23/09/2024
[Hãy nhẹ nhàng hơn với bản thân mình, bạn nhé]
🥰Hè nhô mọi ngưới! Lại là Sic’s Givers đây
____________________________________________
Đã bao lâu rồi chưa ai hỏi bạn rằng “Cuộc sống bạn dạo này có ổn không?”.
Chiều này, mình cảm thấy thật tệ. Công việc thì không thuận buồm xuôi gió, việc học cũng không có kết quả tốt đẹp. Gia đình thì đang trông cậy vào mình nhưng mình lại không tài nào bước tiếp được nữa. Mình kiệt sức lắm, thật sự chỉ muốn buông xuôi và mặc kệ hết mọi gánh nặng, tìm một nơi nào đấy và ngủ một giấc thật lâu.
Nhưng cho dù vậy, mình vẫn phải đối diện với hiện thực rằng, bản thân phải tiếp tục nỗ lực cố gắng vì mình chưa thể nào từ bỏ như vậy. Thế là mình mới book một chiếc xe Grab để còn về nhà chăm con, nấu ăn.
Trên cuốc xe đấy, anh tài xế hỏi mình rằng “Sao trông em thở dài mệt mỏi vậy?” Bằng những sức lực cuối cùng, mình cười đáp vu vơ với anh rằng “Cuộc sống này mệt mỏi thật anh nhỉ, cơm áo gạo tiền cứ thế ghì nặng trên vai”. Anh cười rồi bảo “Ừ đấy, cuộc sống mà em. Thôi, cho dù có như nào thì còn thở là hạnh phúc rồi.”
Giây phút ấy, mình như bừng tỉnh, mình nghĩ rằng “Ừ ha, còn thở là vui rồi, còn việc gì nghiêm trọng hơn cái chết nữa đâu mà bản thân phải nhọc lòng”. Mình như cảm thấy được một nguồn sống đang len lỏi trong từng tế bào và lan ra khắp cơ thể. Những suy nghĩ hay những mệt mỏi vẫn còn đó nhưng mình đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Mình nhận ra rằng dù cuộc sống mình dạo này không ổn, nhưng mình vẫn còn thở, mình vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiều người, nên cứ tiếp tục cố gắng thôi!
____________________________________________
🔥Đừng quên theo dõi để dõi theo hành trình của chúng tớ nha!
Thân yêu ❤️