11/05/2025
Một năm, một hành trình và vô số yêu thương...❤❤❤
Vậy là Xe mì gõ 0 đồng đã "lăn bánh" được tròn 1 năm rồi đó mọi người! Nhanh thật… mới hôm nào còn loay hoay nấu từng nồi nước lèo, mang theo không chỉ những tô mì nóng hổi mà còn cả sự sẻ chia, tình người và hy vọng.
Dự án này được bắt đầu từ một nhóm các bạn trẻ có tâm nguyện lan toả yêu thương ở phường Thạnh Lộc - Quận 12, không cần gì to tát, chỉ mong góp được một chút gì đó cho những người đang gặp khó khăn giữa thành phố này. Và cứ thế, từ cái tâm mà tụi con đi được tới hôm nay.
Một năm, không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để tụi con cảm thấy ấm lòng vì những gì đã cùng nhau làm được.
Có những buổi chiều mưa tầm tã, người ướt nhưng tô mì vẫn nóng.
Có những lần phát xong, quay lại chỉ còn cái nồi trống và vài tiếng “Cảm ơn em nghen” vọng lại...
Nghe mà ấm tim lắm.
Suốt 365 ngày qua, Xe mì gõ 0 đồng không chỉ trao đi hàng ngàn tô mì miễn phí, mà còn nhận lại hàng vạn nụ cười, ánh mắt biết ơn, và niềm tin rằng “người với người sống để yêu thương” chưa bao giờ là điều viển vông.
Tụi con biết ơn từng người, tất cả những ai đã từng đồng hành cùng Xe mì gõ 0 đồng – dù chỉ một lần. Dù bạn là người trao tay từng bịch mì, là mạnh thường quân âm thầm trao tặng từng chai dầu ăn, từng bịch rau củ, là người đứng phụ bếp hay chỉ đơn giản là chia sẻ một bài viết – bạn chính là một phần không thể thiếu trong hành trình này.
Nhìn lại một năm, mừng có, mệt có, nước mắt cũng có – nhưng chưa bao giờ tụi con muốn bỏ cuộc. Vì tụi con biết, chỉ cần còn một người cần, thì Xe mì gõ vẫn sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương.
Cảm ơn vì đã cho tụi con cơ hội được sống một năm thật ý nghĩa như vậy.
Thân ái và biết ơn!