24/05/2026
12A5 — chiếc lớp “âm thịnh dương suy” đến mức… không có nổi một bạn nam nào để bê nước hay trực bảng hộ. 😭 Nhưng bù lại, chúng mình có cả một “vương quốc chị em” lúc nào cũng ngập tiếng cười, drama và… tiếng gọi nhau ầm cả hành lang.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật đấy. Từ những ngày đầu còn ngại ngùng làm quen, đến giờ chỉ cần một đứa buồn là cả lớp biết ngay; một đứa có đồ ăn là cả lớp tự động xuất hiện. 12A5 nổi tiếng không chỉ vì đông con gái mà còn vì độ ồn, độ lầy và khả năng “tám xuyên tiết” nhưng vẫn sống sót qua mọi bài kiểm tra. 💅
Cảm ơn những buổi đi học đầu tóc còn đẹp, tan học thì đứa nào đứa nấy như vừa “chiến đấu sinh tồn”. Cảm ơn những lần cả lớp đồng lòng chụp ảnh nhưng hết 7749 kiểu vẫn chưa ai chịu đăng vì “tao chưa đẹp”. Cảm ơn những giờ kiểm tra nhìn nhau cầu cứu bằng ánh mắt, những lần học nhóm nhưng cuối cùng biến thành ngồi kể chuyện đời, và cả những lúc giận dỗi vu vơ rồi hôm sau lại dính nhau như chưa có gì xảy ra.
Đặc biệt, cảm ơn thầy cô — những người đã cực kỳ kiên nhẫn với một tập thể con gái “mỗi người một cái mic”. Xin lỗi vì những lần lớp hơi ồn, hơi tăng động, hơi… quá trời quá đất, nhưng thật lòng chúng em thương thầy cô nhiều lắm. 🤍
Rồi mai này, mỗi đứa sẽ có một cuộc sống riêng, có thể không còn gặp nhau mỗi ngày nữa. Nhưng chắc chắn sau này khi nhắc đến thanh xuân, chúng mình sẽ nhớ về 12A5 — nơi có những cô gái từng cùng nhau cười hết cỡ, quậy hết mình và lớn lên thật đẹp.
Thanh xuân của tụi mình không phải phim thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng đâu… mà là bản “sitcom” dài 3 năm mang tên 12A5. 🌷✨