10/05/2026
CÓ AI CÒN NHỚ KÝ ỨC VỀ RẠP PHI ANH
Nói về Hội An ở đâu có m nhiều nhất, chuyện này mấy chục năm rồi chưa hồi kết
Nhưng phần đông trên 90% người Hội An công nhận đều cho là Rạp Ông Phi Anh ở xóm Phi Anh là có m nhiều nhất. M ở đây xuất hiện thường về khuya sau khi khán giả xem phim hay bất cứ chương trình gì về hết là lúc đó m xuất hiện. M ở cái rạp Phi Anh là được cho là m tập thể chứ không phải một hai con m nhưng những địa bàn xung quanh
Vào thập niên 80 người Hội An ai cũng nói ở ngoài Công Ty Cầu là m nhiều nhất, sau khi đi thu thập thông tin thì mới biết là ngoài Cty Cầu m sống không mà, cứ mỗi gốc cây là một cặp. Tối nào không thấy ai đi kiểm tra thì không khí im lặng. Nhưng có cái đám trẻ trâu mà đi kiểm tra thì thôi ma chạy tán loạn mạnh ai nấy chạy. Cho nên sau này ai ai cũng cho cái rạp Phi Anh mới chính xác là có m nhiều nhất 100%
Những người dân xung quanh cái Rạp được xã hội đặc cho cái tên là Xóm Phi Anh. Cái xóm này thì già trẻ gái trai ai ai chắc cũng gặp m nhiều lần chứ không phải vài lần
Quay lại chuyện cái Rạp ngày xưa Ông Phi Anh xây cái rạp ổng thiết kế 2 bên cánh gà có 2 dãi kệ để dành cho khán giả tới sau. Ai tới trể là cứ lên kệ mà ngồi xem
Hồi đó Rạp Phi Anh có một ông bảo vệ rạp được ông Phi Anh cấp cho một miếng đất để cho gia đình ông bảo vệ ở sau lưng cái rạp. Ông này với nhiệm vụ trông coi và quét dọn sau khi khán giả ra về
Ông này kể, nói về m trong rạp Phi Anh tối khuya nào tui lên quét dọn mà không gặp, gặp riết hình như thành bạn bè với nhau luôn. Ổng kể m ở trong cái rạp này là dạng m đám đông, ổng còn kể khuya tới mà lên rạp quét dọn thì thôi thấy cái cảnh m nó chạy nhảy từ kệ này sang kệ bên kia, tưởng tượng như rạp đang có chương trình xiếc rứa đó. Ổng kể cái có nhiều người dân muốn chứng kiến
Cái khuya khuya
Có nhiều thanh niên ở khu vực khác như Sơn Phong, Cẩm Châu, Cẩm Hà, Cẩm Cẩm …, có luôn dân Đà Nẵng nghe rứa thường hay ghé cái Kiệt bên hông rạp có mấy cái bông gió cái ngồi đó dòm vô xem m, mà không phải lâu lâu mới tới dòm mà hình như tối mô cũng kéo tới dòm cho bằng được mới chịu :))
Rồi sau này dần dần chuyện ma ở Rạp Phi Anh ai ai cũng công nhận là nơi có m nhiều nhất nên bớt nghe kể nữa
Ảnh: Vĩnh Tân chụp lúc khán giả thật trong một chương trình Văn Nghệ hay Cải Lương gì đó, chứ không phải m nhiều như rứa hỉ
Sau khi hết chương trình, ông bảo vệ rạp kể lại với những người trong xóm là khuya hôm qua ổng lên quét dọn thấy m xuất hiện cũng xêm xêm rứa đó
Và cũng từ đó ai ai cũng biết tới Rạp Ông Phi Anh là có m nhiều nhất Hội An
- Tâc giả bài viết Trà Trương - (m = ma)