NGƯỜI DÂN KHỔ

NGƯỜI DÂN KHỔ Bố tôi là một Đảng Viên trong Quốc Hội, đã bị lũ Quan Tham cướp đất cướp nhà vào năm 2018. Khiến gia đình chúng tôi phải đến Quảng Đông Trung Quốc để sống.

Chúng tôi đã tạo ra trang NGƯỜI DÂN KHỔ này, để vạch trần những tội ác của lũ Quan Tham.

25/05/2026

Hoàng Đế Tô Lâm và Thừa Tướng Phạm Minh Chính rất ghét Dân Oan đi đòi lại đất.

2 ông chỉ thích Đất Của Dân, và Tiền Của Dân mà thôi.

23/05/2026

Mỗi ngày ở Việt Nam có đến hàng nghìn vụ, nhiều đến mức không kịp đưa tin luôn. Sống ở Việt Nam chỉ thấy tất cả đều là Người Dân Khổ, không thấy được sự bình yên và vui vẻ dù chỉ 1 ngày.

19/05/2026

Bài hát TRẢ LẠI CHO DÂN, đã thay lời muốn nói của hàng triệu hộ gia đình bị mất đất, mất nhà, mất tài sản, mất tiền.

18/05/2026

Sống ở Việt Nam người nghèo và người giàu đều sẽ Cạn Tiền, vì phải nộp hết cho Quan Tham.

17/05/2026

Chán quá chán.

15/05/2026

Hoàng Đế Tô Lâm và Thừa Tướng Phạm Minh Chính, đã có nhiều cuộc viếng thăm đến thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc.

Cả 2 bác đều phải ganh tị thốt lên rằng :" Trung Quốc giàu quá, đẹp quá, không hề có người Vô Gia Cư như ở Mỹ, không hề có người Bán Hàng Rong như Việt Nam "!

Việc đuổi người Bán Hàng Rong trên địa bàn Hà Nội, là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến dịch của 2 bác. Để giúp cho thủ đô Hà Nội mau sớm được giàu đẹp như thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc.

15/05/2026

Kinh Tế Việt Nam đang nhảy lầu tự tử.

13/05/2026

11 giờ đêm những người nghèo đi bán hàng rong, họ vẫn chưa kịp về nhà để ăn cơm. Còn lũ Quan Tham thì đang ngồi nhậu rượu, uống bia hơi, hát Karaoke và ôm hôn gái đẹp.

Address

Hanoi
Kim Mã

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NGƯỜI DÂN KHỔ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share