26/06/2020
🙏🏻🙏🏻🙏🏻💥CÔ BÉ ĐÁNG THƯƠNG TRONG KHUNG SẮT -ƯỚC CHỜ NGƯỜI MẸ BỆNH TẬT CÓ TIỀN ĐI VIỆN & MONG MẸ HẾT BỆNH VỀ CHĂM SÓC IU THƯƠNG EM
-🤕🤕🍀 Chỉ nhìn thôi chúng ta cũng đã không sao cầm lòng được, nghe nói chị bị thoát vị địa đệm ko đi đc-ngồi xe lăn- nhưng đáng thương & ko cầm lòng được , nhìn một cô bé đang ngồi buồn trong một khung sắt và nở nụ cười tươi khi thấy ai đó bước lại gần, bé bị tim bẩm sinh và đã mổ lúc 5 tuổi, nhưng bé sống như một đứa trẻ không có nhận thức về cs , một bà cụ 94 tuổi cũng ngồi trong một căn phòng cực nhỏ và nóng nực, ngoài hè là chị ấy đang ngồi trên một chiếc xe lăn, chị bị thoát vị đĩa đệm thoai hóa cột sống
-Khi nhờ người xem xét hỏi về tình hình bệnh tật thì chị ấy rơm rớm nước mắt và nói - chị đau lắm k thể đi lại được nhưng đi khám thi không có tiền và chị cũng nghe mọi người bảo là phải mổ , cô nói đi khám còn không có tiền chứ lấy tiền đâu mà mổ ạ con, mà cô đi rồi ai ở nhà trông coi bà và cháu cho đây, giờ chị ngồi một chỗ , mọi việc chỉ một mình chị lo-nên thôi cứ để vậy được ngày nào hay ngày ấy ... nếu kể về cs của chị ấy thì nó sẽ dài như một tiểu thuyết, nhìn vậy thôi chứ sâu thẳm trong gdinh chị là nổi đau xé tận tim can mọi người ạ 😭😭💥💥💥
Nay đc biết thái xin viết lên đây rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người trên mọi miền và các nhà hảo tâm bớt chút thời gian quan tâm và giúp đỡ cho chị ấy-để chị ấy có tiền vào bvien huế chữa bệnh mong lành khỏi về với đứa con đáng thương đang ngồi chờ trong khung sắt này😭🙏🏻🙏🏻xin chân thành cảm ơn và cảm tạ tất cả mọi người nhiều và rất nhiều
💥💥💥🍂 Mọi sự ủng hộ phát tâm thái xin nhận giúp đến chị và lo cho chị đi viện
STK THÁI LÀ 0161000879546
CAO HOÀNG THÁI
VIETCOMBANK-Huế(Dt 0917489229)
🍑🍑🍑🍎Hoặc mọi người có thể liên hệ đến truc tiep chi ấy (Tên Phạm Thị Phúc (sđt 0975432632)Ddchi :Thôn Hoàng Nam , xã sơn tây , hương sơn Hà Tĩnh
✨✨✨mọi sự ủng hộ sẽ được công khai rõ ràng trên đây và ai gửi xin ghi rõ họ tên người gửi nhé
Xin mọi nhà hảo tâm giúp cho chị,trên đời có bao nhiêu cái khổ thì trút hết lên GĐ này rồi, cứ hàng ngày chứng kiến tận mắt nổi đau thể xác lẫn tinh thần, mẹ già,con bệnh tật, mọi thứ chị đều gánh vác, lâu nay bệnh lại nặng hơn kg đi lại đc,ai đi qua cũng kg cầm đc lòng nước mắt cứ thế chảy ra