10/05/2026
Ngày 10/5/2026 (24.3 Bính Ngọ), CLB Thiện nguyện Tâm Lam đã tổ chức sinh hoạt “Một Ngày An Lạc” kỳ 15 trong không khí ấm áp và đầy ý nghĩa.
Từ sáng sớm, các thành viên đã cùng nhau chuẩn bị những phần cơm chay do bác Lê Dũng phát tâm ủng hộ để trao gửi đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Bên cạnh các thời khóa tụng kinh, ngồi thiền và sinh hoạt tập thể, chương trình THIỀN TRÀ với chủ đề “Buông bỏ không phải là mất đi” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng các thành viên tham dự.
Giữa không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng, các bạn trẻ đã có cơ hội nhìn lại hành trình hơn một năm đồng hành cùng CLB để hiểu hơn về chữ “Buông” trong cuộc sống. Buông không phải là từ bỏ lý tưởng hay tình cảm chân thành, mà là học cách buông đi những áp lực, hơn thua, tự ái và những điều tiêu cực để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và bình an hơn trong tâm hồn.
Nhiều chia sẻ chân thành đã được gửi gắm trong buổi thiền trà, đặc biệt là những tâm sự, những lời chúc tốt đẹp dành cho hơn mười thành viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Có lẽ, điều quý giá nhất mà CLB mang lại không chỉ là những hoạt động thiện nguyện, mà còn là một nơi để người trẻ học cách lắng nghe chính mình, học yêu thương và học “buông” những điều không cần thiết để sống đẹp hơn mỗi ngày.
“Một Ngày An Lạc” khép lại trong niềm hoan hỷ, để lại dư âm nhẹ nhàng của tình huynh đệ, của sự trưởng thành và của những bước chân tuổi trẻ đang học cách đi qua cuộc đời bằng sự hiểu và thương.