24/11/2025
Hôm nay mình có dịp đi khảo sát ở vùng núi Hoà Sơn (Phú Yên)…
Đi suốt dưới mưa, điện thoại hư gần mất và chỉ có một mình, nên mình chỉ ghi lại được vài hình ảnh. Nhưng những gì mắt thấy tai nghe thật sự khiến mình nghẹn lại…
Càng đi sâu vào trong, mình càng cảm nhận rõ nỗi khổ của bà con sau trận lụt này. Có những người mất nhà, mất tài sản, mất sạch tất cả, kể cả bộ quần áo để mặc cũng không còn. Nước ở khu vực đập vẫn còn rất cao, tràn lên cả đường, ngập cả những ngôi nhà trong kiệt xóm. Hầu hết đều bị thiệt hại nặng nề.
Bà con kể lại rằng lúc nước lên, họ phải phá mái nhà để leo lên nóc, nằm co ro chờ cứu hộ. Nhưng không ai vào được… vì nơi đây sát bên sông, nước dâng nhanh, sóng đánh dữ dội, không thể tiếp cận. Nghe mà đau lòng thật sự.
Khung cảnh bây giờ tan hoang đến mức khó diễn tả bằng lời.
Chỉ mong bà con sớm vượt qua giai đoạn này, sớm có lại mái nhà, có lại sự bình yên sau bao ngày hoảng loạn.
💔 Cầu mong sức khoẻ và bình an đến với tất cả mọi người ở Hoà Sơn.