22/07/2026
THẮP SÁNG ƯỚC MƠ 2026 – Khi yêu thương được viết tiếp từ những tấm lòng
Có những nơi, một chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đến trường mà còn là chiếc cầu nối những ước mơ. Có những em nhỏ, một cuốn sách mới là cả một bầu trời tri thức. Và cũng có những gia đình, sau cơn giông lốc, điều họ cần nhất không chỉ là một mái nhà, mà còn là niềm tin rằng vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng nắm lấy tay họ.
Xuất phát từ tâm nguyện “Chấp Cánh Tri Thức Cho Thế hệ tương lai”, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối Yêu thương và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai chương trình thiện nguyện “Thắp Sáng Ước Mơ 2026” tại hai xã Khánh Bình và Khánh An (tỉnh Cà Mau).
Sau chuyến khảo sát thực tế diễn ra vào ngày 19 và 20/7/2026, đoàn đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khiến ai cũng lặng người. Có những căn nhà vừa bị giông lốc cuốn đi chỉ còn trơ nền đất. Có những đứa trẻ vẫn ngày ngày đi học trên những con đường dài với chiếc xe đã cũ, hay thiếu một góc nhỏ để đọc sách, học bài và nuôi dưỡng những ước mơ.
Từ đó, chương trình đặt ra những mục tiêu đầy ý nghĩa:
• Xây dựng 02 Thư viện Tri thức, trị giá 200 triệu đồng mỗi thư viện, để gieo những hạt giống tri thức cho thế hệ tương lai.
• Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh vượt khó, trị giá 270 triệu đồng, giúp các em vững bước trên con đường đến trường.
• Tổ chức Đêm hội Trung thu và trao 1.000 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 500 triệu đồng, để tuổi thơ của các em được trọn vẹn hơn với niềm vui và sự sẻ chia.
• Trao 300 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 150 triệu đồng, góp phần giảm bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Đặc biệt, trong chuyến khảo sát, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà cho 6 hộ gia đình bị giông lốc làm sập nhà tại hai xã Khánh Bình và Khánh An. Những phần quà tuy không thể bù đắp hết những mất mát, nhưng là lời động viên chân thành, là thông điệp rằng họ không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn.
Chúng tôi tin rằng, một thư viện có thể thay đổi tương lai của cả một thế hệ. Một chiếc xe đạp có thể rút ngắn con đường đến ước mơ. Một phần quà có thể sưởi ấm một trái tim. Và một sự sẻ chia có thể làm hồi sinh niềm hy vọng.
“Thắp Sáng Ước Mơ” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái để viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người.