06/08/2026
| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2026 ⛵️ |
- - - - - - - - - -
NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG CỦA MÙA HÈ
Lâm Bảo An – Trại sinh Tiểu trại 1 (Yêu Thương)
“Một gia đình nhỏ – Một hạnh phúc to”, chủ đề trại thật ấm áp và yêu thương làm sao! Một kỳ trại đã kết thúc với thật nhiều kỷ niệm vẫn còn vương vấn trong tâm trí em đến ngày hôm nay.
“Nếu phải nói lấy kim đồng hồ quay ngược lại thời gian, thì quy luật đó hoàn toàn không có. Nếu có nhiều giấy, bút thì cũng sẽ không đủ mực để viết hết kỷ niệm bao ngày qua.” Lời chia sẻ ấm áp của thầy Toàn vẫn còn làm em nghẹn ngào. Kỳ trại này thật sự rất tuyệt vời và thú vị. Em đã được tham gia, trải nghiệm biết bao hoạt động. Mọi người thân thiện như gia đình. Ngay từ những buổi họp trại, em đã cảm thấy háo hức và nôn nao đến lạ. Vì năm nay, em được mẹ cho đi trại một mình, có nghĩa là em sẽ phải tự lập, tự chăm sóc bản thân.
Cuối cùng, ngày đi trại cũng đã tới. Tối hôm ấy, mọi người tập kết ở Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Khi vừa bước vào cổng trường, em đã nghe vang vọng tiếng băng reo của các Tiểu trại, tiếng cười nói rộn ràng của các trại sinh. Điều đó báo hiệu một hành trình trại hè thú vị đã mở ra.
Sau khi làm lễ khai mạc, chúng em tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức. Đúng 1 giờ sáng, cả đoàn thức dậy, điểm danh, kiểm tra hành lý, tư trang sau đó lên xe khởi hành đến Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Em cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ những trải nghiệm mới lạ ở phía trước.
Sau nhiều giờ di chuyển, ánh bình minh dần hé dạng. Khi bước xuống xe, em cảm nhận được những luồng gió mát và không khí trong lành của xứ biển. Sau khi ổn định chỗ nghỉ, nhận phòng tại Resort Suối Hồng, chúng em đã chính thức bước vào các hoạt động của trại hè. Ngày 1 – 2 trôi qua đầy ấn tượng, chúng em được đi chợ đêm, tham quan những địa điểm nổi tiếng của Mũi Né và ghi dấu những ký ức khó phai cùng bạn bè ở nơi đây.
Nhưng điều mà em mong chờ nhất là ngày 3 và 4. Đêm thứ 3 là lửa trại. Đêm hôm ấy chúng em được xem các tiết mục văn nghệ, hóa trang, và đặc biệt nhất là phần đốt lửa trại. Mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn và đốt ngọn lửa truyền thống của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu suốt 19 năm qua. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng chính là sự ấm áp trong tình thân của gia đình Sao Bắc Đẩu. Ngay lúc ấy em có cảm giác ngọn lửa làm gắn kết thêm tình đồng đội của cả vòng tròn chúng em. Và em cảm thấy thật hạnh phúc khi hiện diện tại đây, là một thành viên nhỏ của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Đêm thứ 4 lấy đi bao giọt nước mắt của các trại sinh, nghẹn ngào khi phải khép lại kỳ trại. Hành trình nào thì cũng phải kết thúc. Chúng ta phải chấp nhận nói lời tạm biệt với nhau, và những kỷ niệm tươi đẹp bao ngày qua sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của mỗi trại sinh chúng em.
Trại hè năm nay thật sự rất ấm áp, ấn tượng và đáng nhớ. Lần trại này đã giúp em trưởng thành và tự lập hơn trước. Biết cảm nhận mọi điều xung quanh, trân trọng từng giây phút chúng ta đang có.
Em xin chân thành cảm ơn các ông bà, cha mẹ, các anh chị thủ lĩnh đã chăm sóc, giúp đỡ và cho em cơ hội tham gia các hoạt động cùng những trải nghiệm. Những ký ức tươi đẹp năm nay sẽ tiếp tục viết thêm vào những hành trang tuổi thơ của em.
Có lẽ điều em tự hào nhất không phải chỉ là được tham gia trại hè, mà là được khoác lên mình màu áo của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, được trở thành một thành viên của đại gia đình Yêu Thương và cùng mọi người tạo nên những dấu ấn đẹp trong hành trình mùa hè này.
“Một ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”