23/05/2026
Đàn Nam Giao là một phần quan trọng của Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Bắt đầu xây dựng từ năm 1806 dưới thời vua Gia Long. Chung quanh đàn được trồng rất nhiều thông. Theo truyền thống, mỗi khi có một vị vua lên ngôi hoặc tham gia tế lễ, họ sẽ tự tay trồng một cây thông tại đây để thể hiện sức sống bền bỉ và sự gắn kết với tổ tiên.
Đàn Nam Giao tại Huế không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là biểu tượng cao nhất của vương quyền và tâm linh dưới triều Nguyễn. Đây là nơi các vua nhà Nguyễn thực hiện nghi lễ tế Trời Đất hàng năm nhằm cầu mong quốc thái dân an.
- Việc tế tự tại đàn Nam Giao là cách các hoàng đế khẳng định mình là "Thiên tử" (con trời), nhận mệnh trời để cai trị dân chúng.
- Trong hệ thống lễ tiết triều Nguyễn, lễ tế Nam Giao là đại lễ đứng đầu, được chuẩn bị cực kỳ công phu với sự tham gia của hàng nghìn người và kéo dài nhiều ngày.
- Kiến trúc của đàn Nam Giao là sự cụ thể hóa quan niệm về vũ trụ của người xưa qua ba tầng nền chồng lên nhau:
+ Tầng trên cùng (Viên đàn): Hình tròn, tượng trưng cho Trời. Nền sơn màu xanh (màu của bầu trời). Đây là nơi đặt án thờ các vị thần cao nhất như Ngọc Hoàng Thượng Đế.
+ Tầng giữa (Phương đàn): Hình vuông, tượng trưng cho Đất. Nền sơn màu vàng. Đây là nơi tế các vị thần đất, sông hồ, núi non.
+ Tầng dưới cùng: Cũng hình vuông, nền sơn màu đỏ, tượng trưng cho Người (Nhân).
- Trai Cung: Là nơi nhà vua đến nghỉ ngơi, ăn chay giữ mình thanh tịnh vài ngày trước khi chính thức hành lễ tế.
"Gieo trồng Hạnh phúc - Hành trình Nguồn cội"
Huế, 14.8.2025
-------------------
Viện Đào tạo Thực hành Sống Hiểu Biết
Hạnh phúc đến từ Sự Gieo trồng
"Vì Thương mà đến - Vì Yêu mà làm"