09/09/2025
KHI BẠN CHỌN HỌC NGÀNH MARKETING NHƯNG ĐI LÀM RỒI MỚI NHẬN RA MARKETING LÀ NGÀNH NGHỀ RẤT KHẮC NGHIỆT!!!
"Ngày còn là sinh viên, mình từng tin rằng Marketing là một bức tranh đầy màu sắc"
Một ngành nghề sáng tạo, nơi mình có thể thoải mái vẽ nên những ý tưởng mới, kể những câu chuyện chạm đến trái tim người khác, và cảm nhận niềm vui khi thấy sản phẩm hay chiến dịch của mình được mọi người đón nhận. Trong đầu mình, đó là một hành trình đẹp, nơi mỗi ngày đi làm sẽ là một ngày hứng khởi.
Nhưng rồi, khi bước chân vào thị trường lao động, mình mới hiểu… nó không hề nhẹ nhàng như mình tưởng.
Thị trường thay đổi từng giờ, khách hàng thay đổi từng phút, xu hướng có thể bùng nổ hôm nay và biến mất vào ngày mai. Kế hoạch mình thức đêm làm quần quại ngày hôm qua thì hôm nay đã phải gạch bỏ để chạy theo một trend mới vừa nổi. Deadline dồn dập, yêu cầu bất ngờ và áp lực phải luôn sáng tạo như một chiếc máy không bao giờ được phép tắt. Có những đêm đang ngủ, điện thoại reo lên với tin nhắn:
“Khách vừa đổi brief, sáng mai duyệt lại nhé.”
Và mình chỉ kịp thở dài, rồi mở laptop làm lại…
Ban đầu, mình cảm thấy sốc. Cảm giác như mình đã bước vào một đường đua mà ở đó không ai chờ mình, và mình phải vừa chạy vừa học, vừa thở vừa nghĩ. Nhưng dần dần, mình nhận ra… không chỉ Marketing mới như vậy. Ngành nào cũng có sự khắc nghiệt riêng. Ở đâu cũng có áp lực, ở đâu cũng có những yêu cầu khiến mình mệt mỏi.
Điểm khác biệt không nằm ở việc ngành này dễ hay khó, mà là mình có sẵn sàng cố gắng để tồn tại và tiến lên hay không. Marketing dạy mình một điều: thế giới ngoài kia luôn thay đổi và nếu mình KHÔNG ĐỔI mới, mình sẽ bị BỎ LẠI. Nó bắt mình học cách kiên trì, linh hoạt, và chấp nhận rằng đôi khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
Giờ đây, thay vì sợ hãi mỗi khi có thay đổi bất ngờ, mình coi đó là một thử thách. Mình biết rằng mỗi ngành nghề đều có “cái giá” của nó và điều mình cần làm là tiếp tục đi, tiếp tục học, tiếp tục trưởng thành. Bởi cuối cùng, cảm giác được nhìn thấy một chiến dịch thành công, được biết công sức mình bỏ ra đã tạo ra giá trị, chính là động lực để mình bước tiếp.
Ngành này khắc nghiệt, nhưng mình không hối hận. Vì ở bất kỳ ngành nào, chỉ những ai đủ bền bỉ mới đi được đến cuối con đường!