Zhi-Shan Foundation Vietnam

Zhi-Shan Foundation Vietnam Zhi Shan Foundation là tổ chức phi chính phủ do một nhóm người có tâm huyết trong và ngoài lãnh thổ Đài Loan đồng tâm hiệp lực thành lập vào năm 1995.

Từ khi thành lập đến nay, Zhi Shan đã và đang triển khai các hợp phần dự án hỗ trợ về Giáo dục và Y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar. Năm 1995, Zhi Shan được chính phủ Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động, ngày 15/07/2004 Văn phòng Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam được chính thức thành lập tại Huế.
------------------------------------------
至善

社會福利基金會(簡稱至善)是由一群中外熱心人士齊心協力於1995年,在臺灣成立的非政府組織。至善成立後,在社會大眾支持下,開啟了台灣、越南中部、雲南以及緬甸等亞洲四地兒少發展工作。1995年獲得越南政府批準,在越南推動服務,2004年7月15日受批準在順化設立工作站。

KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN THÂN THIỆN – BÀN GIAO TỦ SÁCH LỚP HỌCLAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ🍀❤️🥰Ngày 25/04/2026, Tổ c...
26/04/2026

KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN THÂN THIỆN – BÀN GIAO TỦ SÁCH LỚP HỌC
LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ🍀❤️🥰

Ngày 25/04/2026, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế, Phòng Văn hóa – Xã hội phường An Cựu và Phong Điền cùng các nhà trường tổ chức Lễ khánh thành 02 thư viện thân thiện và bàn giao 154 tủ sách lớp học cho các trường trên địa bàn thành phố Huế.

Trong quá trình triển khai, dù điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường học còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các nhà trường, các đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tiếp nhận thiết bị thư viện và tủ sách lớp học đúng tiến độ.

Năm 2026, Tổ chức Zhi Shan hỗ trợ thiết lập 05 thư viện thân thiện cho bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời hỗ trợ 259 tủ sách lớp học cho các trường trên địa bàn các phường, xã An Cựu, Hưng Lộc, Dương Nỗ, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Hương Hồ, Phong Điền, Phong Dinh và Hương An, thành phố Huế. Tổng kinh phí thực hiện là 1 tỷ 148 triệu đồng, trong đó Zhi Shan hỗ trợ 880 triệu đồng, các địa phương và nhà trường đối ứng 268 triệu đồng.

Riêng trong Lễ khánh thành thư viện và trao tủ sách lớp học tại phường An Cựu, tổng kinh phí thực hiện là 447 triệu đồng, trong đó dự án Zhi Shan hỗ trợ 343 triệu đồng, nguồn đối ứng của địa phương là 104 triệu đồng. Cụ thể:

Phường An Cựu: Hỗ trợ thiết lập 02 thư viện thân thiện bậc mầm non và tiểu học, cùng 28 tủ sách lớp học; tổng kinh phí thực hiện 311 triệu đồng, trong đó Zhi Shan hỗ trợ 237 triệu đồng, địa phương đối ứng 74 triệu đồng.

Phường Phú Xuân: Hỗ trợ 59 tủ sách lớp học; tổng kinh phí thực hiện 118 triệu đồng, trong đó Zhi Shan hỗ trợ 88 triệu đồng, địa phương đối ứng 30 triệu đồng.

Phường Vỹ Dạ: Hỗ trợ 09 tủ sách lớp học với tổng kinh phí thực hiện 18 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành thư viện, ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân phường An Cựu nhấn mạnh rằng việc thiết lập và phát triển mô hình thư viện thân thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc sách, khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh, để mỗi thư viện thực sự trở thành một không gian nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp kỹ năng sống và truyền cảm hứng học tập cho các em.

Thầy Hồ Viết Huy, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Tổ chức Zhi Shan, góp phần nâng cao điều kiện học tập và phát triển toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Cùng ngày, tại phường Phong Điền, dự án cũng đã bàn giao 58 tủ sách lớp học cho 06 trường học thuộc địa bàn phường Phong Điền và Phong Dinh, với tổng kinh phí thực hiện 154 triệu đồng, trong đó Zhi Shan hỗ trợ 116 triệu đồng, địa phương đối ứng 38 triệu đồng.

Với mong muốn đồng hành cùng nhà trường trong việc tạo dựng môi trường học tập thân thiện và giàu cảm hứng, Zhi Shan Foundation tiếp tục nỗ lực kiến tạo thêm nhiều không gian đọc sách ý nghĩa, góp phần mang đến cho học sinh những cơ hội học tập, vui chơi an toàn và bổ ích. Những thư viện thân thiện và tủ sách lớp học được bàn giao trong dịp này không chỉ là nguồn học liệu thiết thực mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng thầy cô và học sinh nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

20 NĂM “CHẠM” TỚI YÊU THƯƠNG❤️❤️❤️Trần Thị Hiền Thu, Điều phối viên Dự án “Học bổng vượt khó”Đối với sự hữu hạn của đời ...
25/04/2026

20 NĂM “CHẠM” TỚI YÊU THƯƠNG❤️❤️❤️

Trần Thị Hiền Thu, Điều phối viên Dự án “Học bổng vượt khó”

Đối với sự hữu hạn của đời người, việc gắn bó với một tổ chức xuyên suốt gần 20 năm liệu có thể được nhìn nhận như là dấu ấn của sự thủy chung với lý tưởng?! Với tôi, gần 20 năm này là một hành trình của cảm xúc, trải nghiệm, cống hiến, học hỏi, trưởng thành và góp phần cùng tổ chức xây dựng nên những giá trị bền vững và ý nghĩa.

🍀🍀🍀Duyên khởi

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lớn lên từ sự tảo tần đến hao gầy của mẹ cùng những tháng ngày thơ ấu lặng lẽ, khi đứa trẻ trong tôi cứ dõi mắt ra cánh cửa, chờ đợi một người cha chẳng bao giờ quay về. Thương mẹ, ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn ở lại Huế và nỗ lực tìm kiếm việc làm nhanh nhất có thể để phụ giúp mẹ chăm lo cho gia đình. Sau đó không lâu, tôi trở thành phiên dịch viên tiếng Trung cho một doanh nghiệp. Mặc dù công việc này mang lại thu nhập ổn định nhưng không hiểu sao trong lòng tôi tràn ngập sự trống trải khi không tìm thấy niềm đam mê và giá trị bản thân. Tôi thường xuyên tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ trôi qua nhạt nhẽo như vậy?!

Nhớ lúc đang học đại học, tôi từng nghe nói về Tổ chức Zhi Shan Foundation chuyên giúp đỡ trẻ em khó khăn. Sau khi biết Zhi Shan đặt văn phòng tại 67 Võ Thị Sáu, thành phố Huế, mỗi lúc đi ngang, tôi đều dừng lại khá lâu và thầm ước rằng một ngày nào đó tôi sẽ có may mắn được làm việc ở đây. Tôi mong có cơ hội cống hiến cho xã hội và giúp đỡ các em nhỏ, vì hơn ai hết tôi hiểu rõ cảm giác hạnh phúc khi một đứa trẻ nghèo khổ nhận được sự giúp đỡ từ ai đó.

Thế rồi tôi đã chờ đợi được duyên lành này trong lần tình cờ đọc được thông báo tuyển dụng của Zhi Shan trên bảng tin của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Biết cơ hội của mình đã đến, không chút do dự, tôi nộp hồ sơ ứng tuyển ngay. May mắn thay, tôi đã trúng tuyển. Vào một ngày mùa thu tháng 9/2006, tôi bước vào Văn phòng Zhi Shan với tất cả sự háo hức và kỳ vọng. Và giờ đây, khi ngồi viết những dòng hồi tưởng này, gần 20 năm gắn bó của tôi với Zhi Shan dường như trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Trong gần 20 năm này, tôi miệt mài đi cùng Zhi Shan trên hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời. Hàng vạn trẻ em nghèo đã được chúng tôi chắp cánh ước mơ. Theo dòng chảy của thời gian, các em đều đã tìm thấy giá trị cuộc sống của chính mình. Nhưng đồng thời các em cũng đã giúp chúng tôi sống hướng thiện hơn, vị tha hơn và nhân ái hơn.

💕💕💕Rắn rỏi qua thử thách

Những năm đầu tiên khi mới bước vào tổ chức, tôi luôn sống trong sự háo hức, mong đợi và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày làm việc là một cơ hội để học hỏi, để thử thách bản thân và đóng góp vào mục tiêu chung. Bên cạnh đó, sự đồng hành của những người đồng nghiệp, cũng là những người bạn mới, đã tạo nên trong tôi cảm giác gắn kết và tin tưởng. Tôi đã đồng hành cùng Dự án “Học bổng vượt khó” gần 20 năm. Từ suy nghĩ đơn giản ban đầu rằng công việc thiện nguyện chỉ là quyên góp và phát quà, đến nay tôi đã hiểu rõ từng ngóc ngách phức tạp của dự án. Từ lập kế hoạch, viết đề án, dịch thuật, theo dõi từng trường hợp nhận tài trợ… cho đến việc phải chỉn chu từng tấm thiệp chúc Tết lẫn thư học sinh gửi đến nhà tài trợ; đảm bảo sự chính xác trong từng số liệu của học sinh (yếu tố then chốt giúp duy trì niềm tin và sự tín nhiệm từ phía nhà tài trợ đối với tổ chức); thực hiện các loại biểu mẫu và báo cáo; thậm chí tham gia góp ý thiết kế xây dựng nhà ở cho các em; thủ tục hỗ trợ các em phẫu thuật tim mạch… Dù những công việc ấy đều vượt ngoài chuyên môn, nhưng chúng tôi vẫn chủ động học hỏi để hoàn thành tốt nhất có thể.

Điều trớ trêu là, dù luôn cố gắng vượt qua áp lực công việc nhưng tôi lại từng muốn bỏ cuộc rất nhiều lần chỉ vì… say xe. Một phần vì tôi có thể chất kém (do hồi nhỏ sống thiếu thốn, lại phải đảm đương nhiều việc nhà phụ giúp mẹ), phần khác là vì mỗi chuyến đi trao học bổng hoặc dẫn đoàn nhà tài trợ đi thăm học sinh luôn phải di chuyển rất nhiều, rất xa. Do đó, mỗi chuyến đi là một thử thách kinh hoàng vì tôi thường nôn ói đến kiệt quệ.

Giữa muôn vàn thử thách, điều may mắn nhất với tôi chính là luôn nhận được sự dẫn dắt tận tâm từ lãnh đạo tổ chức, đặc biệt là sự bao dung của anh Hoàng Trọng Thủy, cấp trên trực tiếp, cũng là người thầy đã đồng hành giúp tôi trưởng thành từng ngày. Ngoài ra, ở đây, tôi có những đồng nghiệp tốt bên cạnh động viên, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ trong những lúc khó khăn.

Sau gần 20 năm gắn bó với Zhi Shan, nhìn lại, tôi nhận ra bản thân đạt được 2 thành tựu đáng kể: thứ nhất, tôi đã liên tục nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, và thường xuyên nhìn lại để thay đổi, hoàn thiện bản thân; thứ hai, tôi hạnh phúc vô cùng vì đã tìm ra cách chữa trị chứng say xe, điều tưởng như nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa với tôi. Để làm được điều đó, tôi đã kiên trì thử nhiều phương pháp khác nhau và cuối cùng cũng tìm ra cách phù hợp với cơ thể và thói quen của chính mình.

🌿🌿🌿Chuyển hóa

Có lẽ vì tuổi thơ phải chứng kiến sự bội bạc của cha, lại lớn lên trong hoàn cảnh vừa học vừa phụ mẹ gánh vác cuộc sống, nên tôi dần hình thành xu hướng thận trọng, dè dặt trong việc đặt niềm tin nơi người khác. “Cái tôi” từng chịu tổn thương đã khiến tôi trở nên khép kín, lãnh đạm, không dễ hòa nhập với tập thể. Thế nhưng, từ khi làm việc tại Zhi Shan, tôi dần học được cách lắng nghe, thấu hiểu và bao dung với những người xung quanh. Điều quan trọng hơn cả là tôi đã được tiếp cận, trau dồi nhiều kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, những điều mà trường đại học không trang bị, như phân tích chiến lược, tư duy logic, quản lý dự án, công cụ SWOT, thảo luận ORID hay khung logic (Logframe). Những kiến thức và công cụ ấy không chỉ giúp tôi hoàn thiện hơn trong công việc mà còn trở thành kim chỉ nam trong cách tôi sống và trưởng thành mỗi ngày.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là khi được giao nhiệm vụ phụ trách sản xuất phim tư liệu cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Dự án “Học bổng vượt khó”, đồng thời tổ chức triển lãm giới thiệu các kết quả đạt được. Ban đầu, tôi rất lo lắng vì chưa từng đảm nhiệm những công việc tương tự, trong khi chuyên môn và kiến thức còn hạn chế nên nhiệm vụ này thực sự là thử thách vượt quá khả năng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhờ vận dụng những kiến thức và công cụ đã được Zhi Shan trang bị, tôi từng bước xác lập phương pháp, xây dựng tiến độ rõ ràng và hoàn thành nhiệm vụ. Dù chỉ là một thành tựu nhỏ bé, nhưng với tôi, đó là dấu mốc mang lại niềm tự hào và sự tự tin, không chỉ cho riêng mình mà còn góp phần vào hành trình trưởng thành của cả Dự án.

Lẽ dĩ nhiên, trong hành trình gắn bó gần 20 năm, những cảm xúc ban đầu cũng dần thay đổi theo thời gian. Đã không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi, thậm chí mất phương hướng khi phải đối mặt với những thử thách bất ngờ đến hoặc các biến động không lường trước. Thế nhưng, sau khi đã nỗ lực để vượt qua chặng đường khó khăn ấy, nhìn lại, tôi nhận ra chính những trải nghiệm đó đã rèn giũa tôi trưởng thành hơn, giúp tôi thấm thía giá trị của sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh cá nhân, những điều không thể học được nếu hành trình chỉ toàn suôn sẻ.

📍📍📍Dấu ấn

Sứ mệnh của Zhi Shan là đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình khám phá giá trị sống và vun đắp tương lai. Mỗi lần được chứng kiến các em kiên trì học tập dù hoàn cảnh khó khăn, sau đó vững bước vào đời và gặt hái thành công, tôi đã hạnh phúc như thể đó là thành tựu của chính mình. Có lẽ còn có một điều mà các em chưa được biết, rằng trong quá trình giúp các em khẳng định bản thân, tôi cũng đã dần tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của chính mình.

Tôi nhớ mãi em Trần Thị Thúy, sống tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tôi đã gặp em trong chuyến công tác nhằm xác minh hoàn cảnh của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để xét duyệt học bổng. Nhà Thúy đông anh em, ba mẹ đã thuyết phục Thúy nghỉ học để nhường cơ hội nhận học bổng cho đứa em nhỏ hơn. Khi ấy, Thúy không nói nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên cường, ánh mắt của một cô bé quyết tâm đến trường bằng mọi giá. Tôi xúc động, nắm tay em và nói: “Chỉ cần em kiên trì học tốt, Zhi Shan sẽ luôn đồng hành với em!”

Sau đó, Thúy được nhận học bổng Zhi Shan. Em miệt mài học tập và thi đậu vào Đại học Sư phạm Huế. Tốt nghiệp, em trở thành cô giáo dạy Văn trên chính mảnh đất quê hương mình. Khi ước mơ đã trở thành hiện thực, em nói với tôi: “Chị Hiền Thu biết không, cái nắm tay của chị hôm đó ấm áp lạ lùng. Chị đã tiếp thêm niềm tin cho em, giúp em đủ sức mạnh vượt qua mọi trở ngại trước mắt. Và em biết rằng, khi chị nắm tay em cũng có nghĩa là xã hội không bỏ rơi những đứa trẻ nghèo khổ như em. Nhờ vậy mà em đã từ bỏ ý định nghỉ học!” Tôi quả thực không ngờ được rằng, hành động nhỏ bé và chân thành của mình lúc đó lại có thể khơi dậy một khát vọng lớn lao đến thế. Chia sẻ của Thúy đã giúp tôi nhận ra giá trị sâu sắc của công việc mình đang làm, rằng đôi khi, một cái nắm tay yêu thương đúng lúc có thể làm thay đổi cả số phận của một con người.

❤️❤️❤️Tri ân

Gần 20 năm, một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tôi trân trọng, biết ơn và tự hào về hành trình đã đi qua cùng Zhi Shan, không chỉ với tư cách là một thành viên của đại gia đình này, mà còn là một chứng nhân cho mọi thay đổi và trưởng thành của tổ chức. Những kỷ niệm đã có, những người lãnh đạo mà tôi xem như những người thầy, những đồng nghiệp thân thiết… tất cả đều đã trở thành một phần quan trọng và đẹp đẽ của cuộc đời tôi. Đặc biệt, khi nhìn thấy tổ chức liên tục phát triển bền vững, trong tôi không khỏi dậy lên một sự tự hào thầm kín bởi tôi biết mình đã góp vào đó tất cả trí tuệ lẫn nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Một điều tuyệt vời nữa mà tôi may mắn được chứng kiến, đó là nhiều em nhỏ từng được Zhi Shan hỗ trợ, nay đã trưởng thành và quay trở lại đồng hành, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn như chính các em năm xưa. Điều đó cho thấy, hành trình thiện nguyện 30 năm của Zhi Shan không chỉ “chạm” vào cuộc đời các em trong quá khứ, mà còn âm thầm nuôi dưỡng nên một thế hệ tử tế, biết yêu thương và sẵn sàng sẻ chia. Để ngày nay, các em lại trở thành người đi ươm mầm hy vọng, như một sự “tiếp nối” đầy cảm động của tình thương yêu vô điều kiện mà các nhà tài trợ từ Đài Loan xa xôi đã gieo vào các em từ nhiều năm về trước.

Tôi rất đồng cảm với câu nói của nhà hoạt động cộng đồng DeAnn Hollis: “Tấm lòng của một người tình nguyện không đo bằng kích thước, mà bằng độ sâu của cam kết để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác.” Chính vì vậy, dù hành trình vẫn còn nhiều thử thách nhưng tôi luôn tin tưởng vào những giá trị bền vững mà Zhi Shan đã và đang đóng góp cho cộng đồng. Những kỷ niệm đẹp và bài học quý giá mà tôi gặt hái được trong gần 20 năm qua, nay đã lặng lẽ chuyển hóa thành một “thiện nghiệp”, vừa nuôi dưỡng lý tưởng sống, vừa tiếp thêm cảm hứng để tôi tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn.

(中文內容請看下面)TRAO YÊU THƯƠNG – TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO 601 HỌC SINH KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ🍀❤️🥰Sau khi được Ủy ban nhân ...
24/04/2026

(中文內容請看下面)

TRAO YÊU THƯƠNG – TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO 601 HỌC SINH KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ🍀❤️🥰

Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Huế phê duyệt, cho phép triển khai dự án, trong các ngày 22-24/4/2026, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn thành phố Huế.

Đợt này, 601 suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, chương trình không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn gửi gắm sự quan tâm, yêu thương của các nhà tài trợ dành cho các em – những mầm xanh đang từng ngày bền bỉ vượt lên nghịch cảnh để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Tại buổi trao học bổng, nhiều em học sinh đã không giấu được niềm vui khi nhận được sự động viên kịp thời. Đối với nhiều gia đình khó khăn, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười rụt rè nhưng tràn đầy hy vọng đã khiến không khí buổi trao học bổng trở nên ấm áp và xúc động hơn bao giờ hết.

Em Nguyễn Thị Minh Hiếu, học sinh lớp 10, xúc động chia sẻ: “𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑐𝑜𝑛. 𝐶𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦”. Những lời nói giản dị nhưng chân thành ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người có mặt trong buổi trao học bổng.

Zhi Shan hiện đang tiếp sức đến trường cho hơn 720 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Huế. Trong năm học 2025 – 2026, dự kiến sẽ có 18 sinh viên tốt nghiệp đại học và 43 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh dấu những bước trưởng thành quan trọng trên hành trình học tập của các em.

Mỗi suất học bổng được trao đi là một lời nhắn gửi yêu thương và niềm tin vào tương lai của các em. Hy vọng rằng sự quan tâm của các nhà tài trợ sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước viết nên những câu chuyện đẹp cho tương lai của chính mình.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị đối tác, sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong hành trình “Trao yêu thương – Ươm mầm hy vọng” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Huế.
.......................................

為順化市601名弱勢學生發放助學金

經獲取順化市人民委員會計畫核准同意後,至善基金會(至善)於2026年4月22日至24日配合順化社會福利中心-兒童基金會、地方政府為順化市弱勢學生發放助學金。

至善本次將601份助學金發給每一位努力向上的弱勢學生手中,資助經費超過5億元越幣。此次活動不僅提供實質的經濟支持,更傳遞了來自台灣認養人的關懷與溫暖,希望孩子們在逆境中堅韌成長,持續懷抱求學夢想。

在助學金發放現場,許多學生難掩內心的喜悅,對於這份及時的鼓勵感到珍惜。對不少經濟困難的家庭而言,每一份助學金不僅是物質上的幫助,更是巨大的精神支持,使孩子們在求學路上更加堅定與自信。那一雙雙閃耀的眼神、略帶羞澀卻充滿希望的笑容,讓整個活動現場洋溢著溫暖與感動。

高中三年級受助個案阮氏明孝同學分享:「能獲得這份助學金,我感到非常開心。我一定會努力好學,不辜負老師以及那些幫助我的人。我希望未來自己也有能力,去幫助和我背景一樣的孩子們」。這些樸實而真摯的話語,深深打動了在場每個人的心。

至善目前正在協助順化市720多名學生和大學生順利就學。在2025–2026學年,預計將有43名學生完成高中學業並順利畢業及18名大學畢業,這象徵著在求學道路上,即將邁出重要的一步。

每一份助學金,都是一份愛與希望的寄託。我們期盼,在台灣認養人的關懷與支持下,孩子們能夠堅持自己的目標、堅持自己的方向,一步步前行,邁向成功的彼岸。

謹此誠摯感謝各合作單位及台灣認養人一路以來的支持與陪伴,為順化市弱勢學生帶來更多希望與可能。

至善基金會

NHỮNG QUÝ NHÂN CỦA CUỘC ĐỜI TÔI💕💕💕Lê Thị Thu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế)Sau khi đến với mái ấm Đức Sơn, được sống ...
23/04/2026

NHỮNG QUÝ NHÂN CỦA CUỘC ĐỜI TÔI💕💕💕

Lê Thị Thu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế)

Sau khi đến với mái ấm Đức Sơn, được sống trong vòng tay chở che và tình yêu thương vô bờ của Sư bà Minh Tú, các quý Sư cô, cùng sự sẻ chia của đại gia đình Đức Sơn và sự nâng đỡ tận tình từ Tổ chức Zhi Shan Foundation, trong tâm hồn non nớt của chúng tôi, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng đã dần được nhen nhóm trở lại.

🌱🌱🌱Tuổi thơ chông chênh

Vậy là cũng đã 31 năm trôi qua kể từ khi biến cố đau thương nhất của gia đình xảy ra và đã thay đổi số phận của 6 anh chị em tôi mãi mãi.

Đó là một buổi trưa hè năm 1995, gia đình tôi làm mâm cơm đầy tháng cho đứa em trai út mới sinh. Ba tôi, vừa tỉnh táo lại chút ít sau quãng thời gian dài lâm trọng bệnh, đã gượng dậy ăn bữa cơm cùng gia đình. Nhìn thấy ba ăn được chén cơm với ít cá, cả nhà ai cũng vui mừng vì nghĩ rằng ba sẽ sớm hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, ba đã lặng lẽ rời xa chúng tôi, để lại khoảng trống không gì bù đắp được.

Mạ tôi, khi ấy vừa sinh nở chưa bao lâu, thân thể còn yếu ớt, lại phải gánh thêm nỗi đau mất chồng. Cú sốc quá lớn khiến tinh thần mạ dần lạc đi, ý thức không còn trọn vẹn, nhiều khi chẳng nhận ra 6 đứa con thơ. Tôi vẫn còn nhớ như in một buổi chiều đầy ám ảnh, mạ bỗng ngồi bật dậy, lao thẳng ra giếng sau nhà và từ từ tụt xuống tận đáy. Khi phát hiện ra, anh em tôi hoảng loạn gào khóc nhìn xuống, thấy mạ co ro lạnh lẽo dưới đáy giếng sâu 15 mét. May mắn thay, dân làng đã kịp thời chạy đến, dốc sức cứu mạ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng ký ức về tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng hô hoán hôm ấy vẫn còn vang mãi trong tâm trí đứa trẻ vừa học xong lớp 1 là tôi.

Từ đó, mạ không còn đủ sức chăm lo cho chúng tôi nữa, 6 anh em nhỏ dại phải nương nhờ vào gia đình chú thím. Họ thương chúng tôi như con, dốc lòng chăm sóc, mong thay ba mạ nuôi dạy chúng tôi nên người. Thế nhưng, với gia cảnh khó khăn, con cái lại đông, sau 4 năm gắng gượng, chú thím đành xót xa gửi chúng tôi vào 2 cơ sở bảo trợ khác nhau. Tôi và hai em, rời quê nhà Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) và được đưa vào Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn (xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Năm 1998 ấy, chùa Đức Sơn trở thành mái nhà mới của chị em tôi, nơi ươm mầm tình thương, nơi đã chở che và gắn bó cùng tôi cho đến tận hôm nay.

🌿🌿🌿Lớn lên dưới mái ấm Đức Sơn và sự nâng đỡ của Zhi Shan

Không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi sợ hãi đã bao trùm tâm trí tôi và các em suốt tuổi thơ, kể từ khi ba qua đời và mạ hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng rồi, khi đến với mái ấm Đức Sơn, được sống trong vòng tay chở che và tình yêu thương vô bờ của Sư bà Minh Tú, các quý Sư cô, cùng sự sẻ chia của đại gia đình Đức Sơn và sự nâng đỡ tận tình từ Tổ chức Zhi Shan Foundation, trong tâm hồn non nớt của chúng tôi, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng đã dần được nhen nhóm trở lại.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác “háo hức” của đứa trẻ 10 tuổi năm ấy, khi nghe người lớn bảo rằng sẽ được cho “đi Huế”. Nhưng khi đặt chân đến chùa Đức Sơn và biết mình sẽ phải ở lại nơi xa lạ này, trong lòng tôi dâng trào bao cảm xúc lẫn lộn: mừng vui vì được tiếp tục đến trường, nhưng cũng nghẹn ngào vì phải xa mạ, xa chú thím, xa quê hương thân thuộc. Kể từ đó, Sư bà và quý Sư cô đã chăm sóc, nuôi tôi ăn học từ lớp 4 cho đến tận khi tôi tốt nghiệp ngành Văn hóa Du lịch, Đại học Phú Xuân (Huế). Suốt những năm tháng này, tôi không chỉ nỗ lực học tập mà còn dần trở nên vui vẻ, tự tin và mạnh mẽ, như một mầm cây nhỏ đang vững vàng vươn lên trên mảnh đất của tình thương.

Và giữa hành trình ấy, năm 2004, Zhi Shan bước vào cuộc đời tôi, mở ra một mối nhân duyên ấm áp và sâu lắng với gia đình ba mẹ nuôi, những người đã thương yêu, chăm lo và dìu dắt tôi như con ruột. Trong nhiều năm liền, Zhi Shan là nhịp cầu nối kỳ diệu, giúp dịch thuật thư từ để tôi và ba mẹ nuôi có thể sẻ chia cùng nhau như những thành viên thực sự trong gia đình. Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội tâm sự với ba mẹ về những vui buồn trong cuộc sống, nhận về sự động viên và khích lệ để nỗ lực học tập, vững bước đi tới tương lai.

Tháng 8/2011, sau khi tốt nghiệp đại học tại Huế, tôi bước tiếp hành trình học tập để có cơ hội học Thạc sĩ tại Đài Loan, kế hoạch mà ba mẹ nuôi đã ấp ủ và chuẩn bị từ lâu. Trên chặng đường ấy, Zhi Shan lại một lần nữa lặng lẽ song hành, tận tình hỗ trợ tôi hoàn tất từng giấy tờ, thủ tục xin visa, lo liệu mọi điều cần thiết để tôi được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương, chở che của ba mẹ nuôi.

Zhi Shan không chỉ giúp tôi trong việc học tập hay kết nối với gia đình nuôi. Ở những khúc quanh quan trọng của đời mình, tôi cũng nhận được sự lắng nghe và đồng hành tận tâm từ các cô chú, anh chị trong tổ chức. Tôi đã từng phải day dứt giữa hai lựa chọn: tiếp tục học lên Thạc sĩ theo mong mỏi của ba mẹ nuôi, hoặc trở về để ở bên mạ và em trai đang bệnh nặng. Chính lúc ấy, chú Hoàng Trọng Thủy, Trưởng Đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam, đã lắng nghe tâm sự, chia sẻ những lời khuyên thấu đáo, giúp tôi có thêm sự sáng suốt để đưa ra quyết định.

Ngay cả khi tôi đã về nước, Zhi Shan vẫn luôn quan tâm và tạo điều kiện để tôi gắn bó với tổ chức qua nhiều sự kiện ý nghĩa. Tôi từng rất xúc động khi được mời tham gia chương trình “Các em muốn nói: Cảm ơn Đài Loan” để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ nuôi và những nhà tài trợ đã dành tình thương cho trẻ em miền Trung Việt Nam. Tôi nhớ mãi cảm giác tự hào khi được tổ chức đưa đoàn nhà tài trợ và phóng viên đến nơi tôi đang làm việc tại Hà Tĩnh để ghi hình câu chuyện “tình cha con không biên giới”. Và trong những dấu mốc quan trọng của đời mình, từ ngày cưới, khi sinh con cho đến lúc có mái ấm riêng, tôi đều nhận được những lời chúc phúc, món quà và sự hiện diện đầy yêu thương từ đại gia đình Zhi Shan. Những ân tình ấy, tôi luôn trân quý và khắc ghi trong tim như một phần máu thịt của cuộc đời mình.

🍀🍀🍀Ba mẹ nuôi và hành trình du học tại Đài Loan

Ba Phùng Ấn Long và mẹ Thái Bội Trân đã yêu thương tôi như con ruột. Không chỉ là điểm tựa tinh thần vô giá giúp tôi có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, ba mẹ còn đón tôi về nhà chăm sóc, lo lắng chu toàn cả chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt hơn hai năm tôi du học tại Đài Loan, từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2014.

Lần đầu tiên gặp ba mẹ nuôi là trong trại hè Chí Thiện do Zhi Shan tổ chức tại Khu du lịch suối nước nóng Thanh Tân. Tôi vẫn nhớ rõ sự bất ngờ xen lẫn xúc động khi ba Phùng Ấn Long cất tiếng chào tôi bằng chút tiếng Việt bập bẹ. Từ sau cuộc gặp ấy, chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ, ban đầu còn phải nhờ Zhi Shan dịch giúp, nhưng rồi ba đã kiên trì học tiếng Việt suốt 5 năm chỉ để có thể trực tiếp trò chuyện, động viên tôi. Khi tôi sắp tốt nghiệp cấp 3, chính ba là người khuyên tôi nên tranh thủ học thêm tiếng Trung trong dịp hè để mở rộng cơ hội cho tương lai, lời khuyên mà tôi đã ghi nhớ và theo đuổi đến tận bây giờ.

Ngày đầu đặt chân đến Đài Loan du học, tôi càng cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ đón tôi tại sân bay với một vòng hoa chúc mừng tuyệt đẹp, rồi đưa tôi về nhà trên chiếc xe bán tải của gia đình. Vì xe chỉ có 2 ghế trước, mẹ đã nhường chỗ để tôi được ngồi thoải mái, còn mẹ lặng lẽ ngồi phía sau thùng xe khiến tôi vô cùng xúc động. Về đến nhà, tôi vỡ òa khi có một căn phòng riêng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, và cả chiếc điện thoại mới để tôi tiện liên lạc với gia đình. Ba mẹ đối xử với tôi tinh tế và công bằng không khác gì với 2 chị gái trong nhà, không hề có sự phân biệt. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, dù bản thân đang đau chân phải chống nạng, ba vẫn kiên quyết đưa đón tôi dù chặng đường đi học rất xa, cả đi và về phải mất khoảng 3 giờ. Trên đường đi, ba vừa chỉ đường, vừa liên tục dặn dò mọi điều cần thiết. Tôi thương ba đến thắt lòng khi thấy ông nhất định chờ đợi ngoài cổng trường cho đến lúc tan học để đưa tôi về.

Nhờ sự chăm lo của ba mẹ, tôi không chỉ được học tập trong môi trường đại học danh tiếng của Đài Loan, mà còn có cơ hội tìm hiểu và thêm yêu mến hòn đảo xinh đẹp này, có được nhiều người bạn xuyên biên giới. Quãng thời gian ấy đã cho tôi những trải nghiệm quý giá, giúp tôi thêm tự tin và lạc quan. Quan trọng hơn, vốn tiếng Trung tích lũy được đã trở thành hành trang quan trọng để tôi phát triển sự nghiệp sau này.

Dù vậy, sau một học kỳ Thạc sĩ, khi nhận thấy môi trường học không như mong đợi và lo lắng cho bệnh tình ngày càng nặng của mạ và em trai ở quê nhà, tôi đã xin phép ba mẹ cho dừng lại để trở về Việt Nam. Ban đầu ba mẹ rất buồn và cố gắng thuyết phục, nhưng sau cùng, với tình yêu thương vô điều kiện, ba mẹ đã tôn trọng quyết định của tôi. Đó là bài học lớn nhất mà ba mẹ đã cho tôi, tình thương luôn đi kèm với sự thấu hiểu và sẻ chia.

Tháng 4/2016, khi tôi kết hôn, ba mẹ cùng hai chị gái đã vượt đường xa trở lại Việt Nam, là những người thân ở xa nhất nhưng lại đến sớm nhất và ra về muộn nhất. Hạnh phúc càng nhân đôi khi ba mẹ đồng ý đồng hành cùng vợ chồng tôi trong chuyến du lịch trăng mật năm đó, đó là món quà vô giá trong ký ức đời tôi.

❤️❤️❤️Xin nguyện tri ân

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra sức mạnh lớn nhất giúp mình vượt qua mọi thử thách chính là nỗi lo thường trực dành cho mạ và em trai. Tôi từng có cảm giác như mọi khổ đau của cuộc đời đều dồn hết lên hai người thân yêu ấy. Vì vậy, tôi không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình yếu đuối, bởi tôi luôn khao khát được sống một cuộc đời bình thường, đủ đầy như bao người khác.

Trên con đường ấy, tôi đã may mắn được nương tựa vào tình thương vô bờ bến của gia đình Đức Sơn, của ba mẹ nuôi, của chú thím và đặc biệt là của Zhi Shan. Mọi người chính là những “quý nhân” của đời tôi vì đã đồng hành, chia sẻ, trao cho tôi niềm tin và động lực để tôi từng bước trưởng thành.

Sau tất cả những thăng trầm, cô bé ngây thơ năm xưa nay đã trở thành một người phụ nữ 36 tuổi điềm tĩnh và vững vàng. Tôi đang làm giáo viên dạy tiếng Trung tại một trung tâm ngoại ngữ, có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời mà tôi hằng yêu thương cùng 2 con nhỏ đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh giữa lòng thành phố Huế. Cuộc sống giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy mang lại cho tôi sự bình yên mỗi ngày.

Những năm gần đây, tôi thường dành thời gian quay về đồng hành cùng các hoạt động của Zhi Shan tại Việt Nam, cũng như dành một phần thu nhập của mình đóng góp cho quỹ “Chí Thiện vì trẻ em”. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu giá trị của sự giúp đỡ, điều đã nâng đỡ và làm nên tôi hôm nay. Đó cũng là lý do tôi muốn góp chút sức lực nhỏ bé để tiếp thêm hy vọng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như tôi ngày nào. Tôi mong các em sẽ hiểu nỗi vất vả của gia đình, để từ đó biết nỗ lực, lạc quan và nuôi dưỡng niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức Zhi Shan Foundation, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chú Hoàng Trọng Thủy, người đã bền bỉ chèo lái con thuyền Zhi Shan, kết nối yêu thương và gieo cơ hội cho những đứa trẻ kém may mắn được đến trường, được làm chủ cuộc đời mình. Tôi cũng xin gửi lời biết ơn đến đội ngũ Zhi Shan, những con người đã dùng cả trái tim để đồng hành, nâng đỡ và thắp sáng niềm tin trong tôi cũng như bao bạn nhỏ khác.

Tôi vẫn luôn khắc ghi lòng biết ơn sâu nặng với ba Phùng Ấn Long và mẹ Thái Bội Trân vì đã yêu thương, chăm lo và dìu dắt tôi bằng tất cả trái tim như thể tôi chính là máu mủ ruột rà. Thế nên, tôi vẫn luôn tự nhắc mình mỗi ngày phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương mà ba mẹ đã dành cho mình.

Sau cùng, trong tim tôi vẫn còn đó những ước nguyện giản dị: được đón mạ về phụng dưỡng lúc tuổi già, đón em trai về chăm sóc, và một ngày nào đó có thể đi du lịch nước ngoài thật nhiều như ba mẹ nuôi để trải nghiệm, để học hỏi, để cuộc đời mình thêm phong phú và trọn vẹn hơn!

15 NĂM GIEO MẦM YÊU THƯƠNG TẠI XÃ ĐAKRÔNG❤️❤️❤️Trần Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Số 1 Đakrông (Quảng Trị)Mười lăm...
22/04/2026

15 NĂM GIEO MẦM YÊU THƯƠNG TẠI XÃ ĐAKRÔNG❤️❤️❤️

Trần Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Số 1 Đakrông (Quảng Trị)

Mười lăm năm qua, trong lòng thầy cô, phụ huynh và cả chính quyền địa phương, Zhi Shan không chỉ đơn thuần là một tổ chức hỗ trợ, mà đã trở thành một phần thân thuộc trong hành trình gieo chữ và chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao còn nhiều gian khó.

🤝🤝🤝Cơ duyên kết nối với Zhi Shan

Năm 2010, xã Đakrông vẫn còn là một vùng núi heo hút, đường sá gập ghềnh cách trở, thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, 98% dân số là người Vân Kiều sống bằng nghề nương rẫy, cái ăn cái mặc thiếu thốn, nhận thức về dinh dưỡng hạn chế, tập tục lạc hậu còn đè nặng trong đời sống… nên có rất nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng và chưa được cha mẹ cho đến trường.

Thời điểm ấy, Trường Mẫu giáo Đakrông (sau này tách thành Trường Mầm non Số 1 và Trường Mầm non Số 2 Đakrông) có 13 lớp, 354 trẻ, với 6 điểm trường nằm rải rác cách xa nhau, nhiều điểm phải vượt sông, leo đồi, đi bộ 3 - 4 km mới đến nơi, nên việc dạy và học đặc biệt khó khăn vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, vì thiếu phòng học nên một số lớp phải mượn tạm hành lang nhà sàn của dân để tổ chức dạy trong điều kiện vô cùng chật vật và tạm bợ.

Tháng 9/2010, qua sự giới thiệu của anh Dương Vinh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, anh Hoàng Trọng Thủy và chị Lê Thị Nhược Đoan - đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation, đã về khảo sát tại các trường mầm non thuộc 3 xã Hướng Hiệp, Mò Ó và Đakrông. Trong chuyến đi ấy, đoàn chúng tôi ghé thăm lớp học đặt nhờ tại nhà Pả Cằm, thôn Chân Rò. Pả Cằm vốn rất tốt bụng nên đã cho trường mượn hành lang nhà sàn để mở lớp. Nhưng vì ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng của gia đình nên lớp thường rơi vào tình trạng ngày học, ngày nghỉ, chẳng thể duy trì đều đặn.

Khi biết hoàn cảnh và biết Pả Cằm có con trai là Hồ Văn Hiếu (5 tuổi), anh Thủy đã đặc cách cấp một suất học bổng hỗ trợ cháu học tập từ mầm non đến trung học cơ sở. Nhờ đó, gia đình yên tâm hơn và đồng ý để lớp học duy trì ổn định mỗi ngày.

Vừa hay, năm học 2010 - 2011 cũng là năm đầu tiên Trường Mầm non Số 1 Đakrông tổ chức bán trú bằng cách cho các cháu nhà ở xa, chủ yếu là với trẻ 5 tuổi, mang theo cơm đi học. Sau chuyến khảo sát, Zhi Shan đã đồng ý phương án hỗ trợ bán trú ban đầu với mức 3.000 đồng/trẻ/ngày, dành cho 216 trẻ của 9 lớp tại 3 điểm trường Cupua, điểm chính và Ba Ngào.

Đó chính là cơ duyên để xã Đakrông nói chung, Trường Mầm non Số 1 Đakrông nói riêng gắn bó với Tổ chức Zhi Shan Foundation, một khởi đầu giản dị nhưng ấm áp, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của tất cả chúng tôi.

🌱🌱🌱15 năm chăm lo cho trẻ

Từ ban đầu chỉ hỗ trợ bữa ăn cho 9 lớp tại 3 điểm trường khó khăn nhất của xã Đakrông lúc đó là Cupua, điểm chính và Ba Ngào vào năm 2010, sau 15 năm, đã có 3.803 trẻ được hỗ trợ, và sự đồng hành ấy đã trở nên đa dạng và toàn diện hơn rất nhiều.

Về dinh dưỡng, đến năm 2025, 100% trẻ theo học tại cả hai trường Mầm non Số 1 và Mầm non Số 2 Đakrông (27 lớp, 557 trẻ) được hỗ trợ bữa ăn bán trú, với mức hỗ trợ đã nâng lên 5.000 đồng/trẻ/ngày. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị, Zhi Shan chuyển kinh phí để nhà trường chủ động mua thực phẩm, mang đến cho các em những bữa cơm đủ đầy hơn. Không chỉ vậy, tổ chức còn đều đặn cung cấp đậu nành và đường trắng, để các cô giáo tự tay ngâm, xay theo công thức mà Zhi Shan hướng dẫn, gửi tặng mỗi em một ly sữa đậu nành ấm áp mỗi ngày, như một món quà nhỏ nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn trẻ thơ.

Để hoạt động bán trú được triển khai thuận lợi, Zhi Shan đã kiên trì đồng hành cùng nhà trường, từng bước xây dựng mô hình phù hợp với thực tế địa phương. Tổ chức không chỉ trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các dụng cụ thiết yếu như bếp ăn, xoong nồi, máy xay… mà còn hỗ trợ thêm nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Các nhân viên cấp dưỡng được hỗ trợ kinh phí để yên tâm gắn bó với công việc, trong khi đội ngũ giáo viên luôn nhận được sự tư vấn, hướng dẫn tận tình nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức lớp học. Nguồn kinh phí hỗ trợ thường niên từ Zhi Shan đã giúp nhà trường và phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế trong việc tổ chức bữa ăn bán trú. Nhờ những hỗ trợ thiết thực và bền bỉ ấy, Trường Mầm non Số 1 Đakrông dần xây dựng được một môi trường giáo dục ổn định, an toàn, yêu thương, ngày càng tiến gần hơn đến tiêu chuẩn của một cơ sở giáo dục mầm non chất lượng.

Đáng quý hơn nữa, Zhi Shan không chỉ lo cái ăn, cái mặc, mà còn mở rộng vòng tay chăm sóc để học sinh được phát triển toàn diện. Mỗi dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, các em đều được nhận quà và tận hưởng niềm vui sum vầy; những chiếc áo ấm, suất học bổng, bộ dụng cụ học tập, thư viện sách hay các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống… đã trở thành hành trang cho tuổi thơ nơi vùng cao thêm ấm áp và đủ đầy.

🍀🍀🍀Những tác động ý nghĩa của sự hỗ trợ

Với học sinh và nhà trường, trước khi có sự hỗ trợ từ Tổ chức Zhi Shan Foundation, tỷ lệ trẻ em 4 - 6 tuổi học mầm non trên địa bàn xã Đakrông rất thấp. Phần lớn các em chỉ học một buổi rồi về nhà ăn trưa. Để khuyến khích trẻ ở lại trường cả ngày, đặc biệt là những em ở xa, nhà trường đã vận động phụ huynh cho con học bán trú bằng cách mang cơm theo. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức về dinh dưỡng còn hạn chế, bữa trưa của các em thường rất đạm bạc, chỉ cơm với muối ớt, chút ruốc hấp, hoặc “khá” hơn thì có thêm cá, thịt chuột hay ếch nhái nướng. Hệ quả là tại nhiều điểm trường, nhất là ở các thôn đặc biệt khó khăn như Chân Rò, Khe Ngài, có đến 70% trẻ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi. Không chỉ vậy, vì thiếu thốn trong đời sống, chưa chú trọng vệ sinh cá nhân và môi trường sống nên phần lớn các em mắc bệnh ngoài da và nhiễm giun sán.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Zhi Shan Foundation, công tác dạy và học tại Trường Mầm non Số 1 Đakrông đã có những chuyển biến rõ rệt. Phụ huynh đưa con đến trường ngày càng nhiều hơn và đều đặn hơn, hoàn toàn yên tâm gửi gắm con cho các cô chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt trên 35%, trẻ mẫu giáo đạt 100%, còn tỷ lệ chuyên cần duy trì ở mức 95 - 98%.

Những đổi thay ấy không chỉ thể hiện qua con số, mà còn qua chính sự trưởng thành của các em nhỏ. Các em ngày càng phát triển tích cực về tâm lý, ngôn ngữ, kỹ năng sống; mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và luôn hồn nhiên, vui vẻ vì cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm. Đặc biệt, thể trạng sức khỏe của trẻ cũng cải thiện rõ rệt: các em tăng cân đều, ít ốm vặt, có thể lực tốt hơn. Việc được ăn bán trú và uống sữa hằng ngày đã giúp tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm đáng kể qua từng năm học, từ mức 30 - 35% vào đầu năm học xuống còn 12 - 14% vào cuối năm.

Với phụ huynh, thời gian đầu, nhiều người băn khoăn, lo ngại việc cho con ăn tại lớp sẽ “làm phiền cô” hoặc sợ con “ăn không đủ no”. Thế nhưng, khi chứng kiến con mình được cô giáo và nhân viên cấp dưỡng chăm sóc tận tình, ngày một khỏe mạnh, lanh lợi và vui vẻ hơn, nỗi lo ấy dần tan biến. Nhận thức thay đổi, phụ huynh không chỉ tin tưởng mà còn chủ động chung tay cùng nhà trường: mỗi tuần góp một ký gạo, một gùi củi trong những ngày còn phải nấu ăn bằng bếp củi; đến khi chuyển sang bếp ga, họ lại mang rau, củ, quả, mít, chuối, thậm chí “có gì góp nấy” để cải thiện bữa ăn cho con trẻ. Không dừng lại ở đó, nhiều phụ huynh còn tự nguyện tham gia chăm sóc vườn rau, cùng cô giáo vệ sinh lớp học, giặt chăn, sạp, gối… Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một mối gắn kết bền chặt giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, để mỗi bữa cơm, mỗi giờ học của các em nhỏ đều thấm đẫm tình yêu thương và sự sẻ chia.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ minh chứng cho sự thành công của chương trình là vào thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, khi trường buộc phải đóng cửa, hầu như ngày nào giáo viên cũng nhận được cuộc gọi từ phụ huynh hỏi thăm về việc bao giờ có thể đưa con đến trường đi học trở lại. Điều đó cho thấy niềm tin và sự gắn bó của gia đình với nhà trường đã lớn dần. Hơn thế nữa, phụ huynh còn nhận ra rằng việc cho con đến lớp không chỉ mang lại lợi ích cho sự phát triển của trẻ, mà còn giúp bố mẹ có thêm thời gian lao động, làm nương rẫy, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.

Với cộng đồng, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện và đồng bộ của trẻ từ nhà đến trường, các cán bộ dự án cùng đội ngũ giáo viên đã kiên trì đến tận từng nhà, trò chuyện, giải thích cặn kẽ, thậm chí “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn người dân cách chế biến những món ăn vừa dinh dưỡng, vừa phù hợp với điều kiện địa phương. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ luôn nhận được sự động viên, tiếp sức đồng hành từ chính quyền, và những người dân tâm huyết. Và hơn hết, chính những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, cùng lời cảm ơn chân thành từ các bậc phụ huynh đã trở thành nguồn động lực lớn lao để đội ngũ tiếp tục vững bước.

Chúng tôi giữ mãi ký ức một buổi trò chuyện về dinh dưỡng mà các cán bộ dự án Zhi Shan tổ chức cho trẻ. Ban đầu, các em còn rụt rè, ít nói, nhưng khi nghe các cô chú kể những câu chuyện vui nhộn về thực phẩm, bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Nhiều em mạnh dạn xung phong lên bảng để vẽ, viết hay chọn những bức tranh về món ăn mình yêu thích, rồi háo hức chia sẻ những kiến thức mới vừa học được. Khoảnh khắc ấy không chỉ để lại dấu ấn trong lòng thầy cô, mà còn mở ra cho các em một cánh cửa nhận thức mới về dinh dưỡng và sức khỏe.

Chúng tôi cũng vô cùng xúc động khi nhớ lại hành trình đổi thay của chị Pỉ Hương ở thôn Cu Pua, có con bị suy dinh dưỡng nặng, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhờ sự tư vấn, hướng dẫn tận tình của cán bộ dự án và giáo viên, chị đã thay đổi cách chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho con. Chỉ sau một thời gian, sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt: gương mặt hồng hào hơn, cơ thể khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy sức sống.

📍📍📍Thách thức trong quá trình thực hiện

Thực hiện các chương trình hỗ trợ ở Đakrông chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngoài việc thiếu thốn về cơ sở vật chất dạy học, địa hình nơi đây cũng vô cùng hiểm trở. Vì thế, việc vận chuyển đồ dùng bán trú, lương thực, thiết bị đến từng điểm trường, cũng như công tác quản lý, kiểm tra, đều trở thành trở ngại lớn cho thầy cô và nhà trường.

Những năm đầu, vì chưa có nhân viên cấp dưỡng, các cô giáo phải kiêm luôn việc nấu ăn, chia suất, bảo quản thực phẩm… mà chưa được tập huấn bài bản, nên lúng túng đủ bề. Sau này có nhân viên cấp dưỡng thì công việc lại nhiều, thu nhập thấp, khiến họ khó gắn bó lâu dài.

Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là kinh phí. Ngoài mức hỗ trợ 5.000 đồng/trẻ/ngày từ Zhi Shan và khoản tiền ăn do chính phủ cấp cho trẻ 3 - 5 tuổi (được nhà trường và phụ huynh thống nhất giữ lại để tổ chức bán trú), phụ huynh tự nguyện nộp thêm 1 kg gạo và 1 gùi củi/tuần. Trong khi đó, vật giá ngày càng leo thang, số tiền ít ỏi ấy buộc nhà trường và giáo viên phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo dinh dưỡng cho các con, vừa phải tiết kiệm tối đa.

Những thách thức ấy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự kiên trì không chỉ từ Zhi Shan, mà còn từ chính quyền địa phương, thầy cô, phụ huynh và cả cộng đồng, để cùng nhau vượt qua, từng bước mang lại những đổi thay tích cực cho trẻ em Đakrông.

💕💕💕Lời cảm ơn từ trái tim

Kính gửi Tổ chức Zhi Shan Foundation, những người đã gieo mầm yêu thương trên vùng đất khó!

Từ những ngày đầu đầy gian khó, khi lớp học chỉ là hành lang nhà dân, khi những đứa trẻ đến lớp với chiếc bụng đói và đôi bàn tay tê lạnh, thì sự xuất hiện của các anh chị, những người đến từ Zhi Shan, đã như làn gió ấm thổi về, đánh thức niềm hy vọng trong lòng cô trò vùng cao.

Zhi Shan không chỉ mang đến những bữa ăn trưa đủ đầy, chiếc áo ấm giữa mùa đông rét buốt, mà còn gieo vào lòng chúng tôi niềm tin rằng: trẻ em ở vùng sâu vùng xa cũng xứng đáng được sống tử tế, được học hành đàng hoàng, được yêu thương và tôn trọng.

Điều quý giá nhất là các anh chị không chỉ “hỗ trợ” rồi dừng lại, mà đã lặng lẽ đồng hành. Năm này qua năm khác, từ điểm trường này đến điểm trường khác, qua từng ánh mắt thơ ngây còn nhiều bỡ ngỡ, các anh chị đã kiên nhẫn sát cánh. Sự tử tế và trách nhiệm của Zhi Shan đã để lại không chỉ những công trình, những bữa cơm, mà còn là dấu ấn của một tình người bền bỉ, lặng thầm mà sâu sắc.

Chúng tôi hiểu rằng, để chương trình có thể thành công như hôm nay là nhờ cách làm đặc biệt của Zhi Shan:

1. Làm từ tâm, làm đến nơi, vì tương lai. Không hình thức, không qua loa, luôn đến tận nơi khảo sát, lắng nghe để xây dựng hoạt động dựa trên thực tiễn;

2. Gắn bó lâu dài, không “đến rồi đi”. Kiên trì đồng hành nhiều năm, theo dõi, điều chỉnh, đánh giá để đảm bảo sự bền vững;

3. Hướng đến phát triển toàn diện. Không chỉ lo bữa ăn mà còn quan tâm đến tinh thần, cảm xúc, sự trưởng thành của trẻ;

4. Làm việc có kế hoạch và minh bạch. Chuẩn bị kỹ lưỡng, có mục tiêu rõ ràng, cơ chế giám sát và báo cáo minh bạch;

5. Tôn trọng văn hóa địa phương. Luôn nhẹ nhàng, thấu hiểu, khuyến khích và truyền cảm hứng, không áp đặt.

Chính bởi vậy mà trong lòng thầy cô, phụ huynh và cả chính quyền địa phương, Zhi Shan không chỉ đơn thuần là một tổ chức hỗ trợ, mà đã trở thành một phần thân thuộc trong hành trình gieo chữ và chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao gian khó.

Thay mặt nhà trường, các cô giáo và tất cả những đứa trẻ vùng cao Đakrông, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu nặng nhất đến các anh chị, những người đã chạm đến trái tim chúng tôi bằng tất cả sự sẻ chia, thấu hiểu và nhân ái.

Mong rằng Zhi Shan sẽ tiếp tục hành trình đầy yêu thương ấy, để rồi biết đâu đó sẽ có thêm nhiều “Đakrông khác” được hồi sinh, nhiều em nhỏ khác được chắp cánh ước mơ, giống như các con của chúng tôi hôm nay.

Từ trái tim mình, chúng tôi xin cảm ơn!

Address

45 Phan Đình Phùng
Hue

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Zhi-Shan Foundation Vietnam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Zhi-Shan Foundation Vietnam:

Share