03/09/2026
💻 Ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ, laptop đã mở, calendar đã kiểm tra, nhưng tâm trí của tụi mình thì… chưa chắc đã check out khỏi Nha Trang, Đà Lạt hay Vũng Tàu để về lại công việc. 🫠
Nhìn quanh thấy mọi người hình như đã vào guồng hết rồi, còn mình vẫn lơ mơ là đủ để tụi mình bắt đầu thấy hơi… sốt ruột. Rồi từ lúc nào không hay, tụi mình lại vô thức gồng mình để trông có vẻ đã sẵn sàng 100%.
🔋 Và đôi khi, thứ khiến ngày trở lại sau kỳ nghỉ trở nên mệt hơn không hẳn là do công việc đang chờ, mà là việc mình vừa phải tìm lại nhịp, vừa phải tiêu tốn thêm năng lượng chỉ để giả vờ như mọi thứ vẫn đang chạy rất ổn.
🌱 Nhưng ngày đầu quay lại vốn dĩ không phải là một bài kiểm tra xem ai có thể tăng tốc nhanh hơn. Có khi điều mình cần làm trước tiên chỉ là nhận ra: hôm nay mình đang ở nhịp nào, và mình cần gì để từng chút một quay trở lại.
💬 Khi không còn phải che giấu chuyện mình vẫn đang “loading”, việc bắt nhịp cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Tại GEEK Up, một số team thường check-in cảm xúc đầu ngày như một cách phát tín hiệu nhỏ: hôm nay ai đang đầy năng lượng, ai còn hơi chậm nhịp. Chỉ cần biết thêm một chút về trạng thái của người đang làm việc cùng, mọi người cũng dễ hiểu và phối hợp với nhau hơn mà không ai phải cố đóng vai “tràn trề sinh lực”.
Bởi vào lại guồng không nhất thiết là bật một chiếc công tắc tức thì từ “nghỉ lễ” sang “đi làm”. Mình có thể bắt đầu bằng việc xem lại những gì còn dang dở, tìm một đầu việc đủ rõ để khởi động hoặc trao đổi nhanh với đồng đội để nối lại mạch công việc. Khi biết mình đang ở đâu, mình cũng dễ tìm được nhịp để đi tiếp hơn là cố ép bản thân phải chạy thật nhanh ngay từ đầu.
👀 Bạn đang thuộc hội “full pin”, “đang loading” hay “thân ở công ty nhưng tâm trí vẫn chưa về” ? Thả một icon xuống phần bình luận để tụi mình cùng check cảm xúc với nhau nhé!