15/02/2026
Gửi các Tép con,
Sau nhiều tháng dừng hoạt động, mình nhận ra mình vẫn còn “nợ” Tép một bài viết để chính thức khép lại hành trình này, nhưng quan trọng hơn để thêm một lần cảm ơn các Tép con.
Chắc mình sẽ bắt đầu từ một ngày đẹp trời tháng 8 khi mình có ý tưởng thành lập dự án. Nhưng nhiều người xung quanh đã không tin vào dự án của mình, và sự hoài nghi của họ lại khiến mình hoài nghi bản thân. Chính bạn đồng sáng lập lúc đó cho mình một chỗ dựa, một niềm tin mà ngẫm lại mình thật biết ơn. Và rồi trong tháng đầu tiên, mình, bạn, cùng 2 designer đầu tiên của Tép đã chuẩn bị “tiền đồ” cho Tép và bắt đầu “lùa gà” thêm chục bé Tép con cho mùa đầu tiên.
Thú thật, gian nan là keyword nổi bật cho mùa 1. Chúng mình học cách làm việc và giao tiếp với nhau tốt hơn, đối diện với việc một số thành viên phải rời đi, rồi cùng lần đầu tổ chức sự kiện mà chúng mình mất ăn mất ngủ. Mình thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và nếu không có đại gia đình nhẫn nại ở bên, chắc đã không có Tép thành công ở mùa 1 như vậy. Và thành công không phải việc đạt nhiều người theo dõi, mà là những buổi đi bonding, đi picnic bãi biển vui ơi là vui, là các bạn trong trường dần có sự quan tâm hơn đến sức khoẻ tinh thần.
Và thành công hơn nữa là Tép đã có mùa 2.
Mặc dù mình trở thành “mẹ đơn thân” chăm đàn Tép con và rất lo khi tuyển thành viên hoàn toàn mới, không ngờ mùa 2 còn tràn ngập kỷ niệm và yêu thương hơn nữa. Không biết là do năng lượng hút nhau hay sao mà các bạn Tép con mùa 2 đều mang những tính cách Tép đang tìm kiếm. Có bạn rất tích cực, chuyên gia hù các Tép con khác trong trường, có bạn rụt rè hơn nhưng dần dần đã mạnh dạn thể hiện ý kiến, có bạn đồng hành cùng Tép từ mùa 1 và đến mùa 2 đã trưởng thành rất nhiều. Ở buổi bonding cuối mùa kéo dài gần 4 tiếng, mình lần đầu được nghe từng bạn chia sẻ cảm nghĩ của bản thân. Ôi trời ơi xúc động vô cùng tận. Các Tép con bình thường giỡn rần rần mà nay lại nói cảm ơn nhau và dành sự yêu thương cho nhau rất nhiều. Và mình vui vì tình yêu thương đó đến giờ vẫn còn tiếp tục.
Hôm nay đã là những ngày cuối năm. Bài viết này là để chính thức khép lại dự án Tép. Nhưng mình tin sự kết nối của mọi người vẫn còn đó, chờ ngày hẹn gặp lại rồi sẽ tíu tít như xưa.
Cảm ơn toàn thể Tép con vì đã đến và tạo nên một ký ức thật đẹp. Năm mới, chúc cho mỗi Tép con có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui sống cũng như tận hưởng hành trình của riêng mình. Đâu đó có nhân duyên cho đường đi của tụi mình giao nhau, mong gặp lại các bạn.
Mãi yêu Tép thật nhiều.
(Huhu không có tấm nào đông đủ cả gia đình mình TT)