20/11/2024
BÀI VIẾT ĐẶC BIỆT NHẤT - KHÉP LẠI MỘT HÀNH TRÌNH DÀI !
Từ trưởng ban tổ chức Happiness Makers !
Viết cho 19 đứa trẻ kiến tạo hạnh phúc. HÔM NAY “MÌNH” CƯỚI sự kiện văn hoá của Happiness Makers, chặng hành trình dài suốt 2 tháng ròng rã.
Chúng mình với ước mong được tạo ra hạnh phúc cho ai đó ở một nơi nào đó và mang lại những giá trị nào đó, nhưng chúng mình quên mất khi bắt đầu dự án này vô tình mình cũng được hạnh phúc.
Mình trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ mà từng thành viên cố gắng để HÔM NAY “MÌNH” CƯỚI có mặt trên đời. Có khó khăn nhưng cũng vô vàn những may mắn. Nhưng may mắn lớn nhất là mình có được những người đồng đội đáng để biết ơn…
♥️Trân trọng và biết ơn những ngày bận rộn và chắt chiu từng tí của Thanh Thuận.
♥️Những giá trị to lớn mà Phương Trinh cố gắng mang về cho sự kiện.
♥️ Sự sáng tạo không ngừng để làm nên những dòng thông điệp ý nghĩa của Minh Thư
♥️Sự thành công to lớn đến từ bộ phận Truyền Thông của Hoàng Sơn_Thiên Phúc_ Trường Tài và đặc biệt là Hạnh Thư.
♥️Long Quân (caubebeophi) mang lại cho Hôm nay “mình” cưới quá nhiều những thiết kế ý nghĩa và ấn tượng cùng Thanh Thy, Tiến Phong và Triệu
♥️Sự chăm chỉ, tỉ mỉ trong từng cái bánh, cái kẹo, từng món quà handmade của Cẩm Tú, Thảo Vy
♥️ Bộ 3 anh trai ấn tượng nhất Tấn Tài, Ngọc Quí, Quốc Phong - những thành viên cố gắng và thay đổi từng ngày
♥️ Tường Vân, Hoàng Oanh những người góp phần lớn trong việc mang lại cái đẹp cho Hôm nay “mình” cưới
♥️ Và cảm ơn Triệu- photographer nhưng phải ngồi vào vị trí kỹ thuật vì những lý do ngoài dự tính
♥️Không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh KHÔI người kịp thời cầm máy ảnh thay cho Triệu, đến THÀNH MINH người luôn im lặng đứng phía sau máy quay. Đến TRUNG HIẾU - nam diễn viên xuất sắc nhất tại đêm 11/11 vừa qua. Đến TUẤN PHÁT người bạn năng lượng và hổ trợ nhiệt tình cho sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp ♥️
♥️ Và cuối cùng là Mỹ Thắm …người ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhất mà Happiness Makers đã đi qua ♥️
Mọi khoảnh khắc Happiness Makers cùng khắc ghi đều là những điều quý báu trong hành trình kiến tạo hạnh phúc…
HÔM NAY “MÌNH” CƯỚI đã khép lại nhưng những cánh cửa khác lại mở ra… có thể là ở đâu đó… trong tim ♥️