26/07/2025
“Thời gian như nước trôi qua, như mây hững hờ lững lờ trôi đi…” – câu hát mở đầu trong bài Cuộc đời như hoa cỏ khiến tôi bồi hồi nhớ lại những chuyến đi của Hội Nehemiah Medical and Charitable Mission đến các vùng sâu vùng xa, nơi chúng tôi cùng nhau khám bệnh, phát thuốc, và sẻ chia yêu thương dưới sự dẫn dắt của Cố Chủ tịch – Mục sư, Bác sĩ, Tiến sĩ Lê Ngọc Vinh.
Người Thầy đáng kính ấy đã mang đến cho tôi một cuộc sống phong phú, đầy ý nghĩa, và cũng là người đã mở ra cho tôi cánh cửa gặp gỡ những con người tuyệt vời – những trái tim nhân ái luôn sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ bệnh nhân không quản ngại gian khó. Qua từng hành trình, tôi đã học được biết bao bài học quý giá về cuộc sống, về tình người, và đặc biệt là học cách yêu thương, sẻ chia và đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn.
Tôi cũng nhận ra rằng: hạnh phúc không nằm ở những gì ta có, mà là khi ta biết ban cho, biết trao đi – trao đi tình thương, sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Đó chính là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi – những năm tháng không thể nào quên.
Tôi xin chân thành cảm ơn Người Thầy đã trao cho tôi 21 năm được trải nghiệm, trưởng thành trong một môi trường đầy yêu thương, nơi mỗi con người đều tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc trong việc phục vụ người khác.
Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa và các tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã luôn đồng hành cùng Hội trong mỗi chuyến đi – những người đã góp phần viết nên một hành trình nhân ái đầy cảm hứng.
Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đồng hành thầm lặng,góp phần viết nên câu chuyện nhân ái của Nehemiah Medical and Charitable Mission.
“hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu”
I Cô-tinh-tô 15:58b
Nehemiah Medical and Charitable Mission(NMCM).
Giám đốc Chương trình Việt Nam