08/10/2026
Hành trình tham gia các hoạt động bác ái và sự kiện giao lưu giới trẻ những ngày vừa qua đã mang đến cho con thật nhiều cảm xúc và bài học quý giá.
Đến thăm và tặng quà tại Mái ấm Hoa Huệ cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2, con đã được chứng kiến những mảnh đời còn nhiều thử thách. Nhìn ánh mắt trong trẻo của các em nhỏ dù đang mang bệnh hay sống trong hoàn cảnh thiếu tốn, cùng sự hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ luôn kề bên chăm sóc, con thực sự xúc động. Những món quà nhỏ bé trao đi dường như chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn họ đang trải qua, nhưng nụ cười đón nhận vui tươi của các em lại mang đến niềm ấm áp kỳ diệu. Chuyến đi giúp con nhận ra mình thật may mắn, nhắc nhở con phải biết trân trọng những gì mình đang có, sống có trách nhiệm, biết mở lòng sẻ chia nhiều hơn như lời Chúa dạy.
Bên cạnh chuyến đi thiện nguyện, sự kiện giao lưu “Đường bay cho khát vọng” lại mang đến cho con một khoảng không gian lắng đọng và đầy năng lượng. Qua bài giảng chia sẻ đầy tâm huyết của quý Sơ, những trò chơi gắn kết và giây phút cởi mở chia sẻ hoài bão cùng những người bạn mới, con như tìm thấy lời giải đáp cho những băn khoăn về ước mơ của chính mình. Đặc biệt nhất là giây phút thinh lặng trong nhà thờ, khi tất cả cùng nắm tay nhau dâng lời cầu nguyện. Trong không gian linh thiêng ấy, con cảm nhận rõ nét sự hiện diện của Chúa, cảm giác được trao gửi mọi khát vọng cho Ngài và vững tin rằng trên từng chặng đường tương lai, con sẽ không bao giờ phải đi một mình.
Con xin chân thành cảm ơn các Sơ đã dành trọn tâm huyết, sự tận tụy và chu đáo để tổ chức những chương trình đong đầy ý nghĩa như thế này. Nhờ có các Sơ, chúng con không chỉ có cơ hội lan tỏa tình thương cho mọi người mà còn được tiếp thêm sức mạnh để vững tin nâng cánh cho những khát vọng của chính mình.
Maria Thu Trang.