11/08/2025
🌞🌞 Bài phát biểu cảm nghĩ của cháu Tường Khoa, 01 trong 50 em học sinh được chăm lo của Chương trình "Vòng tay yêu thương".
Con kính chào thầy cô trong Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh.
Các Cô Chú nhà hảo tâm trong câu lạc bộ Kết Nối Yêu Thương.
Các Cô Chú nhà hảo tâm trong Câu lạc bộ Thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam.
Quỹ từ thiện Chùa Pháp Tạng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lợi Nam.
Con tên là Đỗ Nguyễn Tường Khoa, hiện đang là học sinh lớp 8.
Trước tiên, con xin gửi lời chào trân trọng đến các tất cả mọi người của Chương trình “Vòng tay yêu thương” đã tiếp sức cho con suốt 36 tháng qua, từ năm 2022 đến năm 2024.
Con luôn hiểu một điều rằng, nếu không có sự giúp đỡ quý báu này thì con đã không thể tiếp tục được đến trường như hôm nay.
Mỗi tháng, chương trình đã giúp đỡ con năm trăm nghìn đồng liên tục ba năm, tổng cộng là mười tám triệu đồng và Câu lạc bộ Thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam đã tặng cho con gói thực phẩm để giúp đỡ con trong việc ăn uống hằng ngày. Nhờ học bổng, con có tiền đóng học phí, mua đồ dùng học tập, và có thêm niềm vui để bước tiếp mỗi ngày.
Kính thưa các Cô Chú, trong năm học 2024 - 2025 vừa rồi, con xin được trình bày với cô chú đôi điều về hoàn cảnh của con.
Mẹ con mất do Covid 19, chỉ còn hai cha con con nương tựa lẫn nhau. Cha và con đang ở phòng trọ tại Phường Tân Sơn - Tp. Hồ Chí Minh. Học kỳ 1 vừa qua, con vẫn đi học bình thường. Nhưng đến đầu học kỳ 2, trong lần cha con đang trên đường đón con đi học về, thì không may bị tai nạn giao thông, cha con bị gãy chân bên phải, nằm viện phẩu thuật và bó bột thời gian dài, Từ đó, con vừa đi học, vừa lo cơm nước, chăm sóc cha từ việc vệ sinh, tắm rửa, nấu cơm cho cha ăn.
Vì nhà chỉ có hai cha con, tất cả mọi việc con đều làm được. Nên hầu như ở học kì 2, con đã không chuyên tâm vào việc học, vì vậy mà con đã ở lại lớp 8.
Thưa thầy cô, cha con nay đã dần khỏe lại, cha con đã đi sửa xe lại được vì khi bị tai nạn số tiền viện phí quá lớn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con cô bác, thì tiền viện phí còn gần 20 triệu, giờ cha con đi làm trả lại từ từ, hiện con đang đi làm với cha con, cha con sửa xe chưa đi lại được thì cần gì con sẽ lấy cho cha của con, nhờ chú chủ tiệm sửa xe thương tình, nên mọi việc cũng dần ổn định, và cha con cũng khỏe hơn. Rồi giờ đây trong việc ăn uống của hai cha con, cũng được cô chú trong Câu lạc bộ thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam giúp đỡ, hàng tháng con được Câu lạc bộ Trí Huệ tặng 10kg gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường muối bột ngọt, rau củ quả và đặt biệt cô chú còn cho con thịt cá các loại, cô chú đã làm sạch sẽ và ướp sẵn hết, về nhà con chỉ cần chiên hay kho lên là có ăn thôi, con rất mừng.
Đợt tặng vừa rồi trong đó có một món con thích nhất là gà kho gừng, từ ngày mẹ con mất đến bây giờ con mới được ăn lại nó, rất ngon.
Kính thưa thầy cô, những gì con vừa chia sẻ là sự thật từ tận đáy lòng. Con biết mình đã khiến cô chú buồn vì không giữ được lời hứa sẽ học tốt. Con thật lòng xin lỗi vì điều đó. Nhưng con xin hứa, khi ba con hồi phục hoàn toàn, con sẽ nỗ lực học tập hết mình để không phụ lòng mọi người đã dành cho con suốt thời gian qua.
Nhân đây con cũng có đôi lời nhắn gửi đến mẹ thân yêu của con, mẹ ơi, hôm nay chắc mẹ cũng có ở bên cạnh con đúng không mẹ, hiện tại con và cha cũng đỡ vất vả rồi, con rất vui vì được chương trình “Vòng tay yêu thương” giúp đỡ, con và cha sẽ cố gắng sống tốt hơn, mẹ hãy yên tâm nha mẹ.
Hôm nay, đứng trước hội trường rộng lớn này, giữa tình yêu thương bao la của các thầy cô, các nhà hảo tâm đáng quý, con xin thay mặt các anh chị em là 50 học sinh trong chương trình “Vòng tay yêu thương” xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho chúng con, sự kính trong này không biết lấy gì cân xứng cho vừa, con xin thay mặt các anh chị em trong chương trình hứa sẽ cố gắng học tập để ngày sau giúp đời.
Con xin chân thành cảm ơn Cô Chú trong Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh
Các Cô Chú nhà hảo tâm trong câu lạc bộ Kết Nối Yêu Thương.
Các Cô Chú nhà hảo tâm từ Câu lạc bộ Thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam đã luôn tin tưởng và giúp đỡ con.
Những phần thưởng, phần quà và những bữa cơm đặc biệt này, con xin ghi tạc trong lòng, cầu mong mẹ con nơi xa cùng cha mẹ các anh chị em ở đây, luôn mỉm cười và dõi theo hành trình “Vòng tay yêu thương” này, con cầu chúc chương trình ngày càng lớn mạnh, để giúp đỡ được cho nhiều người khó khăn giống con hơn nữa.
Cuối cùng, con xin kính chúc các vị đại biểu, quý thầy cô , các vị khách quý, các cô chú, anh chị mạnh khoẻ, hạnh phúc, và thành công!
Con xin chân thành cảm ơn!