14/07/2026
💌 THƯ CẢM ƠN CHUYẾN ĐI BÁC ÁI “GIEO MẦM YÊU THƯƠNG” - GIÁO XỨ BÌNH MINH 💌
Kính gửi:
Cha Linh Hướng Gioan, Soeur Đồng Hành Têrêsa
Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Quý Anh Chị Giáo lý viên cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bình Minh.
Quý Ân nhân, và các Bạn Tình nguyện viên.
"Cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20,35)
Hành trình "Gieo Mầm Yêu Thương" tại Giáo xứ Bình Minh đã khép lại trong niềm vui trọn vẹn và ơn sủng của Thiên Chúa. Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là việc trao gửi những món quà vật chất, mà hơn hết, đó là một hành trình gặp gỡ, một cầu nối của tình huynh đệ, nơi chúng con được học bài học về sự sẻ chia và cảm nhận sâu sắc ngọn lửa yêu thương đang rực cháy nơi vùng đất Bom Bo nồng hậu.
Để hành trình này được diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều hoa trái ý nghĩa, chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước hết đến Quý Cha và Quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Sự đón nhận bao dung, những hỗ trợ tận tình cùng sự tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất của Cha và Hội đồng Mục vụ chính là điểm tựa vững chắc, giúp chúng con hoàn thành sứ mạng yêu thương này một cách thuận lợi nhất.
Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Mẹ trong Giới Hiền mẫu, những người đã không quản ngại vất vả để chăm lo cho chúng con từng bữa ăn, ly nước với tình yêu thương như những người con trong gia đình. Sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ phía sau gian bếp đã tiếp thêm rất nhiều yêu thương, sức mạnh cho chúng con. Bên cạnh đó, chúng con vô cùng biết ơn các anh chị Giáo lý viên, những người đã nhiệt thành hỗ trợ, đồng hành và giúp chúng con kết nối, điều phối các em thiếu nhi trong các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hoạt náo. Chính tinh thần dấn thân, sự năng động của các anh chị đã làm cho bầu khí của giáo xứ những ngày qua trở nên rộn ràng và ngập tràn năng lượng trẻ.
Chúng con không thể quên sự hiện diện của toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Bình Minh. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay siết chặt, và cả sự mở lòng hiệp thông sâu sắc của bà con chính là món quà tinh thần vô giá dành cho chúng con. Và sau cùng, xin được tri ân những tấm lòng vàng của quý ân nhân, quý mạnh thường quân và các bạn tình nguyện viên - những người đã âm thầm góp công, góp sức, không ngại đường xá xa xôi, chung tay cùng chúng con gieo nên những hạt mầm yêu thương thật đẹp trên mảnh đất này.
Dù hành trình ngắn ngủi tại giáo xứ đã khép lại, nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui của các em nhỏ, sự xúc động của các cụ già, những hộ gia đình và tình cảm ấm áp của mỗi người dân nơi đây sẽ mãi là hành trang thiêng liêng theo bước các bạn sinh viên chúng con trên mọi nẻo đường tương lai. Thật lòng, chúng con không thể kể hết được hết những sự yêu thương mà chúng con nhận được. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Quan thầy Tôma Thiện, ban xuống trên Quý Cha, Quý Soeurs, Quý Ân nhân và toàn thể Quý vị tràn đầy hồng ân, sức khỏe, bình an và niềm vui trong Chúa.
Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình yêu thương kế tiếp của Gia đình sinh viên Tôma Thiện.