ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ

ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ Tịnh xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh Nhưng xét thấy, nhân duyên chưa đủ, nên Hệ phái chưa có chủ trương thực hiện. TM.

CHỦ TRƯƠNG CỦA TRANG NHÀ “ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ”


Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý thiện hữu tri thức,

Công nghệ thông tin là một trong những thành quả của khoa học hiện đại. Tiện ích của nó trong việc trao đổi thông tin, trí thức khoa học và hoằng pháp lợi sinh thật to lớn vô cùng, không thể nói hết, nhưng bên cạnh đó, những bất cập của nó cũng không thể lường cho những ai thiếu trí bị nó lạ

c dẫn vào thế giới ảo. Từ những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước, chư Tăng Ni trẻ của hệ phái Khất Sĩ đã có ý định thực hiện một trang mạng để xiển dương những lời dạy minh triết của Đấng Giác Ngộ, thể hiện đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, chia sẻ những thông tin Phật sự khắp các miền tịnh xá để nối kết tình thân huynh đệ pháp lữ, mà đó cũng là cách lưu trữ tư liệu của hệ phái. Do đó, một vài chư Tăng Ni đã nỗ lực làm những trang web, blog cá nhân để đáp ứng nhu cầu chung của đại chúng. Nay nhân duyên hội đủ, chúng tôi cho ra đời trang nhà ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ nhằm góp phần hoằng pháp trong thời công nghệ thông tin, đồng thời trang web này lưu trữ những tư liệu liên hệ đến hệ phái, để chúng ta có thể tham khảo, tra cứu và học hỏi bất kỳ ở đâu. Do đó, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ cộng tác, nối dài cánh tay trong công cuộc hoằng pháp, viết bài nghiên cứu, sáng tác thi ca, viết tin, đánh máy lại các tác phẩm, đoản văn, thi kệ… do các bậc tiền bối soạn dịch, sáng tác, hoặc gởi những tấm ảnh có giá trị nhân văn, góp phần vận chuyển bánh xe pháp của Đấng Đại Giác và những bậc Tổ sư, Thầy hiền… để tô điểm thêm vườn hoa đạo pháp thêm tươi thắm. Đồng thời, ban biên tập và các vị phụ trách trang Đạo Phật Khất Sĩ này sẽ lấy một số tư liệu sẵn có trên trang nhà do quý Đại đức Khất Sĩ phụ trách hoặc những bài nghiên cứu, dịch thuật của Tăng Ni Khất Sĩ trên các trang khác làm kho tư liệu chung của hệ phái, do đó chúng tôi trân trọng ghi nhận công đức của chư Thượng tọa, Đại đức và quý Ni sư, Sư cô đã đóng góp công sức trong việc đánh máy, phổ biến giáo pháp trong thời gian qua. Trong khuôn khổ của trang mạng Đạo Phật Khất Sĩ, noi theo hạnh nguyện và lời dạy của Tổ sư, mong các vị cộng tác và độc giả hoan hỷ không bàn đến chính trị, thiên cơ, sấm giảng, chia rẽ tôn giáo,…, những điều có thể dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp, những điều không đưa đến an lạc cho tự thân và tha nhân, mà hãy nỗ lực thể hiện tâm hành qua ngôn ngữ từ ái và chân thật, để tự thân và độc giả khởi tâm hướng thiện và hướng thượng, chuyển hoá nỗi khổ niềm đau thành an lạc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thâm nhập được pháp giới thanh tịnh, an trú trong diệu âm từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ-tát mà diễn bày chân ngôn diệu lý, hiển lộ Chánh đạo quang minh, lợi ích khắp cùng tất cả. Giáo phẩm Hệ phái
HÒA THƯỢNG GIÁC TOÀN

🍂 GIÁO ĐOÀN VI PGKS - KHÓA TU THÚC LIỄM THÂN TÂM 🍂🪔 Khai mạc Khóa tu 3 ngày & họp trù bị cho chuỗi Đại lễ tại Tịnh xá Tr...
24/08/2026

🍂 GIÁO ĐOÀN VI PGKS - KHÓA TU THÚC LIỄM THÂN TÂM 🍂

🪔 Khai mạc Khóa tu 3 ngày & họp trù bị cho chuỗi Đại lễ tại Tịnh xá Trúc Lâm 🪔

Sáng 24/08/2026 (12/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Trúc Lâm (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), GĐ.VI PGKS đã trang nghiêm khai mạc khóa tu rèn luyện thân tâm kéo dài 3 ngày, từ ngày 24 đến 26/08/2026 (12 - 15/07/Bính Ngọ). Đây là ngày tu đầu tiên mở đầu cho chuỗi pháp sự quan trọng được tổ chức tại Tịnh xá Trúc Lâm, gồm: Khóa tu thúc liễm, Đại lễ Tự tứ Tăng, lễ Vu lan báo hiếu, dâng Y Ca-sa và lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Giác Đức – Đệ nhị Trưởng GĐ.VI PGKS.

Theo đó, trong ngày đầu tiên của khóa tu, khoảng 40 chư Tôn đức Tăng Ni từ các miền Tịnh xá trực thuộc GĐ.VI PGKS, đã vân tập về Tịnh xá Trúc Lâm, cùng nhau thiết lập một đạo tràng tu học trong tinh thần lục hòa, thanh tịnh và nhiếp phục thân tâm, dưới sự chứng minh của HT. Giác Điệp – Chứng minh GĐ.VI PGKS, với sự điều hành trực tiếp của Ban Tổ chức gồm TT. Giác Nhuận – Tri sự Phó GĐ.VI PGKS, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; ĐĐ. Minh Đăng và ĐĐ. Minh Dẫn – Phó ban Tổ chức.

Tại phiên họp trù bị diễn ra vào sáng nay, trong lời phát biểu khai mạc, TT. Giác Nhuận đã gửi lời huấn từ sâu sắc đến toàn thể chư hành giả, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực thực hành, trau dồi tam vô lậu học là Giới - Định - Tuệ. Đồng thời, Thượng tọa nhắc nhở các hành giả phải ý thức sâu sắc vai trò và lý tưởng của người Khất sĩ, đó là sống cuộc đời thanh tịnh, giản dị và hướng đến giải thoát, để xứng đáng với chí nguyện phụng sự và đền đáp bốn ân trọng, trong đó có ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và ân giáo dưỡng sâu dày của Tam bảo.

Ngay sau phiên họp trù bị, khoảng 40 vị Tăng Ni chính thức bước vào nếp sống thiền môn quy củ, thực hành nghiêm mật các thời khóa tu học. Theo đó, trong suốt ba ngày, từ 24 đến 26/08/2026, chư hành giả sẽ tinh tấn với các thời khóa tọa thiền, tụng kinh và thiền hành, từng bước thu nhiếp thân tâm, nuôi dưỡng chánh niệm và làm sâu sắc hơn đời sống giới hạnh, chuẩn bị tâm thế trang nghiêm trước khi bước vào ngày lễ Tự tứ theo truyền thống Hệ phái.

Được biết, sau ba ngày đồng tu tinh tấn, Tăng đoàn GĐ.VI PGKS sẽ trang nghiêm cử hành Đại lễ Tự tứ Tăng theo truyền thống Hệ phái. Đây là dịp để chư Tăng tự kiểm điểm đạo nghiệp, cầu thỉnh đại chúng chỉ ra những lỗi lầm, thiếu sót trên tinh thần hòa hợp, xây dựng và từ bi, từ đó từng bước hoàn thiện đời sống Phạm hạnh.

Ngoài ra, trong chuỗi pháp sự tại Tịnh xá Trúc Lâm, một dấu son khác cũng được đại chúng thành kính hướng về, đó là lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Giác Đức – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn. Trong ngày tưởng niệm, chư Tôn đức cùng hàng môn đồ pháp quyến sẽ thiết lễ dâng hương tưởng niệm, ôn nhớ cuộc đời và tri ân công đức của cố Hòa thượng đối với sự hình thành, xây dựng và phát triển Giáo đoàn trong thời kỳ đầu.

Trong mùa Vu Lan, sự tu tập thanh tịnh của chư hành giả cũng trở thành một ruộng phước thắng duyên để hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng thiện nghiệp. Những ngày này, đông đảo thiện nam tín nữ từ nhiều nơi đã và đang trở về Tịnh xá Trúc Lâm, chuẩn bị cho lễ dâng cúng Pháp Y Ca-sa, thể hiện lòng kính tin Tam bảo và gửi gắm tâm nguyện hiếu kính trong mùa báo ân, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm an lạc; cha mẹ quá vãng, cửu huyền thất Tổ được nương nhờ công đức Tam bảo, siêu sinh về miền tịnh cảnh.

Ngày đầu tiên của Khóa tu rèn luyện thân tâm tại Tịnh xá Trúc Lâm đã khép lại trong không khí trang nghiêm, hòa hợp và thanh tịnh. Ba ngày thúc liễm phía trước là khoảng thời gian để chư hành giả cùng nhau lắng tâm, nhiếp niệm và củng cố đạo lực, hướng đến một mùa Tự tứ viên mãn, Vu lan sâu sắc và các pháp sự truyền thống của GĐ.VI PGKS được thành tựu tốt đẹp.

Tin: Tuệ Giác

🍂TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG HOÀN MÃN KHÓA ACKH PL.2570🍂Sau 80 ngày cùng nhau sống trong giới luật, nuôi dưỡng chánh niệm và...
24/08/2026

🍂TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG HOÀN MÃN KHÓA ACKH PL.2570🍂

Sau 80 ngày cùng nhau sống trong giới luật, nuôi dưỡng chánh niệm và tinh tấn trên con đường tu học, mùa ACKH PL.2570 – DL.2026 tại đạo tràng an cư Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) đã trang nghiêm khép lại một mùa tu học hòa hợp và thanh tịnh.

Theo đó, chiều 20/08/2026 (08/07/Bính Ngọ), chư hành giả đã tề tựu đông đủ tại Thiền đường, cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo đoàn quang lâm chứng minh lễ Tổng kết khóa ACKH PL.2570, điểm lại một hành trình mà ở đó, mỗi ngày trôi qua không chỉ được tính bằng thời gian, mà còn bằng những giờ phút học pháp, hành trì, soi chiếu và chuyển hóa chính mình.

Mở đầu chương trình là phần báo cáo tổng quan các hoạt động trong mùa an cư. Những công việc, thời khóa và sinh hoạt đã diễn ra trong suốt mùa hạ được nhìn lại như những dấu mốc ghi nhận sự nỗ lực chung của toàn thể hành giả và Ban Chức sự hạ trường.

Tiếp đó, đại chúng được nghe tóm tắt danh sách cùng nội dung giảng dạy của chư vị Giáo thọ sư. Mỗi thời pháp là một duyên lành, mỗi bài học là một lời nhắc nhở để người tu quay về với mục đích căn bản của đời sống xuất gia: học để hành, hành để chuyển hóa và chuyển hóa để ngày một gần hơn với con đường giác ngộ, giải thoát.

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả Tăng Ni đã lần lượt dâng lời cảm tưởng sau 80 ngày cùng sống chung trong một đạo tràng, cùng học pháp, cùng hành trì và cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Qua đó, mỗi hành giả nhìn lại một mùa hạ, tự soi lại chính mình và tăng trưởng thêm đạo nghiệp.

Trong lời đạo từ, Trưởng lão HT. Giác Giới - Thiền chủ Hạ trường, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm đã sách tấn đại chúng tiếp tục tinh tấn trên con đường tu học. Một mùa hạ khép lại không có nghĩa hành trình tu tập dừng bước. Trái lại, ngày mãn hạ chính là lúc người hành giả mang những điều đã học, đã thực tập và đã trải nghiệm vào đời sống thường nhật, để tiếp tục soi chiếu, hành trì và chuyển hóa chính mình.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, chư hành giả đã dâng lời cảm tạ, đảnh lễ tri ân chư Tôn đức — những bậc Thầy đã dành tâm lực, trí lực và tình thương để nâng đỡ đại chúng trong suốt mùa An cư. Đại chúng cũng thành kính tri ân chư Tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh, những vị đã hướng dẫn hàng nam nữ Phật tử trở về chốn Tổ, chung tay cúng dường, hộ trì đời sống vật chất và tinh thần cho chư Tăng Ni hành giả, để các vị có thể an tâm tu học trong suốt mùa hạ.

Cuối buổi lễ, toàn thể đại chúng cùng hồi hướng công đức, khép lại khóa An cư Kiết hạ PL.2570 trong niềm hoan hỷ và đạo tình sâu lắng.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỊNH XÁ NGỌC ĐẠT 📍Sáng 23/08/2026 (11/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Đạt (phường Nam Gia Ng...
24/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỊNH XÁ NGỌC ĐẠT 📍

Sáng 23/08/2026 (11/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Đạt (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), trong không khí lắng đọng của mùa Vu lan và niềm hoan hỷ sau ba thángACKH PL.2570, chư Tôn đức Tăng Ni Tịnh xá cùng đông đảo Phật tử gần xa đã trang nghiêm cử hành lễ dâng cúng Pháp Y Ca-sa, bình bát và tứ sự lên chư Tôn đức.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Giác Hạnh – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền; TT. Giác Nhường – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt; ĐĐ. Giác Ngẫm – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử về tham dự.

Giữa mùa Vu Lan, khi lòng người thường chậm lại để nhớ về hiếu đạo, về ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, về những ân tình, lễ dâng Pháp Y, bình bát và tứ sự càng mang thêm phần ý nghĩa. Bởi lẽ, phía sau những phẩm vật được thành kính dâng lên là cả một tấm lòng: lòng kính tin Tam bảo, lòng hộ trì người xuất gia và lòng hiếu kính hướng về cha mẹ, ông bà cùng những người thân đã khuất.

Tại buổi lễ, TT. Giác Nhường thay lời chư Tôn đức Tăng Ni ban đạo từ, chứng minh công đức cúng dường và chia sẻ đến đại chúng về ý nghĩa của Y và Bát trong đời sống người xuất gia.

Theo đó, Y và Bát vốn là những vật dụng thiết thân trên bước đường hành đạo: Chiếc y biểu trưng cho đời sống thanh tịnh, bình dị, chiếc bát nhắc người tu về hạnh thiểu dục, tri túc, sống nương vào sự phát tâm hộ trì của đàn-na tín thí để chuyên tâm tu học và hành trì. Vì thế, cúng dường Y – Bát chính là gieo nhân duyên lớn với đời sống Phạm hạnh và lý tưởng giải thoát.

Thượng tọa nhấn mạnh: "Một chiếc y, một chiếc bát, một phần tứ sự, đó là những vật hữu hạn, nhưng tâm nguyện gửi gắm vào đó thì rộng sâu vô cùng. Đó là sự tiếp nối truyền thống hộ trì Tam bảo đã được gìn giữ từ thời Đức Phật còn tại thế. Đặc biệt, trong mùa Vu lan, nghĩa cúng dường càng được mở rộng từ hộ trì Tam bảo đến tri ân và báo ân. Người con Phật phát tâm không chỉ cầu mong cho cha mẹ hiện tiền được bình an, phước thọ tăng trưởng, mà còn thành kính hồi hướng công đức đến cửu huyền thất Tổ".

Trong mùa Vu lan và pháp sự dâng Y, người tu tinh tấn để giữ gìn ngọn đèn Chánh pháp, người tại gia phát tâm hộ trì để tiếp sức cho đời sống Phạm hạnh và tất cả cùng đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, cho gia đình và cộng đồng. Đó cũng chính là nét đẹp của đạo Phật, biết sống tri ân - báo ân, biết sẻ chia phước lành và luôn giữ gìn hiếu đạo, mở rộng tình thương đối với muôn người.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 ĐẠO TRÀNG NGỌC THÀNH 📍 Ngày 22/08/2026 (10/07/Bính Ngọ), Đạo tràng Ngọc Thành (phường Bắc G...
24/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 ĐẠO TRÀNG NGỌC THÀNH 📍

Ngày 22/08/2026 (10/07/Bính Ngọ), Đạo tràng Ngọc Thành (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), do ĐĐ. Giác Minh Phát phụ trách, đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và dâng Pháp Y Ca-sa cúng dường.

Chứng minh buổi lễ có HT. Giác Hạnh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền; TT. Giác Nhường – Phó Thư ký BTS tỉnh, Trưởng ban Đại diện Phật giáo liên phường Gia Nghĩa, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt; TT. Minh Thông – Phó Ban Đại diện Phật giáo liên xã Đắk Mil, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Giác; cùng chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử tham dự.

Sau nghi thức dâng Y, bình bát cúng dường, TT. Giác Nhường đã có lời đạo từ, nhắc nhở ý nghĩa tri ân, báo ân trong mùa Vu lan. Bên cạnh đó, trong giờ cúng dường trai Tăng, TT. Minh Thông cũng đã chia sẻ thời pháp ngắn đến quý Phật tử.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, góp phần vun bồi hiếu tâm, lòng tri ân và tinh thần hộ trì Tam bảo trong mùa Vu lan báo hiếu.

🍂NI GIỚI HỆ PHÁI PGKS TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH LỄ TỰ TỨ🍂Nội dung chi tiết tại link sau 👇https://giacngo.vn/tphcm-ni-gioi-he-...
23/08/2026

🍂NI GIỚI HỆ PHÁI PGKS TRANG NGHIÊM CỬ HÀNH LỄ TỰ TỨ🍂

Nội dung chi tiết tại link sau 👇
https://giacngo.vn/tphcm-ni-gioi-he-phai-khat-si-trang-nghiem-cu-hanh-le-tu-tu-tai-tinh-xa-ngoc-phuong-post80720.html

GNO - Chiều 22-8 (10-7-Bính Ngọ), tại trường hạ tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông, TP.HCM), chư tôn giáo phẩm và hành giả Ni hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ, mãn khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỊNH XÁ TRUNG TÂM (phường Bình Lợi Trung) 📍Những ngày tháng Bảy là khoảng thời gian để mỗi ...
23/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỊNH XÁ TRUNG TÂM (phường Bình Lợi Trung) 📍

Những ngày tháng Bảy là khoảng thời gian để mỗi người trở về với hai cội nguồn thiêng liêng: cội nguồn của đạo hiếu và cội nguồn của đời sống Phạm hạnh. Đặc biệt, mùa Vu Lan năm nay càng mang ý nghĩa sâu sắc khi Tịnh xá Trung Tâm nhìn lại chặng đường 61 năm hình thành và tiếp nối (1965–2026), nơi từng là trụ sở GĐ.IV PGKS, đồng thời là trụ sở của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, nơi lưu dấu bước chân hành đạo của nhiều bậc Tôn túc và những mùa Vu Lan đã trở thành một phần ký ức của Hệ phái.

Theo đó, sáng 22/08/2026 (10/07/Bính Ngọ), Phật tử Tịnh xá Trung Tâm (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) đã trang nghiêm cung đón chư Tôn đức quang lâm chứng minh Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2570 và pháp sự dâng Y Ca-sa nơi Tịnh xá.

Buổi lễ với sự hiện diện của Trưởng lão HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm Chứng minh Hệ phái, Tăng Trưởng GĐ.IV PGKS; Trưởng lão HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Viện chủ Tịnh xá Trung tâm; HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, Tri sự phó GĐ.IV PGKS; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó GĐ.IV; HT. Giác Hạnh – Giáo phẩm GĐ.IV PGKS; HT. Minh Lộc – Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ, UVTT Giáo phẩm Hệ phái, Chánh Thư ký GĐ.IV; HT. Minh Thành – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, Tri sự Phó GĐ.IV PGKS; TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực GPHP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III PGKS.

Về phía chư Tôn đức Ni có sự hiện diện của NT. Tuyết Liên – Chứng minh PBNG tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ.IV PGKS; NT. Toàn Liên – Giáo phẩm Ni giới hệ phái PGKS; NT. Hòa Liên – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; NT. Tín Liên – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái PGKS; NT. Phụng Liên và NT. Tuệ Liên – đồng Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Thường trực Ni giới Hệ phái PGKS.

Bên cạnh đó còn có chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền Tịnh xá, chư hành giả các hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang, Tịnh xá Ngọc Phương, Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Điểm, cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể pháp hội niêm hương bạch Phật, dâng hương cúng dường mười phương Tam Bảo. Đại chúng dành một phút nhập Từ bi quán, lắng lòng tưởng niệm Tứ trọng ân, rồi đồng tụng kinh lễ bái Tam Bảo, khai kinh và cầu nguyện. Những lời nguyện đầu mùa lễ hướng về quốc thái dân an, đến Tổ Thầy, chư vị tiền bối hữu công và cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cửu huyền thất Tổ siêu thăng Tịnh độ.

Những điệu múa dâng hoa của các em Gia đình Phật tử Tâm Minh mở ra phần cúng dường đầy màu sắc, nối tiếp nghi thức cài hoa hồng khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng ACKH.

Một đóa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ – một niềm hạnh phúc tưởng chừng bình thường nhưng không phải ai cũng còn có được; một đóa hồng trắng dành cho những người đã mất cha mẹ – màu trắng của sự thanh khiết, của nỗi nhớ và của lòng hiếu kính không bao giờ mất. Đóa hoa nhỏ bé trên ngực áo nhưng mang theo cả một câu chuyện đời người, nhắc nhở mỗi người biết yêu thương khi vẫn còn cơ hội và biết tiếp nối tình thương bằng những việc thiện lành, hồi hướng công đức về người đã khuất.

Sau nghi thức cài hoa hồng, đại diện Phật tử đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm thành kính dâng lời tác bạch, bày tỏ niềm tin sâu sắc nơi Tam Bảo, lòng tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và niềm kính mừng chư Tôn đức thêm một tuổi hạ sau mùa An cư thanh tịnh. Đoàn Phật tử trang nghiêm nhiễu đàn quanh lễ đường, đồng thanh tụng bài cúng dâng Y bát.

Những chiếc Y vàng Ca-sa cùng tứ vật dụng được Phật tử phát tâm cúng dường hộ trì đời sống xuất gia, trong truyền thống Khất sĩ, đó còn là sự tiếp nối một dòng pháp đã được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang nối truyền, được chư Đức Thầy và các bậc tiền bối thọ trì, gìn giữ và phát triển.

Ban đạo từ tại Đại lễ, Trưởng lão HT. Giác Toàn đã ôn lại dấu mốc 61 năm của Tịnh xá Trung Tâm: "Vào Rằm tháng Bảy năm 1965, cũng tại nơi này – khi Tịnh xá Trung Tâm là trụ sở GĐ.IV và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam – Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, vị Bổn sư khai sơn đạo tràng, cùng chư vị cao Tăng tiền bối đã chứng minh lễ dâng Y bát. Như vậy mới thấy, mỗi mùa Vu Lan hôm nay đều đang đứng trên nền của biết bao mùa Vu Lan trước đó, mỗi bước chân của người con Phật hôm nay đều có dấu chân của những thế hệ đi trước.

Cố Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên đã có 26 năm hành đạo trong nước, thành lập 26 ngôi Tịnh xá ở miền Đông và Tây Nam Bộ. Từ năm 1978, Ngài ra nước ngoài hành đạo, hoằng pháp suốt 37 năm tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, trong đó có Tổ đình Thiền viện Minh Quang tại Westminster. Ngài viên tịch năm 2015 tại Hoa Kỳ, nhục thân được cung thỉnh về Việt Nam tại Pháp viện Minh Đăng Quang trong 05 ngày rồi trà-tỳ tại Phúc An Viên. Một dòng đời khép lại, nhưng một dòng pháp vẫn tiếp tục".

Từ câu chuyện lịch sử, Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại cội nguồn của đời sống xuất gia, từ sự hy sinh và giác ngộ của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng giải thích nguồn gốc ba tháng ACKH và ý nghĩa thiêng liêng của pháp sự dâng cúng Pháp Y Ca-sa.

Trưởng lão Hòa thượng huấn từ: "Vu Lan và Dâng y, một bên là lòng hiếu kính đối với cha mẹ, một bên là lòng hộ trì đối với Tăng đoàn, cả hai đều bắt đầu từ tâm biết ơn. Đức Phật dạy, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, người Phật tử biết đến chùa gieo phước thì khi trở về nhà cũng phải biết phụng dưỡng cha mẹ, từ miếng ăn, tấm áo, chỗ ở, đến thuốc men lúc đau ốm. Đi chùa mà quên cha mẹ thì cái hiếu vẫn chưa trọn, cũng như àm thiện mà người thân bên cạnh chưa được thương yêu thì sự tu tập vẫn còn một khoảng cần soi lại.

Đối với chư Tăng Ni, khi thọ nhận Y bát, tứ vật dụng từ hàng cư sĩ, càng phải nỗ lực giữ gìn giới luật trang nghiêm, vì đó là là nền tảng để người xuất gia giữ thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch – xứng đáng làm ruộng phước cho đời.

Đối với hàng Phật tử, mỗi người cũng phải giữ gìn Năm giới, Tám giới, lấy đó làm nền tảng xây dựng đời sống an vui. Hãy nhớ rằng, chiếc Y được dâng lên không tự nhiên trở thành ruộng phước. Ruộng phước chỉ thật sự có ý nghĩa khi người nhận biết sống đúng với giới đức, còn người trao biết dâng bằng tâm thanh tịnh".

Trong niềm xúc động của mùa hiếu hạnh, Trưởng lão HT. Giác Toàn đã đọc tặng đạo tràng bài thơ “Bên triền yêu thương” do Ngài sáng tác, ca ngợi tình yêu thương và sự hy sinh âm thầm, vô bờ của cha mẹ đã nâng đỡ con khôn lớn thành người.

Sau lời đạo từ, chư Tôn đức Tăng Ni đồng tụng “Kinh Phước Thí”, cầu nguyện cho gia đình thí chủ phát tâm Bồ-đề, tai qua nạn khỏi, tội diệt phước sanh. Bên cạnh đó, thay mặt Ban Tổ chức, HT. Minh Thành – Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Trưởng BTC Đại lễ, thành kính dâng lời cảm tạ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni đã từ bi quang lâm chứng minh, tri ân chính quyền địa phương đã hỗ trợ, đồng thời ghi nhận tấm lòng của thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã trở về góp công góp sức, chung tay làm nên một pháp hội Vu Lan trang nghiêm và trọn vẹn.

Có những điều trong đời, càng lớn con người tuy hiểu, song lại càng khó nói thành lời. Công cha, nghĩa mẹ cũng vậy. Có khi phải đi qua nhiều năm tháng, bước qua nhiều được–mất của cuộc đời, người ta mới hiểu rằng, phía sau mỗi bước trưởng thành của mình là bóng dáng một người đã âm thầm đứng phía sau.

Vu Lan như vậy mới càng thêm ý nghĩa, để chúng ta còn kịp nhớ và còn kịp thương.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỊNH XÁ NGỌC LONG 📍Trong không khí thiêng liêng của mùa hiếu hạnh, ngày 22/08/2026 (10/07/B...
22/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỊNH XÁ NGỌC LONG 📍

Trong không khí thiêng liêng của mùa hiếu hạnh, ngày 22/08/2026 (10/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Long (phường Bình Long, TP.Đồng Nai), SC. Quý Liên – Quản lý Tịnh xá, cùng Phật tử, đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và dâng Y Ca-sa PL.2570 – DL.2026.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự quang lâm của TT. Giác Nhuận – Phó Trưởng ban Thường trực Tiểu ban PGKS thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Tri sự Phó GĐ.VI PGKS; chư Tôn đức Tăng trực thuộc Giáo đoàn; đại diện chính quyền địa phương, cùng hơn 500 thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự.

Buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức khất thực truyền thống của Hệ phái PGKS. Trong màu huỳnh y thanh thoát, chư Tôn đức Tăng Ni lần bước quanh những tuyến đường gần Tịnh xá, tái hiện hình ảnh đời sống Phạm hạnh của Tăng đoàn thời Đức Phật. Đó không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là một bài học lặng lẽ, nhắc nhở người con Phật rằng, đạo Phật không xa rời cuộc sống, đạo hiện diện ngay trong cách con người biết sống, biết cho đi và biết gieo trồng phước thiện.

Sau nghi thức khất thực, toàn thể đạo tràng trở về chánh điện cử hành lễ Vu lan. Đại diện hàng thiện tín đọc lời cảm tưởng về mùa hiếu hạnh, cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo được cử hành trong sự lắng đọng của toàn thể hội chúng, với đóa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ bên đời và đóa hồng trắng dành cho những ai đã tiễn cha mẹ về nơi xa vắng. Đây cũng là dịp để mỗi người nhận ra rằng, phía sau sự có mặt của mỗi chúng ta đều là biết bao ân tình không thể đong đếm bằng lời.

Trong không gian lắng đọng, đại diện hàng thiện tín tại Tịnh xá Ngọc Long cũng đã trang nghiêm tác bạch dâng Pháp Y cúng dường. Hòa vào tiếng tụng niệm trầm hùng của chư Tăng, hơn 500 Phật tử đồng trang nghiêm nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện, rồi thành kính dâng Pháp Y Ca-sa cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni sau mùa ACKH PL.2570, thể hiện lòng cung kính đối với Tăng đoàn, đồng thời chuyên chở một niềm tin sâu xa, lấy sự hộ trì Tam bảo làm nhân lành, lấy công đức tu tập làm phương tiện hồi hướng cho cha mẹ và người thân, cùng cửu huyền thất Tổ.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Giác Nhuận đã dành lời tán thán hiếu tâm của SC. Quý Liên, cùng toàn thể đạo tràng Phật tử. Dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của mùa Vu lan và Pháp y Ca-sa.

Theo Thượng tọa, Vu lan trước hết là lời nhắc về đạo hiếu, về bổn phận của người con đối với công ơn trời biển của cha mẹ. Do đó, sự tri ân không thể chỉ dừng lại ở sự xúc động trong một mùa lễ hội, mà cần được chuyển thành cách sống biết thương yêu, biết gìn giữ những điều thiện lành và biết làm cho cha mẹ an vui ngay trong đời sống hiện tại.

Đối với Pháp Y Ca-sa, Thượng tọa nhấn mạnh, đây là biểu tượng của đời sống thanh tịnh, của giới đức và con đường giải thoát, cũng đồng thời là ruộng phước điền để hàng Phật tử gieo trồng thiện duyên, hộ trì Tăng đoàn và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Được biết, nhân mùa Vu lan báo hiếu PL.2570, Tịnh xá Ngọc Long cũng đã dành nhiều phần quà ý nghĩa trao đến những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương của mùa hiếu hạnh và tinh thần tương thân tương ái, từ bi của Phật giáo đến rộng khắp.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỊNH XÁ LỘC UYỂN 📍Trao 1.000 phần quà - Gửi tình thương đến bà con khó khănMùa Vu Lan vốn b...
22/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỊNH XÁ LỘC UYỂN 📍
Trao 1.000 phần quà - Gửi tình thương đến bà con khó khăn

Mùa Vu Lan vốn bắt đầu từ câu chuyện về lòng hiếu kính, nhưng tinh thần Vu Lan không dừng lại trong phạm vi gia đình. Sáng 22/08/2026 (10/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Lộc Uyển (phường Phú Lâm, TP.HCM), chương trình trao tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được tổ chức trong không khí ấm áp.

Chương trình do TT. Giác Nhuận – Tri sự Phó GĐ.VI PGKS, trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển; cùng ĐĐ. Minh Sĩ – Phó trụ trì; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, với sự chung tay của hàng trăm Phật tử và các mạnh thường quân.

Từ những tấm lòng hảo tâm, người góp công, người góp của, chương trình đã trao đến bà con tại Tịnh xá Lộc Uyển 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng. Ngoài ra, sắp tới Tịnh xá cũng sẽ tổ chức trao tặng thêm nhiều phần quà tại các điểm Tịnh xá khác, với tổng kinh phí cho tất cả quà tặng nhân mùa Vu lan là 600 triệu đồng.

Những phần quà tuy không cầu kỳ, nhưng đều là những nhu yếu phẩm thiết thực cho đời sống hằng ngày như gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương và một số vật dụng cần thiết khác.

Với người đủ đầy, một phần quà có thể chỉ là những món vật dụng quen thuộc. Nhưng với một gia đình đang chật vật mưu sinh, đó có thể là sự nhẹ đi của một khoản chi tiêu, là thêm một bữa cơm đủ đầy và quan trọng hơn, là cảm giác không bị bỏ lại giữa những khó khăn của cuộc sống.

Sự gắn kết giữa đạo và đời đã giúp 1.000 phần quà được trao tận tay đúng đối tượng, khép lại một ngày tràn đầy hỷ lạc tại phường Phú Lâm.

Nguyện cho những thiện duyên được gieo trong mùa Vu Lan hôm nay tiếp tục nảy mầm, để tình thương từ Tịnh xá Lộc Uyển được lan tỏa đến nhiều người hơn, và để mỗi chúng ta biết sống với một trái tim biết ơn, biết sẻ chia và biết phụng sự.

🪷  VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỔ ĐÌNH TỊNH XÁ NGỌC PHÚC 📍Trong những ngày tháng Bảy, khi mùa Vu Lan trở về cũng là lúc l...
22/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỔ ĐÌNH TỊNH XÁ NGỌC PHÚC 📍

Trong những ngày tháng Bảy, khi mùa Vu Lan trở về cũng là lúc lòng người chậm lại, lắng nghe những âm vang rất đỗi thân thương của hai chữ ân tình.

Tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc, trong không khí trang nghiêm của mùa Vu Lan Báo hiếu PL.2570 – DL.2026, ngày 20/08/2026 (08/07/Bính Ngọ) pháp lễ Dâng y – Mãn hạ An cư và Vu Lan Báo hiếu, cài bông hồng tri ân đã được tổ chức trong niềm thành kính của chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT. Giác Thành – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ.III PGKS, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, hàng Phật tử đã trang nghiêm thiết lễ dâng cúng dường Pháp Y Ca-sa lên chư Tôn đức sau ba tháng An cư Kiết hạ. Đây là cách người con Phật gửi gắm lòng thành kính đối với Tam Bảo và nuôi lớn hạnh biết ơn trong chính mình.

Mỗi phần tịnh tài, tịnh vật được Phật tử thành tâm chuẩn bị và trao gửi đều thể hiện tấm lòng hộ trì Tam Bảo, trợ duyên cho chư Tăng Ni an tâm tu học, cũng đồng thời là tấm lòng của những người con hướng về cha mẹ hiện tiền, tưởng niệm cha mẹ quá vãng, ông bà, cửu huyền thất Tổ và những người đã từng gieo duyên lành cho mình.

Trước pháp lễ Dâng y – Mãn hạ và Vu Lan, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc cũng đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến tri ân vào tối 19/08 (07/07/Bính Ngọ). Mỗi ngọn đèn được thắp lên như một lời nguyện, một nỗi nhớ, một tiếng gọi âm thầm hướng về cha mẹ.

Trong thời pháp thoại, Trưởng lão HT. Giác Thành đã chia sẻ về ý nghĩa của mùa Vu Lan, nhắc nhở hàng Phật tử nuôi dưỡng tâm tri ân và báo ân bằng chính đời sống của mình. Và, cách báo hiếu thiết thực nhất, chính là biết sống tử tế, biết yêu thương, biết tu tập, biết làm điều thiện và hồi hướng những thiện lành ấy đến cha mẹ.

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷📍 TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA 📍Trong những ngày tháng Bảy hiếu hạnh, khi mỗi người con có dịp lắng lòn...
21/08/2026

🪷 VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 🪷

📍 TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA 📍

Trong những ngày tháng Bảy hiếu hạnh, khi mỗi người con có dịp lắng lòng giữa bao bộn bề để trở về với cội nguồn yêu thương, sáng 20/08/2026 (08/07/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Nghĩa (Lagi, tỉnh Lâm Đồng) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL.2570.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Giác Sơn – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền sở tại và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự.

Giữa không gian thanh tịnh của đạo tràng, nghi thức niêm hương bạch Phật được cử hành trang nghiêm, như đưa lòng người trở về với những ân tình sâu nặng. Bên cạnh đó, nghi thức Bông hồng cài áo cũng diễn ra trong niềm xúc động.

Một đóa hoa nhỏ trên ngực áo nhưng chứa đựng biết bao điều khó nói thành lời. Hoa đỏ nhắc người còn cha mẹ hãy biết nâng niu hạnh phúc đang hiện hữu, hoa dành cho người đã mất lại trở thành lời tưởng niệm lặng thầm đối với những bậc sinh thành nay đã khuất.

Tại buổi lễ, những lời chia sẻ về ý nghĩa Vu lan, tinh thần tri ân và báo ân, đã giúp hội chúng cùng nhìn lại giá trị của chữ Hiếu trong đời sống. Thực tế, có những lời yêu thương nếu không nói hôm nay, ngày mai có thể đã quá muộn và có những nghĩa tình nếu không biết trân trọng khi còn hiện tiền, đến lúc muốn báo đáp lại chỉ còn biết gửi vào khói hương.

Chữ "hiếu" không chỉ là một lời cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng, đó còn là cách chúng ta sống mỗi ngày, biết yêu thương khi cha mẹ còn bên cạnh, biết chăm sóc khi cha mẹ tuổi già, biết giữ gìn thân tâm và sống một đời tử tế để cha mẹ được an lòng.

Từ tình thương được gói gọn nơi mái nhà, người con Phật học cách mở rộng lòng mình đến những người chung quanh. Từ sự biết ơn người đã sinh thành, để rồi biết ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội được sống, được học, được tu và được yêu thương.

Một nén hương rồi sẽ tàn, một đóa hoa rồi sẽ phai, nhưng nếu từ mùa Vu lan này, mỗi người biết sống chậm hơn một chút, thương nhau nhiều hơn một chút, nói với cha mẹ một lời yêu thương khi còn có thể, thì đó chính là lúc tinh thần Vu lan thật sự đi vào đời sống.

Address

21 Nguyễn Trung Trực, Phường Bình Lợi Trung
Ho Chi Minh City
717066

Opening Hours

Monday 05:00 - 21:00
Tuesday 05:00 - 21:00
Wednesday 05:00 - 21:00
Thursday 05:00 - 21:00
Friday 05:00 - 21:00
Saturday 05:00 - 21:00
Sunday 05:00 - 21:00

Telephone

+84888363876

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ:

Shortcuts

Share