25/08/2026
☸️ Buổi thuyết pháp nhân dịp Vu Lan báo hiếu.
🪷 HAI VỊ ĐẠI ÂN NHÂN 🪷
🔆 Giảng Sư: NS. Thích Nữ Hương Nhũ.
🌈 Không phải Phật tử vẫn tham dự được với nhiều phước lành.
🙏 Tham dự tự do, không cần đăng ký.
⏰ Thời gian: 19g30-21g, thứ ba, ngày 25/8/2026 (13/7 âm lịch).
🏯 Địa điểm: Chùa An Lạc, 1000 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TPHCM.
🌹 Thông tin về Tuần Lễ Vu Lan Báo Hiếu: https://www.facebook.com/share/p/19a1eMu4Hn/
Trong hành trình dài của đời người, cha mẹ chính là hai vị đại ân nhân lớn nhất mà không ai có thể thay thế. Từ tiếng khóc chào đời cho đến khi ta khôn lớn trưởng thành, từng giọt mồ hôi và vết nhăn trên trán cha mẹ đều đổi lấy sự bình yên, hạnh phúc cho con cái. Ơn sinh thành nặng như núi cao, nghĩa dưỡng dục sâu tựa biển rộng. Cha trao cho ta điểm tựa vững chãi trước sóng gió, còn mẹ dành trọn tình yêu dịu dàng để ôm ấp từng bước đi. Dù ta có đi xa đến đâu hay đạt được bao nhiêu đỉnh cao ngoài xã hội, cha mẹ vẫn luôn là chốn về bao dung nhất, yêu thương ta một cách vô điều kiện mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp trả nào.
Báo hiếu và báo ân không phải là điều gì quá xa xỉ hay chờ đến khi mâm cao mỗ đầy, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ bé và chân thành nhất mỗi ngày. Lời báo hiếu thiết thực nhất là sống một cuộc đời tử tế, tự chăm sóc tốt cho bản thân và trở thành một người có đạo đức để cha mẹ không phải phiền lòng. Sự lễ phép trong từng câu nói, những cuộc gọi hỏi thăm thường xuyên, sự nhẫn nại lắng nghe khi cha mẹ già yếu hay đơn giản là dành thời gian chất lượng bên gia đình chính là món quà trân quý nhất. Đừng chờ đợi đến khi thật giàu có mới nghĩ đến việc phụng dưỡng, bởi điều cha mẹ mong mỏi nhất ở cuối đời chỉ đơn giản là được nhìn thấy con mình bình an, hạnh phúc và vẹn tròn đạo làm người.