04/04/2025
#1 "(😭 mình đánh máy nhanh nên có sai chính tả thì thông cảm cho mình nha.)
Xin chào mọi người, mình là A (không phải chữ cái đầu trong tên mình), là một học sinh thuộc trường THCS NSS, mình xin phép không tiết lộ tuổi tác hay bất cứ điều gì như mình là cựu học sinh hay mình đang học tại trường. Mình lên đây là muốn chia sẻ cho mọi người nghe về câu chuyện của mình, cũng như là truyền tải cho tất cả các bạn, các em học sinh tại trường.
Mình, là một học sinh có học lực trung bình, mình không quá giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ hại. Khi bước vào giai đoạn làm học sinh cấp 2, mình đã mơ tưởng về những thứ khi trở thành người lớn, mình thậm chí còn nghĩ mình thực sự đã trưởng thành và mình có thể làm mọi điều mình muốn bất kể việc gì. Mình vô tư, suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, chào đón mọi điều mới mẻ đến với bản thân mình, và trong khoảng thời gian của cái tuổi ngây ngô khờ dại này, mình đã dính vào cảm xúc từ trước tới nay người lớn đều cho là sự nhất thời, bồng bột của tuổi dậy thì, hay nói theo cách khác thì nó gọi là ""yêu"". Mình không phản đối cách nói của người lớn, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình vì trải nghiệm mình kể cho bạn sẽ được coi là một minh chứng cho việc ""yêu là để phát triển tốt hơn chứ không phải cái cớ cho sự bồng bột của bạn"".
Tình trạng học sinh hiện tại (không phải đa số) đang dần theo đuổi tình yêu được đánh giá là rất nhiều, bao gồm cả mình cũng thế. Mình thích một bạn nam, mình sẽ gọi bạn nam này là B. B là một học sinh giỏi toàn diện, từ tự nhiên cho tới xã hội, từ những kiến thức lý thuyết cho tới thực hành bạn đều giỏi cả. Một học sinh giỏi như thế chắc chắn là hoch trò cưng của giáo viên, cũng là một người đáng ngưỡng mộ của hầu hết các bạn đồng trang lứa hay các em nhỏ hoặc bất cứ ai biết về bạn ấy. Bản thân mình cũng vậy, mình siêu quý và siêu thích B, mình làm quen với B với mục đích đơn giản là học tập tốt hơn về mặt tự nhiên, vì mình là một đứa chậm hiểu, mình không có khả năng nghi nhớ lâu và chỉ một khoảng thời gian là mình đã quên luôn rồi. 2 đứa mình kèm cặp nhau, và mình thích bạn ấy, nhưng vì cảm thấy kém hơn nên mình chỉ giữ trong lòng chứ chẳng nói ra bao giờ, vậy nên mình đã đặt mục tiêu là nếu mình không học được tốt hơn bạn ấy ở một mảng nào đó, mình sẽ không bao giờ chia sẻ với bạn về cảm xúc của mình. Nhưng mà B thực sự quá giỏi, dù mình cố gắng thế nào cũng chẳng vươn lên được, nhưng mà mìng là một đứa có tính dai dẳng, không thành công thì mình sẽ không bao giờ chấp nhận được. Vậy là mình tiếp tục cố gắng học và học, về cả năng khiếu lẫn các môn học tự nhiên xã hội, đôi khi mình còn cảm thấy mệt và stress kinh khủng lên đi được, nhưng mình vẫn chọn cố gắng, không chỉ cố gắng vì mỗi bạn ấy mà còn vì mình đã tạo ra đam mê trong quá trình theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Và mình thành công đạt được sau cả khoảng thời gian dài cố gắng, nhưng mà lúc này mình không còn mục tiêu là bày tỏ với bạn B nữa. Nhưng mà để trong lòng thì mình lại thấy khó chịu, nên mình chọn cách chia sẻ với bạn nhưng dưới tư cách là một người bạn không hơn không kém.
Mình đã xõa lòng sau khi kể bạn nghe về cảm xúc của mình, và mình bất ngờ vì bạn B cũng cảm thấy như mình. Và chúng mình quyết định thử trải nghiệm, mình không tiết lộ tình hình hiện tại nhưng khoảng thời gian mình trải nghiệm cản thấy được tôn trọng và quý mến rất nhiều, B có đọc được cfs sẽ biết mình là ai thôi hi. Thông qua trải nghiệm này mình mới nhận ra là mình đã tiến bộ hơn, thực sự tiến bộ hơn rất rất nhiều, mình thực sự đã không nghĩ bản thân mình có thể vươn tới như thế nhưng mà mình làm được, với đúng mục tiêu mình đã đặt ra cho cả chặng đường, bây giờ mình vẫn có mục tiêu và mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, nhưng sẽ vì bản thân mình và tương lai sau này.
Cũng là từ trải nghiệm này, bản thân mình muốn khuyên các bạn đang có mối quan hêh quen nhau, có thể cùng nhau cố gắng phát triển, cố gắng trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn với chính bản thân mình cũng như đối phương. Mình không phải khuyến khích theo kiểu chỉ có những người có mối quan hệ ""yêu"" mới có thể phát triển, mà kể cả những bạn không có luôn, mọi cơ hội đều đang chờ nên hãy cùng cố gắng, cùng bạn cùng bè trở nên tiến bộ hơn và tốt hơn nữa, đạt được mục tiêu đề ra cũng như sẽ có trải nghiệm cuộc sống vui vẻ tích cực hơn. Bên cạnh đó, xin hãy tôn trọng tình cảm của đối phương hoặc ít nhất có trách nhiệm với mối quan hệ mà bạn đang có, xin đừng nghĩ ""thử"" chỉ là một loại hình thức giả dạng để bạn trap người khác, hoặc là đến rồi đi và để lại cho họ là những lời nói xấu, châm chọc xích mích. Mình cũng cấp 2 rồi, hãy học cách suy nghĩ và trở nên tốt hơn, đừng làm bản thân xấu đi vì những điều chẳng đáng có trong cuộc sống, cảm ơn mọi người đã đọc hết đoạn viết dài này của mình, mong là mình có thể chia sẻ điều tốt đẹp đến cho mọi người.
Tiện đây, chúc các bạn học sinh lớp 9 sắp bước vào kì thi cấp 3, có thể hoàn thành bài thi thật tốt, cố gắng hết sức với khả năng của bản thân nhé! Đạt được cả nguyện vọng mong muốn nữa, không đậu cũng đừng khóc, hãy tích cực lên vì đôi khi ông trời cảm thấy bản thân chúng ta phù hợp với những điều khác hơn thôi, chuyên hay cấp 3 hay duy tân, hay bất cứ trường nào khác tại Kon Tum đều tốt cả💖 chỉ cần bạn cố gắng thì sẽ được đền đáp thôi, cảm ơn các bạn đã đến với mái trường THCS NSS."q qq
-----------