Đoàn Thanh Niên xã An Hữu

Đoàn Thanh Niên xã An Hữu Trang của Thanh niên xã An Hữu, thông tin các hoạt động thanh niên, Chủ trương c?

🌻Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp🌻-----------------Ấm lòng: Tiệm mì giá 1000 đồng ngay giữa thành phố H...
30/05/2025

🌻Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp🌻
-----------------
Ấm lòng: Tiệm mì giá 1000 đồng ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh
Tiệm mì đặc biệt này nằm ở đường Hiệp Thành 5, P.Hiệp Thành (Q.12, TP.HCM) do anh Nguyễn Ngọc Đức (37 tuổi) và chị Nguyễn Lê Kim Phụng (36 tuổi), làm chủ. Mỗi tô mì ở đây có giá chỉ 1.000 đồng nhưng đầy ắp rau giá, bò viên, đậu hũ, thịt bằm.
"Mình ăn sao thì nấu cho mọi người y như vậy", chị Phụng chia sẻ. Khách hàng của quán chủ yếu là những người lao động có thu nhập thấp: công nhân, người bán vé số, nhặt ve chai hay chạy xe ôm. Mỗi người đều có những vất vả của riêng mình, nhưng đều tìm thấy sự an ủi, ấm áp trong những tô mì đầy ắp yêu thương.
Chị Bùi Thị Thùy (33 tuổi), làm công nhân ở Q.12, tâm sự: "Tôi vào TP.HCM làm công nhân đã 10 năm, hiện đang rất khó khăn. Giờ làm bị cắt giảm, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 - 6 triệu đồng. Ở TP.HCM, mọi thứ đều đắt đỏ, phải chắt bóp lắm mới đủ trang trải". Với chị, tô mì 1.000 đồng không chỉ là một bữa ăn, mà còn là sự sẻ chia ấm áp.
Theo Báo Thanh niên

{50 năm thống nhất đất nước}Ngày 14/4/1975: Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng đảo Song Tử TâyCách đây...
14/04/2025

{50 năm thống nhất đất nước}

Ngày 14/4/1975: Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng đảo Song Tử Tây

Cách đây tròn 50 năm, ngày 14/4/1975, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ký gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch Bức điện lịch sử với nội dung: “Đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh.”

Một sự kiện nữa quan trọng cũng diễn ra vào ngày 14/4/1975 là ta giải phóng đảo Song Tử Tây. Sự kiện giải phóng đảo Song Tử Tây đã làm cho hệ thống phòng thủ của địch trên quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng.

TTXVN/Vietnam+

🌸MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT - MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP 🌸Người bác sĩ quyết định mổ miễn phí hoàn toàn cho em nhỏ 10 tuổi bị...
25/03/2025

🌸MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT - MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP 🌸

Người bác sĩ quyết định mổ miễn phí hoàn toàn cho em nhỏ 10 tuổi bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh

Câu chuyện vô cùng xúc động ấy chính là câu chuyện của em Vi Thiên Phú, 10 tuổi, đến từ huyện Con Cuông, Nghệ An. Em được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, mắt em không thể nhìn rõ, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn luôn rình rập. Trong lớp học, em không thể nhìn thấy chữ trên bảng, nét chữ em viết cũng không đều, lúc to, lúc nhỏ, không theo hàng lối.

Nhận thấy sự bất thường này, cô giáo chủ nhiệm đã quyết định đưa em đi khám mắt, mong tìm ra cách giúp em có thể tiếp tục việc học một cách bình thường. Khi khám ở bệnh viện tại địa phương, em được chẩn đoán thị lực kém, khả năng mù vĩnh viễn cao, rất khó chữa trị. Không nản chí, cô giáo đã đưa em đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh với hy vọng sẽ tìm được một phần nào đó thị lực cho em.

Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, sau khi được các bác sĩ thăm khám, hội chẩn, trường hợp của Phú được đánh giá là một ca bệnh khó. Khi biết được hoàn cảnh gia đình em khó khăn, lại sinh sống ở vùng sâu vùng xa, bác sĩ CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn khu vực phía Bắc kiêm Giám đốc Điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình, hỏi thăm và đưa ra quyết định hỗ trợ mổ miễn phí hoàn toàn cho em ở cả hai mắt.

Chia sẻ về quyết định này, bác sĩ CKII Hoàng Trung Kiên bày tỏ: "Khi thấy trường hợp của cháu, tôi thấy rất thương, tôi nghĩ phải làm gì đó để giúp cháu. Chúng tôi luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong sứ mệnh của bệnh viện. Với vai trò là một bác sĩ, đồng thời cũng là giám đốc bệnh viện, chúng tôi luôn định hướng đến những nghĩa cử cao đẹp, đúng với tâm thế 'lương y như từ mẫu', lan tỏa tinh thần tương thân tương ái."

Ca phẫu thuật của em Vi Thiên Phú được thực hiện cẩn thận và tỉ mỉ. Sau phẫu thuật, thị lực của Phú dần cải thiện. Em có thể nhìn thấy rõ chữ trên bảng, đọc sách mà không cần ghé sát mắt vào trang giấy. Khoảnh khắc Phú mở mắt và đọc được rõ các hàng chữ trên bảng đo thị lực đã khiến ai cũng xúc động.

Nụ cười rạng rỡ của em chính là món quà quý giá nhất dành cho các y bác sĩ đã tận tâm giúp em vượt qua bóng tối.

🌸🌸TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2025🌸🌸💥Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Min...
12/03/2025

🌸🌸TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2025🌸🌸

💥Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025)
🌺🌺Ngày 12/03/2025 Đoàn xã An Hữu tổ chức Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 50 đội viên ưu tú trường THCS An Hữu.🌺🌺
🌷🌷Lớp được tổ chức nhằm giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức của các em về Đoàn. Tham gia lớp, các em được tìm hiểu các nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò, chức năng của Đoàn, tập hát bài hát truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…🌷🌷
✨️Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

🌻Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp🌻----------------------Cô gái trẻ bị suy thận giai đoạn cuối "hồi sinh...
12/03/2025

🌻Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp🌻
----------------------
Cô gái trẻ bị suy thận giai đoạn cuối "hồi sinh" từ quả thận của người cha 53 tuổi hiến tặng ❤️☘️
Ngày 10-3, đại diện Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM cho biết với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị đã ghép thận thành công cho bệnh nhân nữ trẻ tuổi được cha mình hiến tặng quả thận. Cụ thể bệnh nhân là chị N.T.H.G. (28 tuổi, Tây Ninh), năm 2019 bệnh nhân bắt đầu thấy cơ thể mình có các triệu chứng sưng phù, mắt mờ, thường xuyên mệt mỏi.
Gia đình đưa người bệnh lên TP.HCM thăm khám và được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Dù đã được hướng dẫn điều trị, nhưng vì đường sá xa xôi và chủ quan cho rằng mình còn trẻ, bệnh sẽ hết, chị đã tự ý từ bỏ việc điều trị.
Năm 2023, cảm thấy sức khỏe tạm ổn định, bệnh nhân kết hôn và mang thai. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc chưa được kéo dài thì sức khỏe chị càng ngày càng xấu đi. Người bệnh có triệu chứng cơ thể sưng phù, mắt mờ nhanh chóng, không thể nhìn rõ mọi vật, tiểu không được, ăn không được, người mệt mỏi. Đến tháng 4-2024, chị đón nhận tin dữ khi không thể giữ được thai nhi 24 tuần tuổi.
Thời điểm biết tin mình sảy thai, các bác sĩ cho hay thận trái của bệnh nhân đã hư hoàn toàn. Hội chứng thận hư vì không được điều trị triệt để đã tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu định kỳ. Không đành lòng nhìn con gái đau đớn vì bệnh tật giày vò, ông N.V.C. (53 tuổi) quyết định hiến một quả thận cho con.
Ngày 20-2, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người bố tặng con gái đã được thực hiện tại bệnh viện, dưới sự phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 7 giờ thực hiện, ca phẫu thuật nội soi ghép thận bằng các kỹ thuật chuyên sâu đã kết thúc tốt đẹp, với sự nỗ lực của hàng chục y bác sĩ trong ê kíp. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ. Hiện chức năng thận đã trở về mức bình thường, không còn mệt mỏi, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Bác sĩ Vũ Lệ Anh - trưởng khoa nội thận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - cho biết bệnh nhân nữ này còn quá trẻ, người bệnh mang hội chứng thận hư nhiều năm không được điều trị đầy đủ, kèm theo tình trạng sảy thai nên thể trạng bệnh nhân cũng ngày càng yếu dần khiến thận suy.
Tính đến nay, Bệnh viện Xuyên Á đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận từ người cho sống là mẹ cho con, cha cho con, chị cho em, chồng cho vợ... dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Định hướng trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tự chủ về kỹ thuật ghép thận kể từ ca ghép thận thứ 21, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến đầu. Các bác sĩ khuyến cáo những người bị chứng thận hư nếu được điều trị sớm và kiểm soát tốt thì hoàn toàn có thể chữa được, không cần phải lọc máu, không lo suy thận.
Vì thế người dân khi phát hiện cơ thể có những biểu hiện của thận hư như sưng phù, tiểu kém, kém ăn, mệt mỏi thường xuyên thì nên đi chữa trị ngay, đừng nên tuyệt vọng.
Theo Báo Tuổi Trẻ Online

Nguồn : Viectute

MINH BẠCH TẠO NIỀM TINViệc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt...
30/09/2024

MINH BẠCH TẠO NIỀM TIN

Việc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão là một động thái được Nhân dân rất ủng hộ. Hành động này không chỉ tăng cường sự minh bạch mà còn khẳng định trách nhiệm của tổ chức trước cộng đồng. Số tiền quyên góp lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy sự đồng lòng của nhân dân.
Tuy nhiên,nhu cầu hỗ trợ vẫn còn lớn, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.
Minh bạch chính là yếu tố cốt lõi để duy trì niềm tin, và sự chung tay ủng hộ của đông đảo Nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
.

🥰🥰MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT - MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP🥰🥰Cô giáo trẻ 10 năm giúp học trò đến lớpGiữa trưa cuối tháng 8-2024...
06/09/2024

🥰🥰MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT - MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP🥰🥰
Cô giáo trẻ 10 năm giúp học trò đến lớp
Giữa trưa cuối tháng 8-2024, vượt gần 20km từ trung tâm xã Ea R'bin (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), cô giáo Phạm Thị Hồng (33 tuổi, giáo viên môn văn Trường THCS Trần Quốc Toản) vào buôn Plao Siêng thì gặp hai em nhỏ.
Cô Hồng vẫy lại, nói dịu dàng: "Mai lên trường, cô chuẩn bị áo trắng, khăn quàng và sách vở nữa. Có nhiều bánh kẹo lắm, các em lên trường nhận sách vở về để đi học nhé".
Từ cậu học trò áo trắng màu cháo lòng
Đó là hai trong nhiều học trò mà cô giáo Hồng đã hỗ trợ, giúp đỡ trong hơn 10 năm làm nghề dạy học ở xã vùng sâu, khó khăn này. Chính vì thế, hình ảnh cô giáo đi vận động học trò, thuyết phục phụ huynh, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã quen thuộc với người dân ở Plao Siêng và nhiều buôn làng khác ở huyện Lắk và Krông Nô (Đắk Nông).
Cô Hồng kể năm 2013 cô tốt nghiệp sư phạm văn Trường ĐH Tây Nguyên nhưng không xin được việc làm. Thế là suốt bốn năm liền, cứ trường nào trong huyện có cô giáo nghỉ thai sản là cô Hồng xin dạy thay mấy tháng.
Mãi đến năm 2017, Hồng mới được nhận vào dạy hợp đồng tại Trường THCS Trần Quốc Toản. "Đến nay mình cũng chưa được vào chính thức, vẫn là giáo viên hợp đồng, nhưng mình vui vì được làm đúng nghề, được giúp đỡ học trò", cô Hồng tâm sự.
Cô Hồng nhớ lại những ngày đầu khi về trường, vào dịp 20-11 một cậu học sinh người Mông mặc bộ áo trắng đã nhuốm màu cháo lòng, cúc đã đứt mất hai cái, bẽn lẽn lên gặp cô.
"Bạn ấy đưa từ sau lưng ra một bông hoa nhựa tặng cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc cô luôn khỏe. Hình ảnh mộc mạc ấy khiến mình rất xúc động và luôn ghi nhớ.
Sau nhiều năm đi dạy, được chúc mừng Ngày Nhà giáo mỗi năm, nhưng hình ảnh cậu học trò ấy khiến mình rất ấn tượng. Mình cũng thương học trò chỉ có những bộ quần áo xộc xệch đến trường, cơm ăn còn chưa no nên học con chữ cực vất vả", cô nói.
Thế là cô Hồng về lập Câu lạc bộ thiện nguyện Trao yêu thương để vận động nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo giúp học trò tự tin trong ngày tựu trường.
"Năm nay mình đã vận động được hàng trăm bộ cặp, sách và 60 bộ áo trắng để tặng học trò. Mình cũng đang cùng Câu lạc bộ thiện nguyện Trao yêu thương vận động thêm học phí giúp đỡ các em quá khó khăn có nguy cơ nghỉ học giữa chừng".
Giúp học sinh tự tin đến trường
Mấy ngày nay, cô Hồng tất bật chuẩn bị mọi thứ từ học phí, tiền ăn đến việc sắm một số vật dụng để em Vừ Thị Sanh, tân sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, nhập học. Cô Hồng là giáo viên chủ nhiệm của Sanh năm lớp 9. Hồi đó, nghe cô bé nói phải nghỉ học vì cha mất, một mình mẹ không cáng đáng nổi việc nuôi sáu người con.
"Mẹ muốn Sanh nghỉ học về đi làm thuê phụ gia đình, nhưng em lại rất muốn học. Học để thoát khỏi cảnh nghèo, thoát khỏi quan điểm của buôn làng con gái cần gì học, chỉ cần lấy chồng sinh con", cô nhớ lại.
Thế là cô Hồng tất tả chạy vào nhà Sanh thuyết phục mẹ của học sinh. Cô hứa sẽ lo cho tiền ăn, tiền học thì mẹ của Sanh mới chấp nhận. Lên cấp III, Sanh đi học cách nhà đến 50km, cô cũng nhờ bạn bè và đồng nghiệp hỗ trợ em để em có việc làm thêm, hoàn thành chương trình THPT với thành tích học sinh xuất sắc ba năm liên tiếp.
Thầy Trịnh Văn Quyết, hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, cho biết trường nằm ở xã vùng sâu, điều kiện kinh tế của hầu hết phụ huynh còn rất khó khăn. Năm nào nhà trường cũng phải đi vận động để hỗ trợ thêm, giúp các em học sinh không phải nghỉ học.
"Tôi mới về trường được hai năm nhưng hoạt động thiện nguyện, kêu gọi để giúp đỡ học trò của nhóm cô Hồng đã diễn ra từ nhiều năm trước. Nhiều em học sinh không chỉ được hỗ trợ quần áo, giày dép, sách vở mà còn được cấp học phí, một ít tiền ăn hằng tháng. Việc làm của cô Hồng giúp các em học sinh bớt khổ và tự tin đến trường hơn", thầy Quyết tâm sự.
Nguồn: Tuoitre.vn

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAYVới thế hệ trẻ, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình, cố ...
06/09/2024

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY
Với thế hệ trẻ, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình hay tham gia nghiên cứu khoa học, đó là yêu nước; tự giác thực hiện chính sách, pháp luật, tôn trọng kỷ cương, đó cũng là yêu nước. Lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mình vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước. Có khi lại là việc nhỏ như không vứt rác bừa bãi, không tàn phá môi trường, không hủy diệt muông thú. Và thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, văn cảnh, thể hiện sự tự tôn với ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình, cũng là biểu hiện của lòng yêu nước. Những việc làm không chỉ thể hiện ý thức công dân của mỗi người, mà còn là trách nhiệm xã hội, và thông qua đó, thế hệ trẻ chúng ta thể hiện lòng yêu quê hương, xứ sở của mình một cách sinh động nhất, hiệu quả nhất.
Ngày nay, lòng yêu nước đã có thêm những nội dung phong phú hơn khi đất nước đang hội nhập toàn diện với thế giới. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tiến công vào mặt trận kinh tế, làm giàu cho đất nước được xem như nhiệm vụ then chốt của thanh niên. Ngày hôm nay, trên khắp mọi miền Tổ Quốc đã xuất hiện hàng loạt gương thanh niên vượt khó vươn lên. Góp phần làm cho “nước mạnh”. Chúng ta yêu nước là khi góp phần xây dựng quyền lực mềm của văn hóa Việt nam để đất nước ngày một trở nên hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế .
Chúng ta yêu nước khi học sinh thuộc sử Việt Nam:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
Chúng ta tiếp thu văn minh hiện đại của nước bạn trên thế giới trên phương châm “hòa nhập chứ không hòa tan. Trên thực tế, đã có không ít thanh niên nghĩ rằng phải làm một việc gì thật “to lớn” cho Tổ quốc mới là yêu nước. Nhưng thực sự là lòng yêu nước không cần biểu hiện ra trong từng lời nói, câu chuyện hằng ngày mà nó lắng đọng trong những việc làm lặng lẽ âm thầm tưởng như hết sức bình thường. Có những tình nguyện viên đến công tác ở những miền rừng núi xa xôi nhất khi vừa mới tốt nghiệp ra trường. Có những thanh niên miệt mài bên chiếu chèo truyền thống trong khi giới trẻ đang ồn ào với “Pop”, “Rock”. Có những thanh niên ngày ngày dầm mưa dãi nắng, không quản ngại để dọn sạch phố phường...
Ở họ đều toát lên một tinh thần rất Việt Nam - cống hiến, hy sinh mà không cần ai ca ngợi, không đòi hỏi phải được đền đáp, ghi danh...
Tuy nhiên, vẫn còn có bộ phận thanh niên có nhận thức hết sức lệch lạc. Họ cũng biết hỏi rằng tại sao nước ta lại nghèo, lại thua kém nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng bản thân họ lại không biết phải làm gì và không làm gì để “cải thiện tình hình”. Một số thanh niên đang chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, sống tự do, cá nhân, vô tổ chức. Bây giờ là thời đại hiện đại hóa, đầy rẫy trên mạng là những bài báo viết về bệnh vô cảm của giới trẻ, trong đó có cả sự vô cảm đối với ngay cả đất nước mình.
Nhưng không! Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ thanh niên. Lòng yêu nước được dân tộc Việt Nam nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác, dù có biến đổi nhưng không bao giờ mất đi. Những thanh niên đó, đứng trước tiếng gọi của non sông và thời đại, sớm muộn cũng sẽ nhận thức được về vai trò và nghĩa vụ của mình, sẽ tìm được ra lối đi đúng đắn. Lúc ấy, chính lòng yêu nước sẽ nâng đỡ họ, đưa họ vượt qua những xấu xa, cám dỗ và làm được nhiều việc có ích cho bản thân, xã hội. Bởi vậy, ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên quân đội nói riêng. Và trong tương lai, chắc chắn họ sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. Lòng yêu nước truyền thống của cha ông sẽ được phát huy để dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào, lòng yêu nước đó cũng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy thanh niên Việt Nam đạt được những thành tích diệu kỳ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa, đem lại vinh quang cho Tổ quốc.
Lòng yêu nước đã thực sự trở thành động lực, thúc giục bao thanh niên ưu tú ngày đêm phấn đấu không ngừng để giành lấy vinh quang về cho nước nhà. Lòng tự hào với truyền thống cha ông, ý chí tự lực tự cường và ý thức tự tôn dân tộc cùng với ước mơ, khao khát cháy bỏng được góp sức mình đưa Việt Nam tiến lên ngang hàng với các cường quốc năm châu đã, đang và sẽ đưa thanh niên đi tiến hơn nữa trên con đường phát triển của đất nước./.
XT81/Vietnamnet
Theo Sống xanh

📕 CHUYÊN MỤC "MỖI NGÀY 1 ĐIỀU LUẬT CHO THANH THIẾU NHI"✅ Điều 171 - Bộ luật Lao động 2019.
06/09/2024

📕 CHUYÊN MỤC "MỖI NGÀY 1 ĐIỀU LUẬT CHO THANH THIẾU NHI"
✅ Điều 171 - Bộ luật Lao động 2019.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9-----------------------------Mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng theo dõi, chia sẻ...
06/09/2024

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9
-----------------------------
Mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng theo dõi, chia sẻ và tuyên truyền tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2024!
- Link chi tiết tại phần bình luận 👇 👇 👇 .
Nguồn: Ban Tuyên giáo - Hành chính Tỉnh Đoàn.

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ🇻🇳✨ Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sin...
01/09/2024

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ
🇻🇳✨ Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
🇻🇳✨ 79 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Address

Xã An Hữu, Huyện Cái Bè
Huu An

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn Thanh Niên xã An Hữu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share