căn bản bên ngoài của một người, là lời nói, việc làm, và lối sống. Khi chúng ta nói mình tin Chúa, thì lời nói, việc làm, và lối sống của chúng ta cũng phải đúng theo Lời Chúa dạy, nếu không, chúng ta cần xét lại mình đã tin đạo thật hay chưa!

Qua lời nói, hành động và lối sống của bạn, những người xung quanh có nhận biết bạn là con cái Chúa hay không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã chọn lựa và cứu chuộc con. Xin giúp đời sống con luôn bày tỏ những đặc điểm của đức tin thật trong lời nói, việc làm, và lối sống của mình. Nguyện những ai nhìn vào đời sống của con đều chúc tụng Cha chúng con ở trên trời. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Làm Theo Lời Chúa✝️Gia-cơ 1:22-25“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe l...
11/11/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Làm Theo Lời Chúa✝️

Gia-cơ 1:22-25

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói gì về người chỉ nghe Lời Chúa và cho rằng như vậy là đủ? Đâu là điểm khác biệt giữa người chỉ nghe Lời Chúa rồi thôi và người nghe rồi thực hành? Hôm nay bạn sẽ thực hành Lời Chúa như thế nào?

Nhiều người tóm tắt nội dung thư Gia-cơ bằng 4 chữ “Làm Theo Lời Chúa”, và nhiều học giả Kinh Thánh cũng chọn Gia-cơ 1:22 là câu chìa khóa của toàn bộ thư tín này. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, ông Gia-cơ khuyên độc giả của mình “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”. Đối với ông Gia-cơ, một lãnh đạo chủ chốt của Hội Thánh đầu tiên, một người chỉ nghe Lời Chúa mà không làm theo, cho rằng như vậy đủ rồi, là người đang tự lừa dối mình. Có người từng phát biểu thế này, “Thật tệ khi bị lừa dối, nhưng lừa dối chính mình thì tệ hơn, còn lừa dối chính mình về linh hồn mình thì tệ nhất”. Người như vậy sẽ phải đối mặt với số phận kinh khiếp vì chính Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Đức tin không có việc làm kèm theo thì chỉ là một đức tin giả tạo.

Để làm rõ về sự khác biệt giữa người chỉ nghe so với người nghe và làm theo Lời Chúa, ông Gia-cơ dùng hình ảnh soi mặt trong gương để minh họa. Chiếc gương giúp người soi nhận ra tình trạng khuôn mặt của mình để có những hành động thay đổi thích hợp. Lời Chúa là một chiếc gương toàn hảo chỉ ra tình trạng của đời sống mỗi người. Nếu chỉ nghe mà không làm gì thì cũng giống như người soi gương rồi bỏ đi dù cho khuôn mặt có những vết dơ. Ngược lại, người nghe Lời Chúa và làm theo là người nhìn biết tình trạng dơ bẩn của mình và thay đổi theo sự hướng dẫn của Lời Chúa. Người như vậy thực sự kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Lời Chúa và sẽ tăng trưởng mỗi ngày để trở nên giống Chúa hơn.

Có nhiều người đến với Hội Thánh vào ngày Chúa nhật, lắng nghe Lời Chúa chỉ để tìm chút bình an trong tâm hồn sau một tuần vất vả, và cảm thấy như vậy là đủ rồi. Họ chỉ thích nghe những phần ngọt ngào của Lời Chúa và không chấp nhận những phần quở trách, sửa phạt, khuyên dạy. Vậy nên đời sống họ cũng không hề khác gì sau nhiều năm theo đạo. Thực ra họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm thuộc linh vì tự lừa dối về linh hồn mình. Phải nhớ rằng đức tin thật luôn sinh ra kết quả. Ước ao rằng mỗi chúng ta khi học bài học này sẽ không dừng lại ở việc nhận lấy Lời Chúa mà còn làm theo, để Lời Chúa biến đổi lối sống mỗi ngày của mình.

Bạn cầu xin Chúa giúp bạn thực hành điều gì Chúa dạy bạn hôm nay?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban Lời Ngài làm thức ăn thuộc linh cho đời sống con, giúp con nhận biết Ngài và trở nên giống Ngài càng hơn. Xin giúp con không chỉ nghe rồi thôi nhưng sẽ bền lòng suy ngẫm và cậy nhờ ơn Chúa để thực hành những gì Lời Ngài khuyên dạy. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

GÓC CHIA SẺ_KHÍCH LỆ✝️Xin chào hết thảy quý anh chị em trong tình yêu thương của Chúa.Tạ ơn Chúa vì một buổi tối thật ph...
10/11/2025

GÓC CHIA SẺ_KHÍCH LỆ✝️

Xin chào hết thảy quý anh chị em trong tình yêu thương của Chúa.
Tạ ơn Chúa vì một buổi tối thật phước hạnh Chúa cho anh chị em thanh niên Hội thánh Đăk Trấp có cơ hội được gặp mặt nhau vào tối thứ 5 ngày 6 tháng 11 vừa qua.

Hầu hết các bạn thanh niên ở Đà Nẵng còn đi học, có bạn vừa tốt nghiệp, có bạn đã đi làm. Nhưng cảm ơn Chúa, cảm ơn các bạn đã sắp xếp công việc để đến thông công cùng với nhau sau 1 thời gian khá dài.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để cà phê, vui chơi cùng với nhau, trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống. Mà còn là khoảng thời gian để lắng nghe, chia sẻ khích lệ nhau. Qua đó cũng là cơ hội để anh chị em được kết chặt hơn và được gây dựng trong đức tin.

Ước ao rằng, trong thời gian sắp tới các bạn thanh niên hội thánh Đăk Trấp sẽ được gặp nhau nhiều hơn, có mặt đông đủ hơn để gây dựng và khích lệ nhau.
Và dự định sắp tới đại diện thanh niên Đăk Trấp tại Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Thờ phượng, đố kinh thánh, trao đổi quà nho nhỏ cho cùng với nhau vào dịp Giáng sinh tại Đà Nẵng.

Cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa thăm viếng để các bạn được khích lệ và tham gia đông đủ hơn vào dịp sắp tới cũng như vào dịp giáng sinh.
Nguyện xin Chúa tiếp tục ở cùng và ban ơn dư dật trên hết thảy quý anh chị em trong mọi công việc và trong hành trình sắp tới.
God bless you all 🥰

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Dọn Mình Cho Sạch II Sử Ký 29:12-19“Chúng hiệp anh em mình lại, dọ...
06/11/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Dọn Mình Cho Sạch

II Sử Ký 29:12-19

“Chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh vua truyền dạy, và Lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào làm sạch Đền của Đức Giê-hô-va” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe Vua Ê-xê-chia kêu gọi thì những người Lê-vi làm gì? Vì sao họ nghe theo lệnh vua? Chúng ta cần loại bỏ những gì ra khỏi đời sống mình?

Sau khi nghe Vua Ê-xê-chia kêu gọi hãy dọn mình ra thánh và thanh tẩy Đền Đức Giê-hô-va thì những người Lê-vi lập tức vâng lời, chọn mười bốn người để điều phối công việc. Những lãnh đạo này theo lệnh vua, và trên hết là đúng như Lời phán của Đức Giê-hô-va, hiệp anh em mình lại, trước hết dọn mình cho sạch qua nghi thức tẩy rửa. Sau đó họ bắt đầu việc thanh tẩy Đền thờ. Những thầy tế lễ đi vào trong Đền thờ để thanh tẩy vì chỉ họ mới được phép vào bên trong. Còn những người Lê-vi đem quăng tất cả những hình tượng ghê tởm ngoài khe Xết-rôn, là nơi người ta thiêu đốt các hình tượng (II Sử Ký 15:16).

Trong tám ngày đầu, họ dọn từ ngoài đi dần vào trong, càng ngày càng đi đến chỗ thánh hơn. Họ dọn ngoài các sân, sau đó đi dần đến hiên cửa và phía trong Đền thờ. Sự thanh tẩy Đền thờ được thực hiện đến mười sáu ngày cho thấy tình trạng ô uế nặng nề của Đền thờ dưới thời Vua A-cha. Khi làm xong công việc, họ vào cung vua để báo cáo. Thứ nhất, họ cho biết đã thanh tẩy toàn bộ Đền thờ trong đó có bàn thờ của lễ thiêu và các vật dụng; bàn để bánh trần thiết và các vật dụng. Thứ hai, họ đã sắp đặt lại, làm cho thánh sạch và đặt trước bàn thờ Chúa những vật dụng trong Đền thờ trước kia Vua A-cha đã quăng bỏ (II Sử Ký 28:24).

Công việc Vua Ê-xê-chia thanh tẩy Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng Cơ Đốc nhân cũng là những thầy tế lễ của Chúa (Khải Huyền 5:9-10), chúng ta cũng cần phải tẩy uế chính mình và dọn dẹp khỏi đời sống mình những ô uế, thần tượng của thế gian này. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta đã được huyết Chúa tẩy sạch mọi điều ô uế tội lỗi, nhưng sau đó trong cuộc sống vẫn còn phạm tội, do đó, chúng ta cũng được Sứ đồ Phao-lô kêu gọi, “hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn” (II Cô-rinh-tô 7:1). Ông cũng kêu gọi chúng ta từ bỏ những thần tượng, những cay đắng, buồn giận cùng mọi điều hung ác nào còn có trong đời sống mình (Ê-phê-sô 4:31). Có những thứ dơ bẩn được chất chứa lâu ngày trong lòng và trong đời sống mà chúng ta phải cầu xin sự giải cứu của Chúa. Đừng ai nghĩ rằng những buồn giận, cay đắng trong lòng mình là nhỏ nhoi, không cần loại bỏ, nhưng hãy quyết tâm gột rửa khỏi đời sống vì đó là ý muốn của Chúa được chép trong Lời Ngài. Và quan trọng hơn nữa là những điều ô uế đó ảnh hưởng đến mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay cho chúng ta.

Bạn còn những dơ bẩn nào trong đời sống cần dọn sạch, những thần tượng nào cần được thiêu đốt?

Lạy Chúa, xin soi sáng để con nhận biết những dơ bẩn trong tấm lòng và đời sống con. Xin Chúa tha thứ cho con và tẩy sạch những điều này khỏi con để đời sống con hữu ích cho Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Tình Yêu Tỏ Bày   I Giăng 4:9“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã b...
29/10/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Tình Yêu Tỏ Bày




I Giăng 4:9

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu với chúng ta như thế nào? Cách tỏ bày ấy có gì đặc biệt so với cách con người bày tỏ tình yêu? Chúng ta được nhắc nhở như thế nào về ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh?

Tình yêu không chỉ là một thuộc tính của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh còn khẳng định “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8). Nói về tình yêu, trong khi con người nghĩ về khía cạnh cảm xúc và cả dục vọng, thì Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu bằng hành động cao cả, đó là bằng lòng hy sinh điều quý giá nhất của Ngài. Chúa Giê-xu, Con Một Đức Chúa Trời, được sai đến thế gian như là minh chứng của tình yêu tuyệt vời Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Chúa Giê-xu giáng sinh làm người và chịu chết thay cho tội lỗi của con người để qua đó chúng ta có thể nhận được sự tha tội và sự sống đời đời. Đó chính là tình yêu hy sinh Đức Chúa Trời dành cho con người hư mất. Công bằng mà nói, lịch sử nhân loại xưa nay cũng không thiếu người thể hiện tình yêu hy sinh khi bằng lòng chết thay cho người khác. Vậy thì tình yêu của Đức Chúa Trời có gì khác biệt? Sứ đồ Phao-lô chỉ ra sự khác biệt này như sau: “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:7-8).

Chúa yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta là người có tội, khi chúng ta không xứng đáng. Đó là ý nghĩa thực sự của lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Và đó là lý do vì sao mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh được gọi là mùa yêu thương. Trong khi chúng ta đang chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này, xin mỗi người hãy dành thời gian suy ngẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu ấy là hành động hy sinh lớn lao, một giá rất cao khi Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài cho nhân loại.

Bởi sự giáng sinh, chịu chết, và phục sinh vinh quang của Chúa Giê-xu mà con người được ban cho cơ hội để trở nên con Trời, được bước vào trong mối liên hệ đời đời với Cha Thiên thượng. Đây là món quà quý giá nhất mà mỗi người cần được nhận lấy. Mỗi Cơ Đốc nhân là người đã nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời, xin hãy mạnh dạn để tỏ bày tình yêu diệu kỳ của Chúa đến cho nhiều người khác.

Bạn bày tỏ tình yêu với Chúa và với tha nhân trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay như thế nào?

Lạy Chúa, mùa Giáng sinh này, một lần nữa con lại được nhắc nhở về tình yêu tuyệt vời Ngài dành cho con. Dù con là người có tội, không xứng đáng, nhưng Con Ngài là Chúa Giê-xu đã đến thế gian, để nhờ đó mà con được sống. Nguyện lòng con tràn đầy sự biết ơn để chạy đến tôn thờ, dâng vinh hiển cho Chúa và bày tỏ tình yêu của Ngài đến với những người xung quanh. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP🌲Christmas is coming!Nơi Tối Tăm Sẽ Thấy Ánh Sáng  Ê-sai 9:1“Dân đi trong nơi tối tăm đ...
23/10/2025

BAN THANH NIÊN HỘI THÁNH ĐĂK TRẤP
🌲Christmas is coming!

Nơi Tối Tăm Sẽ Thấy Ánh Sáng


Ê-sai 9:1

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa như thế nào và Chúa hứa ban điều gì cho họ? Ánh sáng lớn chỉ về ai? Việc Chúa Giê-xu Giáng sinh đã làm ứng nghiệm lời hứa này như thế nào?

Hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, Tiên tri Ê-sai đã mô tả về tình trạng thê lương của dân Chúa. Họ “đi trong nơi tối tăm”, và “ở xứ thuộc về bóng của sự chết”. “Nơi tối tăm” chỉ về tình trạng tội lỗi, bại hoại, xa cách Chúa là nguồn sáng vinh quang. “Bóng của sự chết” chỉ về những tai họa kinh khiếp mà họ sắp sửa phải đối mặt, cụ thể là đất nước sắp bị kẻ thù vây hãm, mạng sống bị đe dọa. Trong bức tranh u ám của thời cuộc, Lời Chúa hứa rằng họ sẽ được nhìn thấy “sự sáng lớn” và sự sáng ấy sẽ chiếu rọi, sẽ bao phủ họ.

Ánh sáng lớn ở đây chỉ về sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Ngài không để dân Ngài cứ luôn lạc lối trong tình trạng tội lỗi của họ. Ngài sẽ soi sáng họ, đưa họ về với chân lý thiên thượng để họ được chuyển dời từ vương quốc của sự chết sang vương quốc của sự sống. Người Y-sơ-ra-ên hiểu rằng ánh sáng lớn chỉ về Đấng Cứu Thế. Vì trong những câu tiếp theo, Tiên tri Ê-sai nói rằng, “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Trong một đêm tối của hơn 2.000 năm về trước, Đấng Cứu Thế đã Giáng sinh làm người. Một buổi tối tĩnh lặng đã được bừng sáng bởi sự xuất hiện của các thiên sứ trên bầu trời, loan báo tin mừng cho muôn dân rằng Đấng Cứu Thế đã ra đời. Chúa Giê-xu Giáng sinh làm người, sống giữa loài người, là ánh sáng lớn chiếu rọi trong nơi tối tăm. Chính Ngài khẳng định rằng, “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Mỗi mùa Giáng sinh về, các đường phố được khoác lên mình một diện mạo mới với bao nhiêu ánh đèn lấp lánh. Nhưng đằng sau ánh đèn đó là những mảnh đời cơ cực, là những con người bước đi nhưng không biết mục đích của đời mình. Chúng ta có thể vui thích ánh đèn nhưng chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể giải cứu chúng ta khỏi tình trạng tối tăm của cuộc đời. Xin Chúa cho mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay chúng ta nhận được ánh sáng lớn của Chúa và chia sẻ ánh sáng ấy cho nhiều người.

Bạn mong muốn chia sẻ ánh sáng lớn đến với những người còn sống trong bóng tối như thế nào?

Lạy Chúa yêu dấu, giữa khung cảnh hào nhoáng của mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, ngoài kia còn biết bao nhiêu cuộc đời vẫn còn lạc lối trong tối tăm, không có ánh sáng của sự sống. Xin giúp con biết sửa soạn tấm lòng để ánh sáng của Ngài chiếu rọi, và biết tận dụng cơ hội này để đem ánh sáng cứu rỗi đến với những ai chưa biết Ngài. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

Address

Hội Thánh Đăk Trấp
Kon Tum

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ban Thanh Niên Hội Thánh Đăk Trấp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share