07/07/2025
Hành trình gieo nắng tiếp tục tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình ☀️
📌Trẻ em có lẽ là điều tinh khôi và thiêng liêng nhất trên đời. Các em là kết tinh của tình yêu, là khởi đầu đẹp đẽ mà cuộc sống ban tặng. Thế nhưng, không phải em nhỏ nào cũng được ôm ấp trong vòng tay gia đình. Có những bé bị bỏ lại ngay từ khi vừa chào đời bởi hoàn cảnh, bởi khó khăn hoặc bởi một lý do nào đó chẳng ai có thể hiểu hết. Nhưng có lẽ, không ai có quyền quyết định cuộc đời của những đứa trẻ vừa mở mắt ấy nhất là quyền được yêu thương.
⭐️❤️🩹Ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, những mảnh đời nhỏ bé ấy đang lớn lên từng ngày, dưới sự chăm sóc tận tụy của các cô, các thầy. Không phải ruột rà máu mủ, nhưng lại đầy ắp sự dịu dàng và kiên nhẫn.
💫Hôm ấy, tụi mình được gặp khoảng 20 bé được đưa xuống sân chơi. Những tiếng cười vang, những ánh mắt lấp lánh khi được chơi đùa, được vẽ, được ôm khiến chúng mình không giấu được sự xúc động. Các em nhỏ, độ tuổi từ khoảng 6 đến 13, đúng là đang ở cái tuổi rất “mê” kẹo🍬. Khi thấy tụi mình mang kẹo đến, các em liền ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn, còn cùng nhau hát vang những bài thật vui để được nhận những viên kẹo nhỏ xinh. Cảnh tượng ấy đáng yêu đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười vừa thương, vừa ấm lòng. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ…
Còn lại là 4 tầng mỗi tầng là một thế giới riêng:
👩🍼Tầng sơ sinh: nơi những thiên thần bé xíu nằm yên, ngoan ngoãn, chưa thể gọi tên ai là “cha mẹ”.
🧒 Tầng thiếu nhi: các em đã biết nói cười, biết chạy nhảy, nhưng trong lòng vẫn thiếu điều gì đó gọi là gia đình.
🧑🎓 Tầng thiếu niên: những bạn lớn hơn, trầm hơn, đôi khi lặng lẽ hơn nhưng cũng rất cần được lắng nghe và thấu hiểu.
🧑🦽➡️Tầng trẻ khuyết tật: nơi có những em vẫn có thể đi lại, ăn uống. Có em chỉ ăn cháo được. Và cũng có những em không thể tự làm điều gì chỉ nằm đó, ngước nhìn, hoặc khẽ cười khi có người đến bên.
Sau một ngày ngắn ngủi, chúng mình ra về với nhiều hơn một nụ cười.
Chúng mình mang theo cả sự trân quý, biết ơn vì những điều tưởng chừng rất quen thuộc: một mái nhà, một bữa cơm đủ đầy, một vòng tay cha mẹ💓.
💛 Tam Bình không chỉ là một điểm đến trong hành trình thiện nguyện, mà là nơi giúp chúng mình nhìn lại chính mình để thấy mình may mắn và để học cách sống tử tế hơn mỗi ngày.