HDM Confessions

HDM Confessions Bạn có điều thầm kín muốn thổ lộ, hãy CONFESS với chúng tớ tại:
goo.gl/forms/eRnnMOQjAybk5yXh1

Là Fanpage về Confession chính thức và duy nhất của tiền CLB bút nhóm Hương Đầu Mùa, trường THPT Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

27/05/2026


"Ở HUẾ HÃY CẨN THẬN VỚI TIỆM CHO THUÊ MÁY ẢNH!
21/05/2026 mình và bạn mình có thuê máy ảnh của tiệm HUE CAMERA RENTAL vào dịp prom ở trường.
Tối đó sau khi kết thúc prom thì chị nhân viên của tiệm đến trường chúng mình để lấy lại máy. Chị thấy mình chưa xuất ảnh nên CHỦ ĐỘNG ĐỀ NGHỊ xuất ảnh giùm tụi mình. Lúc này mình đưa điện thoại để chị xuất ảnh. Ảnh đang được nhập thì máy báo hết dung lượng, chị nhân viên này lập tức rút đầu đọc ra mặc dù quá trình xuất ảnh vẫn đang diễn ra. Ngay lúc này ảnh của mình đã bị xoá hết mà mình không hề hay biết, chị nhân viên đó nói với mình về tiệm sẽ gửi file drive ảnh nên mình đưa hết thẻ nhớ, đầu đọc cho chị mang về.
Đến trưa mai tiệm gửi cho tụi mình một file zip, khi nén xong mở ra thì thấy ảnh của những khách khác chứ không có ảnh của tụi mình. Bạn mình lập tức liên hệ shop báo lại vấn đề và shop lúc đầu chối bỏ và đổ cho tụi mình tự lỡ tay xoá hết ảnh. Sau khi mình vào làm rõ thì shop có nhận lỗi và khôi phục cho chúng mình. Nhưng trước lúc giải quyết shop đã cho khách mới thuê chụp đè gần như full dung lượng lên ảnh của chúng mình, khiến ảnh của chúng mình mất hết và KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Sau 3 ngày rồng rã nhờ hơn chục người thì đều nhận được chung câu trả lời là không thể. Mình và Trân quyết định hướng tới cách giải quyết thiện chí nhất là chấp nhận đền bù và bồi thường. Như lúc đầu shop có nói với chúng mình sẽ đền bù thoã đáng, lúc sau shop “lật lọng” không bồi thường và chỉ trả lại đúng tiền thuê máy ngoài ra không đền cho chúng mình bất kì khoản nào. Shop chối bỏ trách nhiệm đã làm mất ảnh của chúng mình như lúc đầu chúng mình đã nhấn mạnh: “Shop TỰ NGUYỆN xuất ảnh” rồi làm mất hết ảnh của khách.
Lễ trưởng thành chỉ có một lần trong đời người. Nếu đây là bộ ảnh sinh nhật hay đi chơi, vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản như cách shop nghĩ. Nhưng có những người bạn của mình sau này sẽ học rất xa. Đây gần như là những tấm ảnh duy nhất cũng như cuối cùng để hai đứa mình kịp lưu lại. Hơn ai hết tụi mình cần và trân trọng những khoảnh khắc với thầy cô, bạn bè ấy. Giờ shop nói mất là mất hết, bắt tụi mình phải chấp nhận.
Bản thân mình chỉ đưa ra những yếu tố khách quan để shop tự dựa vào đó quyết định giá trị bồi thường chứ chúng mình thậm chí còn không ép buộc shop phải chi trả số tiền nào không thoã đáng. Nhưng có lẽ cách xử lí thiện chí này của mình không phù hợp với thái độ vô trách nhiệm và thiếu trình độ về máy ảnh của shop. Mình ở đây cần phải lên tiếng, để những khách sau không còn gặp những bất công như chúng mình nữa. Ngoài việc làm mất ảnh của khách mà không đền bù ra shop còn có thái độ nói chuyện“khiếm nhã” với bạn mình. Những yếu tố này mình không nghĩ shop được tiếp tục xứng đáng được vận hành về lâu về dài vì đã chối bỏ trách nhiệm với cái ĐIỀU CẤM KỊ NHẤT TRONG THUÊ MÁY ẢNH là làm mất ảnh. Mình không muốn đạp đổ chén cơm của bất kì ai nhưng cách xử lí của shop khiến chúng mình không thể chấp nhận.
Ở trong điều khoản của shop có rất nhiều điểm vô lí. Thứ nhất, trước đó shop không hề đề cập đến việc copy ảnh là đi kèm chứ không phải trách nhiệm của shop. vậy một bạn mới thuê máy ảnh bên shop chưa biết cách xuất ảnh, shop chủ động xuất làm mất hết ảnh của bạn ấy rồi cho rằng đó không phải trách nhiệm của mình là xong ạ? Thứ hai trong các điều khoản mà shop đề cập là không hề có trách nhiệm của bên A cho bên B, tức là người cho thuê sẽ không có trách nhiệm nào đối với người thuê cả. Hôm đó mình ở trường nhờ bạn đi lấy giúp nên cũng không thể tự nắm được các điều khoản này. Mọi người đi thuê máy ảnh để ý kĩ các phần này để không bị shop cho thuê lươn lẹo về trách nhiệm của bản thân.
Mình mong mọi người đọc được bài này có một cái nhìn thông suốt cho vấn đề, để lựa chọn và gửi niềm tin vào những tiệm CÓ TRÁCH NHIỆM, CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY ẢNH. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc lời cảnh báo của chúng mình."

25/05/2026


"em không biết đã lên đây xin chỗ học văn bnh lần rồi ạ😭😭 tại em kẹt lịch, đi học nhiều quá nên không sắp xếp được giờ, ai có chỗ nào rcm cho em với, năm sau em lên 12 mất rồi ạ"


"Tui chuẩn bị lên 11, có ai biết chỗ học thêm toán cho giải nhiều đê ngày từ đầu không ạ.kiểu giảng mấy lí thuyết nhanh nhanh xong cho làm đề để kết thúc chương trình học sớm í( xong hc trước chương trình lớp 12 í ạ), ai biết cho mình xin in4 với ạ😢😢😢😭😭."

25/05/2026


"Hôm trước thấy bạn đi hát trên sân khấu mà kiểu bị ấn tượng thật sự luôn. Giọng hát hay đã đành mà cách bạn đứng trên sân khấu cũng cuốn nữa, kiểu rất tự tin với có nét riêng á. Từ lúc đó tới giờ mình cứ nhớ hoài mà không dám bắt chuyện trực tiếp.

Nhìn bạn ngoài đời cũng dễ thương nữa nên mình mới lấy hết can đảm lên đây xin in4. Nếu Khánh Linh đọc được bài này và chưa có người thương thì cho mình xin fb hoặc ig làm quen nha. Mình hứa nhắn tin đàng hoàng, không làm phiền đâu."

25/05/2026


"
Tối ngày 22/06/2026 sau khi prom xong thì mình có bỏ quên một hộp đựng đồ make (giống như hộp bút, màu nâu, có sọc caro và hình con chó to to) ở phòng A.16, mình để ở bàn trong cùng của lớp, tầm bàn thứ hai. Mai lại mình có lên tìm thì thấy không có và hỏi bảo vệ thì mấy chú cũng không thấy nên là anh/chị/bạn/em có nhặt được hay đang giữ có thể thả phẫn ở dưới bài này để mình tự ib được không ạ huhu
À sáng thứ bảy (ngày 3/06/2026) các bác bảo vệ có nói là có một lớp học tại phòng đó luôn ạ, mong anh/chị/bạn/em có vô tình lấy thì thả phẫn để mình ib ạ
Mình sẽ có hậu tạ ạ!
"

23/05/2026


"Nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.""
21/5/2026.
Cậu đã cho tôi tình yêu, một thứ tình yêu chỉ mình tôi cảm nhận được. Có lẽ lần này là lần tôi cảm thấy hạnh phúc vì cậu đến vậy.
Có lẽ cậu đã tìm được cho mình một tình yêu, cậu đã hạnh phúc hơn. Biết vậy, tôi cũng hạnh phúc lây, cảm giác trong tôi lúc đó mong lung lắm, hụt hẫng có, lạc lõng có nhưng thứ cảm xúc cuối cùng đọng lại trong tôi lại là hạnh phúc. Cứ tưởng sẽ thất vọng, nản lòng lắm nhưng cuối cùng trái tim tôi nhận ra hạnh phúc chạm đến mình không chỉ qua cách trực tiếp mà nó còn có thể qua cách gián tiếp."

23/05/2026


"Mnguoi cho mình hỏi tiếp sức mùa thi cho mấy em 2k11 thì đăng ký ở đâu vậy ạ, mình muốn đăng ký ạ."


"Nếu mọi người muốn tìm một nơi để ôn hsg lí tỉnh bảng ko chuyên thì có thể liên hệ thầy Hùng ở Nguyễn Đức cảnh nhé, mình nghĩ các bạn có định hướng 10 11 12 mà ôn định hướng thi HSG bảng không chuyên, và là ôn rõ ràng là phân khúc cao thì có thể học thầy =)))"


"Hiện em đang học lớp 10 và đang dự định chuyển về các môn như là cncn,cnnn,ktpl ạ. Anh chị khối trên cho em xin ý kiến và nên chọn môn nào trong 3 môn này ạ. Em cảm ơn"

23/05/2026


"Gửi cậu Huy Long 12/14
Có lẽ mình chỉ còn gặp nhau vào ngày tổng kết thôi nhỉ?
Còn nhiều điều tớ rất muốn nói với cậu nhưng tớ nghĩ là tớ nên giữ nó mãi mãi. Chưa đầy một tháng nữa là tớ và cậu bước vào kì thi quan trọng nhất sau 12 năm học rùiii, tớ chúc cậu thi thật tốt, đạt điểm cao và đậu vào ngành mà cậu mong muốn nhaaa!!!
Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân rực rỡ của tớ ❤ ""

21/05/2026


"4 mùa.

Hạ.
Cậu gửi chút nắng ấm cho tôi, hưởng thụ nắng ấm chính tôi bị hơi ấm của cậu tàn sát.

Thu.
Trời đổ lá vàng, tôi nhặt từng mãnh, nhặt cô liêu

Đông.
Trái tim vỡ đã ghép hoàn thiện, nó không còn ấm nữa, đành tự sưởi lòng mình qua tàn tro.

Xuân.
Cái chạm mắt, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Xuân vương ngõ, cứ ngỡ nhánh mai gầy lại nở hoa."

19/05/2026


"Tui mún xin in4 b Giáng My và Bội Trân học ở phòng 32 ạ tuần trước đi ngang chỉ nghe đc tên và thấy phòng"

19/05/2026


"Em xin chào các anh chị hè này em lên 12, em dự định thi khối B08 vào trường đại học y dược huế, em hơi yếu môn sinh các anh chị giới thiệu cho em chỗ học thêm môn sinh với ạ!!!"

Address

83 Đinh Tiên Hoàng
Hue

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HDM Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to HDM Confessions:

Share