10/07/2025
🍃 𝐕𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐲́ 𝐔̛́𝐜 – Khi ký ức được đánh thức bằng trái tim người trẻ🍃
🌿“Có những ký ức tưởng đã ngủ quên
Chỉ chờ một cái chạm khẽ
Là bỗng ùa về như một cơn gió mát
Nhẹ nhàng, dịu êm… và đầy yêu thương.”
🌷Mỗi người trong chúng ta, dù là ai, dù đang sống giữa bộn bề hiện tại hay mơ mộng về tương lai, đều có một miền ký ức riêng. Nhưng có lẽ, không ai mang trong mình nhiều ký ức sâu đậm và đẹp đẽ như người già, những người đã đi qua biết bao mùa nắng gió, từng trải, từng hy sinh, từng yêu thương mà chẳng đòi hỏi điều gì.
💌 Vì sao chúng mình lại chọn lắng nghe những người đã đi qua bao mùa cuộc đời?
🍃Trong một thế giới ngày càng hối hả, người già đôi khi vô tình bị lùi lại phía sau. Có cụ ngồi thẫn thờ bên hiên, có bà tự kể chuyện với chiếc bóng in trên tường, có ông lặng lẽ nhìn tivi nhưng chẳng ai bên cạnh hỏi han.
Tụi mình – những người trẻ tuổi đôi mươi:
🎐chọn quay về.
🎐Chọn lắng nghe.
🎐Chọn sẻ chia.
Chọn người già không phải vì họ yếu đuối, mà vì tụi mình tin rằng ai rồi cũng cần một bàn tay ấm áp khi về già. Và tụi mình muốn là những bàn tay đó – biết thương, biết chạm, và biết trân trọng.
💞Người già đáng yêu lắm chứ! Có người kể chuyện cười quên cả chấm câu. Có người gói bánh chưng nhanh như làm ảo thuật. Có người nhìn tụi mình mà cười nhẹ:
“Ngày xưa, bà cũng như tụi con.”
🏃♀️Mục đích hoạt động của Chạy Trạm – Vành Ký Ức
Hoạt động chạy trạm trong dự án Vành Ký Ức không đơn thuần là một trò chơi – mà là một hành trình kết nối và lan tỏa.
Chúng mình tổ chức các trạm với các hoạt động gợi mở ký ức, đánh thức cảm xúc, giúp người trẻ hiểu hơn về người già, về ký ức, về sự sống chậm và sống sâu. Mỗi trạm là một lát cắt thời gian – nơi người tham gia có thể vừa trải nghiệm, vừa đồng cảm, vừa lưu giữ lại những điều đẹp đẽ của quá khứ và hiện tại.
Mục đích lớn nhất của chạy trạm là:
• Gieo mầm lòng biết ơn trong người trẻ.
• Gắn kết các thế hệ bằng cảm xúc chân thành.
• Và quan trọng hơn hết, là để “ký ức được hồi sinh – yêu thương được lan tỏa” – đúng như tinh thần của Vành Ký Ức.
✨ Ký ức không cũ – chỉ là cần được đánh thức
🍃Vành Ký Ức không chỉ là một dự án.
Nó là lời mời – dành cho tụi mình, cho bạn, cho tất cả những trái tim trẻ – mời bước vào một không gian đầy hoài niệm và yêu thương.
Chúng mình tin rằng:
• Người già không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần được nhớ và được thương.
• Người trẻ không thiếu tình cảm, chỉ cần một dịp để được chạm vào điều xưa cũ.
Và thế là, tụi mình gặp nhau – giữa hiện tại và quá khứ – trong một cái ôm, một cái nhìn, một bài ca xưa vang lên giữa đời thường.
__________________
THÔNG TIN DỰ ÁN
Fanpage: Vành Ký Ức
Email: [email protected]
Tell:
Trưởng ban tổ chức: Nguyễn Thanh Tuyền (0856000512)
Phó ban tổ chức: Nguyễn Minh Tuệ (0388466720)
Trưởng ban đối ngoại - Tài chính: Võ Thị Thanh Tuyền (0762620461)