22/11/2025
🌿 Hoạt động “Cây Tri Ân” tại Cơ sở bảo trợ xã hội Tre Xanh – những chiếc lá ‘nhỏ’ chứa đựng lòng biết ơn ‘lớn’
[ENGLISH BELOW]
Từng chiếc lá giấy được các em tự tay trang trí, viết nên những lời chúc còn vụng về nhưng chan chứa tình cảm chân thành dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11.
Không chỉ có tiếng Việt, các em nhỏ còn cố gắng viết lời tri ân bằng tiếng Anh để gửi đến các thầy cô nước ngoài đang dạy tình nguyện tại đây – những người đã kiên nhẫn đồng hành và mở ra cho các em những chân trời mới.
Khi những chiếc lá ấy được treo lên Cây Tri Ân, góc tường nhỏ của Tre Xanh bỗng phủ đầy sắc màu của sự trìu mến và trân trọng.
Hội Bảo trợ Trẻ em TP.HCM trân trọng gửi lời cảm ơn đến các giáo viên tại Tre Xanh và toàn thể thầy cô trên khắp cả nước – những người đã gieo tuổi thơ, bồi đắp tri thức và tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ.
🌿 The Gratitude Tree at Tre Xanh Shelter – Where Little Leaves Carry Big Thank-Yous
Each paper leaf was decorated by the children, filled with simple yet heartfelt messages for their teachers on Vietnam Teachers’ Day.
Many kids even wrote in English to express gratitude to the international volunteer teachers who have patiently guided them and opened new horizons.
As the children hung their leaves onto the Gratitude Tree, the courtyard transformed into a bright, warm space filled with appreciation.
The Ho Chi Minh City Association for the Protection of Children extends heartfelt thanks to all teachers at Tre Xanh and across the country, whose dedication nurtures childhood, enriches learning, and brings hope to the children they care for.