24/08/2026
TINH THẦN NHẤT KỲ NHẤT HỘI TRONG TRÀ ĐẠO NHẬT
NHẤT KỲ NHẤT HỘI
Đây là câu chữ nổi tiếng xuất hiện trong cuốn CHA NO YU ICHIE SHU – TRÀ THANG NHẤT HỘI TẬP (茶湯一会集) của lãnh chúa Ii Naosuke vào cuối thời Mạc Phủ Tokugawa- Nhật Bản. II Naosuke - cũng là một Trà nhân - lý giải sự giao tiếp trong Cha No Yu là nhất kỳ nhất hội, vì dù chủ khách có gặp gỡ thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cuộc gặp của ngày hôm nay sẽ không lặp lại lần thứ hai, nên việc gặp gỡ này thật sự cũng chỉ có một lần trong đời mà thôi.
一期 ICHIGO, âm Hán Việt là NHẤT KỲ. Con người sinh ra, rồi chết đi. Sau khi chết đi vào luân hồi và bắt đầu một vòng Sinh - Lão - Bệnh – Tử khác. Trong dòng luân hồi tiếp diễn không giới hạn này, đoạn thời gian từ lúc con người sinh ra rồi chết đi gọi là nhất kỳ.
Đoạn thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết đi này cũng có nghĩa “chúng ta chỉ sống được một lần trên đời”, nói cách khác là cơ hội duy nhất 一会(ICHIE – NHẤT HỘI). Có lẽ điều các bậc tiền nhân gửi gắm qua câu chữ này là: sự biết ơn. Nếu chúng ta không hiểu không nhận thức sự biết ơn này, không sử dụng “cơ hội duy nhất” thật sự hiệu quả mà cứ để nó trôi đi lãng phí thì cơ hội đó sẽ mất đi mãi mãi.
Trong Phật giáo có câu MOUKI NO FUBOKU, UDONGE NO HANA (盲亀の浮木, 優曇華の花). Giải nghĩa: cơ hội cho một con rùa bị mù gặp được khúc gỗ nổi đã rất hiếm,thấy được hoa ưu đàm nở lại càng hiếm có, khó thành hiện thực hơn nữa.
Vậy nên nếu có may mắn gặp được Nhất hội trong đời thì đừng do dự nắm bắt lấy. Ngược lại, nếu cứ nghĩ “sao cũng được, rồi sẽ còn cơ hội khác” thì sẽ không thể sống hết mình với Nhất kỳ này được.
Xét cho cùng, chỉ có sự rèn luyện, tu dưỡng mới giúp ta nhận ra ngay và tận dụng tối đa cơ hội khi nó đến. Còn nếu không chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thì dù gặp được cơ hội cũng chẳng hay biết, rồi để lỡ cho cơ hội đó trôi qua đi mất.
Cũng như thế, một khi đã vào Phòng Trà thì chúng ta phải luôn có tâm thế là sự gặp gỡ ngày hôm nay chỉ có một lần trong đời, hãy lấy sự chân thành, thành kính từ trong tâm hồn để cùng nhau thưởng Trà.
Về ý nghĩa của chữ Nhất kỳ nhất hội, xin được kết lại bằng lời chia sẻ từ Anh hội trưởng Chi hội Trà đạo Sài Gòn như sau:
"Luôn ý thức rẳng cuộc sống này chỉ có một lần, sự gặp gỡ ngày hôm nay cũng chỉ có một lần, vậy thì hãy sống với cái tâm chân thành, trân trọng từng phút giây, yêu mến tất thảy những điều mà cuộc sống mang tới. Giữa dòng đời này chúng ta không chỉ nhận lấy, chờ đón cơ hội mà nếu có thể hãy mở lòng, cho đi, tạo ra thêm những cơ hội khác, làm cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn nữa! Nếu nghĩ và làm được như vậy thì mỗi phút giây hiện tại đều là báu vật duy nhất không gì có thể thay thế được."
Có thể nói tinh thần Nhất kỳ nhất hội trong Trà đạo là nền tảng cho việc thể hiện lòng hiếu khách, sự giao thoa hòa hợp giữa chủ và khách, là việc làm thăng hoa cái đẹp, nâng cao phẩm cách đời sống cho người học Trà.
#茶道 #裏千家