01/08/2026
Tối nay, 20:00 trên VTV9 và trên các kênh Youtube, Fanpage, Tiktok của NCHCCCL, quý vị sẽ thấy 1 chuyện cổ tích. Kết thúc của nó là, Bà Phạm Thị Vân, mà tên cha mẹ đặt cho là Vinh, đã thỏa nguyện. "Biết là mẹ tôi mất rồi, thì bây giờ chỉ cần được ôm ngôi mộ của mẹ cũng phấn khởi."
Không chỉ thế. Bà Vân, người sống tha hương không người ruột thịt từ lúc mới lên 4 tuổi, thì nay 73 tuổi bà đã gặp được những người em ruột còn chưa ra đời lúc bà bị bắt cóc, gặp lại người cô bằng tuổi đã cùng có mặt với bà trong buổi tối định mệnh đó, lúc bà bị bắt đi.
Không chỉ thế! Những người em ruột, dù chưa từng gặp chị, được thừa truyền nguyện ước của cha mẹ, đã tha thiết đi tìm chị đến mức nhận nhầm một người đến 50 năm. Một điều an ủi là, khi NCHCCCL tìm đến gia đình, thì gia đình đã cay đắng tự xác nhận cuộc đó là nhận nhầm, và thế là mất tròn 50 năm để đi tìm chị của mình.
Rất rất nhiều chuyện lạ lùng đã xảy ra với hai nửa của đại gia đình sau khi chia phôi. Cải cách ruộng đất, địa chủ yêu nước, một ông ba bà và cái họa ghen tuông, nhưng ba dòng con lại thân thiết và làm ăn rất giỏi giang giàu có. Về phần đứa bé bị bắt cóc, thì quý vị thủ chú ý tới 1 chi tiết này: Cái tên ông Hoàng Văn Xường, kẻ bắt cóc, được bà Vân nói rành rọt từ ngày đầu... cho đến ngày ông này mất. Điều này cho thấy đời đã bắt họ gắn bó với nhau trong sự tức giận rất lâu dài.
Hãy ngắm tấm hình này ạ. Bà Vân, tức Vinh, cuối cùng đã về đến nơi chôn nhau cắt rốn Hưng Yên - đích của cuộc hành trình mà chính bà đã bỏ cuộc, riêng NCHCCCL thì không. Chúng tôi tự hào về cuộc đoàn tụ này!
NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY số 203
"BẢY CHỤC TUỔI CÒN MƠ GẶP MẸ"
20:00 thứ bảy, 1/8/2026
trên kênh truyền hình VTV9
và trên các kênh Youtube, Fanpage và Tiktok "Như chưa hề có cuộc chia ly"
Phát lại chiều mai 14:00 trên kênh VTV10 Đài Truyền hình Việt Nam.
Cảm ơn quý vị khán giả!