08/07/2026
CẦU NỐI VĂN HÓA | PHOTO RECAP (ĐỢT 2): PHÍA TRONG PHÒNG CHIẾU 🎬
Khi ánh đèn phòng chiếu bật lên cũng là lúc những ranh giới giữa người làm phim và người xem hoàn toàn xóa nhòa. Đằng sau những xáo trộn bất ngờ của thời tiết, không gian phía trong nhà vô tình lại trở thành một tổ kén nghệ thuật đầy ấm cúng và cận kề cảm xúc.
Huy Bụt Film xin gửi đến cả nhà đợt hình ảnh thứ 2, nơi lưu giữ trọn vẹn những ánh mắt chăm chú, những cái giơ tay hào hứng và nguồn năng lượng tuyệt vời nhất từ hàng ghế khán giả!
🎬 KHI ĐIỆN ẢNH ĐƯỢC CẢM NHẬN Ở KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT
Mô hình "Không Gian Văn Hoá Đa Giác Quan" trong phòng kín mang đến một trải nghiệm thưởng thức hoàn toàn khác biệt:
Sự tập trung tuyệt đối: Từng thước phim của "Màu Mang Thít" vang lên giữa sự im lặng đầy tôn trọng của khán phòng. Ánh sáng từ màn chiếu phản chiếu qua những ánh mắt chăm chú của cả người lớn lẫn các khán giả nhí.
Năng lượng từ hàng ghế lười: Không gian chật kín nhưng ngập tràn sự thoải mái. Những chiếc ghế lười sọc đen trắng đan xen sát nhau, kéo mọi người lại gần nhau hơn trong một tối Chủ Nhật mưa gió.
🎙️ BÙNG NỔ PHẦN GIAO LƯU VỚI "GÓC NHÌN TRẺ THƠ"
Điểm sáng lớn nhất của đêm diễn chính là phần thảo luận và đối thoại mở sau khi bộ phim kết thúc:
Sự hào hứng ngoài mong đợi: Đúng với tinh thần của chủ đề "Góc nhìn trẻ thơ", ê-kíp đã vô cùng bất ngờ trước những cánh tay giơ lên không ngớt từ các bạn nhỏ dưới khán phòng để đặt câu hỏi cho đạo diễn Hoàng Huy Bụt, diễn viên Thái Sơn và diễn viên Thiên Phước.
Tiếng nói đồng điệu: Những câu hỏi ngây ngô nhưng đầy tính phát hiện, những chia sẻ chân thành từ các bậc phụ huynh về giá trị văn hóa di sản đã biến buổi chiếu phim thành một cuộc đối thoại truyền cảm hứng đích thực.
Đặc biệt là những giọt nước mắt của các bạn trẻ, cô chú, anh chị ở phòng chiếu đã làm cho ê kíp Huy Bụt Film thật cảm động vì biết được mình đã truyền tải được năng lượng của 1 câu chuyện gia đình ở quê hương Mang Thít chạm đường trái tim của khán giả Vũng Tàu.
🤝 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Huy Bụt Film xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị đã cùng phối hợp để giữ cho đêm diễn diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn:
Mạng lưới Phim Độc lập Việt Nam (DCCI)
Santani & Thư viện văn hóa S Gallery
Ban quản lý La Vida Residences Vũng Tàu cùng các đơn vị đồng hành DCCC, PIXEL, SUTUDU, EXPO...
Dù thời tiết có những thử thách bất ngờ, chính sự bao dung và ngọn lửa yêu nghệ thuật của khán giả Vũng Tàu đã thắp sáng phòng chiếu của Huy Bụt Film.
Cảm ơn mọi người vì một đêm đáng nhớ!
👉 Bạn có tìm thấy khoảnh khắc chăm chú hay nụ cười rạng rỡ của mình trong phòng chiếu tối hôm đó không? Hãy thả một bình luận và tag bạn bè vào ngay dưới bài viết này để cùng lưu giữ kỷ niệm nhen! ✨