Linh Thao Con Đường Trái Tim

Linh Thao Con Đường Trái Tim Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Linh Thao Con Đường Trái Tim, Youth Organization, 171 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Ho Chi Minh City.

Linh Thao dành cho mọi người, giúp mọi tín hữu tĩnh lặng tâm hồn, khám phá và xây dựng bản thân trong tương quan với Chúa và mọi người, tái định hướng cuộc đời theo ý Chúa, hướng tới bình an và hạnh phúc.

BẾ MẠC LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI THIÊN BÌNH – KHÓA 129/08 – 04/09/2026Một hành trình nữa đã khép lại tại Đan viện...
05/09/2026

BẾ MẠC LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI THIÊN BÌNH – KHÓA 1
29/08 – 04/09/2026

Một hành trình nữa đã khép lại tại Đan viện Thiên Bình.

Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con về đây, cho chúng con những ngày được nghỉ ngơi, thinh lặng và cầu nguyện. Những ngày để “sạc” lại năng lượng, để học cách mở lòng hơn với chính mình, dịu dàng hơn với những vết sẹo mình vẫn mang theo và rộng lòng hơn với những người bên cạnh.

Khóa Linh Thao khép lại, nhưng hành trình với Chúa vẫn tiếp tục.

Mong rằng sự bình an và những điều mỗi người nhận được trong những ngày ở Thiên Bình sẽ không chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng sẽ được mang theo trong cuộc sống mỗi ngày.

❤️ VÀ MÙA LINH THAO 2026 VẪN CÒN MỘT CUỘC HẸN CUỐI...

Chỉ còn một Khóa Linh Thao Con Đường Trái Tim để khép lại mùa Linh Thao 2026.

Nếu bạn cũng đang mong có vài ngày để dừng lại, nghỉ ngơi, cầu nguyện và ở lại với Chúa, thì Thiên Bình vẫn còn một cuộc hẹn dành cho bạn.

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI THIÊN BÌNH – KHÓA 2

• Địa điểm: Đan viện Thiên Bình, 125 Ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
• Thời gian: 24/10 – 30/10/2026
• Đăng ký: https://linhthaogioitre.net/

Hẹn bạn ở Thiên Bình nhé!

📷 Hình ảnh toàn khóa Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Thiên Bình – Khóa 1
---------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

KHÉP LẠI MỘT HÀNH TRÌNH – ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNHSáng nay, 03/09/2026, Khóa Linh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình (29/8 – 0...
03/09/2026

KHÉP LẠI MỘT HÀNH TRÌNH – ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH

Sáng nay, 03/09/2026, Khóa Linh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình (29/8 – 03/9/2026) đã chính thức khép lại.

Rạng sáng, khi một ngày mới vừa bắt đầu, các thao viên cùng nhau lên Núi Đức Mẹ dâng Thánh lễ bế mạc. Một Thánh lễ thật đặc biệt để tạ ơn Chúa về những ngày đã qua, về những cuộc gặp gỡ trong thinh lặng, những giờ cầu nguyện, những lần nhìn lại chính mình và những điều rất riêng mà mỗi người đã nhận được trong những ngày Linh Thao.

Sau Thánh lễ, hành trình được nối dài bằng chuyến hành hương đến Giáo xứ Lãng Vân, cùng nhau bước đi trong tâm tình của người hành hương và đón nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh của Giáo phận Phát Diệm.

Vậy là hành trình Linh Thao cuối cùng trong năm tại Ninh Bình cũng đã khép lại.

Rồi mỗi người sẽ trở về với gia đình, trường học, công việc và nhịp sống quen thuộc của mình. Những ngày ở Châu Sơn sẽ dần trở thành ký ức: những giờ thinh lặng, những con đường đã đi qua, những giờ cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ với người đồng hành, và cả những điều chỉ riêng mình với Chúa mới hiểu.

Nhưng Linh Thao không kết thúc khi khóa Linh Thao khép lại.

Điều quan trọng hơn có lẽ bắt đầu từ hôm nay: khi chúng ta trở về và tập nhận ra Chúa giữa đời sống thường ngày; biết ở lại với Chúa giữa những bận rộn; biết phân định trước những chọn lựa; và can đảm sống điều mình đã nhận ra trong những ngày cầu nguyện.

Các bạn thân mến,

Hãy mang Linh Thao theo mình.

Không nhất thiết bằng những điều thật lớn lao. Có thể chỉ bằng một đời sống bình an hơn, một cách yêu thương chân thành hơn, một sự quảng đại hơn với người bên cạnh, hay đơn giản là kể cho một người bạn về hành trình mà mình vừa trải qua.

Nếu Linh Thao đã trao cho bạn một điều gì đó thật đẹp, hãy tiếp nối điều ấy và mở đường để thêm một người khác cũng có cơ hội gặp gỡ Chúa trong Linh Thao.

Chúng ta chia tay nhau hôm nay, nhưng không phải để kết thúc.

Chúng ta trở về để được sai đi.

Cảm ơn Châu Sơn vì những ngày bình an.
Cảm ơn Ninh Bình vì đã đón chúng ta trở về với thinh lặng.
Cảm ơn tất cả những người đã âm thầm đồng hành để hành trình này được nên trọn vẹn.

Và trên hết, tạ ơn Chúa vì đã gọi mỗi người đến, ở lại và rồi lại sai mỗi người trở về.

Hẹn gặp lại những người bạn của Linh Thao.

Ninh Bình – 2027 Chúng ta lại gặp nhau nhé!
---------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ… LẠ LÙNG! 🌿Nghỉ lễ dài ngày.Người ta tranh thủ đi chơi cho đã.Các bạn lại khăn gói… đi Linh Thao.Ở n...
30/08/2026

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ… LẠ LÙNG! 🌿

Nghỉ lễ dài ngày.

Người ta tranh thủ đi chơi cho đã.
Các bạn lại khăn gói… đi Linh Thao.

Ở nhà có thể nằm dài, ôm điện thoại, lướt một vòng Facebook, TikTok, nhắn tin tới khuya chẳng ai nhắc.
Các bạn lại chọn đến một nơi mà vừa bắt đầu đã… tạm biệt chiếc điện thoại thân yêu.

Ngoài kia, cà phê, trà sữa, những cuộc hẹn chill chill vẫn đang chờ.
Còn 70 bạn trẻ này lại chọn “định cư” ở Linh Thao mấy ngày.

Mà “combo nghỉ lễ” ở đây cũng lạ lắm:
cầu nguyện – lắng nghe – thinh lặng. 😄

Nghe thôi đã thấy… có gì đó hơi “ngược đời”. 😄

Bao nhiêu cuộc vui đang chờ ngoài kia, sao không tranh thủ tận hưởng?

Vì sao lại chọn Linh Thao?

Và điều thú vị là sự lựa chọn có vẻ “lạ lùng” ấy không chỉ thuộc về vài người.

Không phải 5.
Không phải 10.
Mà là 70 con người đã có mặt tại Đan viện Châu Sơn trong những ngày này.

Vậy thì…

Linh Thao là gì mà có sức hút đến thế?

Có lẽ câu trả lời không nằm ở một chương trình thật hấp dẫn, một nơi check-in thật đẹp hay những hoạt động khiến người ta lúc nào cũng hào hứng.

Bởi Linh Thao gần như đi ngược lại tất cả những điều ấy.

Không có quá nhiều thứ để xem.
Nhưng lại có rất nhiều điều để nhìn vào bên trong mình.

Không có những cuộc trò chuyện kéo dài.
Nhưng lại có cơ hội để nghe những điều rất lâu rồi mình chưa nghe được.

Không có chiếc điện thoại luôn ở bên để lấp đầy từng phút trống.
Nhưng chính trong khoảng trống ấy, ta bắt đầu nhận ra những chuyển động rất nhỏ của lòng mình.

Và khi mọi tiếng ồn dần lắng xuống, có một cuộc gặp gỡ khác bắt đầu:

cuộc gặp gỡ giữa một người với chính mình – và với Thiên Chúa.

Có lẽ đó là điều khiến Linh Thao trở nên đặc biệt.

70 con người bước vào Linh Thao, mang theo 70 câu chuyện rất riêng. Có niềm vui, có nỗi buồn, có những lựa chọn còn phân vân, những câu hỏi chưa tìm thấy lời đáp; và cũng có người đến đây khi chính mình vẫn chưa biết đang kiếm tìm điều gì.

Linh Thao không hứa sẽ trả lời thay tất cả.

Linh Thao chỉ mời ta dừng lại đủ lâu, thinh lặng đủ sâu và mở lòng đủ thật để nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang nói, vẫn đang dẫn mình đi giữa chính câu chuyện cuộc đời mình.

Và rồi có những người đến Linh Thao lần đầu chỉ vì tò mò.

Nhưng khi trở về, trong tim lại có thêm một nơi để nhớ.

Một khoảng thinh lặng để thương.
Một cuộc gặp gỡ để giữ gìn.
Một kinh nghiệm về Chúa rất riêng, chẳng dễ diễn tả thành lời.

Có lẽ sức hấp dẫn của Linh Thao là vậy.

Không ồn ào để níu chân người trẻ.

Chỉ âm thầm mở ra một con đường…

mà đôi khi, lỡ bước vào một lần, lại nhớ mãi trong tim. ❤️

Chào mừng 70 gương mặt trẻ “lạ lùng” đã chọn dành những ngày nghỉ lễ năm nay cho Linh Thao Giới Trẻ tại Đan viện Châu Sơn – Ninh Bình.

Chúc các bạn những ngày thật bình an.

Và biết đâu, sau những ngày thinh lặng này, mỗi người sẽ tìm thấy một điều rất riêng mà Chúa đã chờ để nói với mình từ lâu. 🌿
-----------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

Thiên Bình – Đà Lạt – Ninh BìnhBa điểm hẹn. 175 thao viên. Một hành trình hướng về Chúa. 🌿HÔM NAY, CÓ NHỮNG CUỘC LÊN ĐƯỜ...
29/08/2026

Thiên Bình – Đà Lạt – Ninh Bình
Ba điểm hẹn. 175 thao viên. Một hành trình hướng về Chúa. 🌿

HÔM NAY, CÓ NHỮNG CUỘC LÊN ĐƯỜNG THẬT ĐẸP

Cuối tháng Tám, khi những ngày nghỉ lễ bắt đầu, từ nhiều nơi, những chiếc balô cũng được khoác lên vai.

Người về Thiên Bình, người lên Đà Lạt, người tìm đến Châu Sơn – Ninh Bình.

175 thao viên. Ba điểm hẹn. Và hôm nay, ba hành trình Linh Thao cùng bắt đầu.

🌿 Tại Đan viện Thiên Bình – Đồng Nai, 42 thao viên bước vào Linh Thao Con Đường Trái Tim – Khóa 1.

🌿 Tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt, 63 thao viên bắt đầu Linh Thao Giới Trẻ – Khóa 7.

🌿 Và tại Đan viện Châu Sơn – Ninh Bình, 70 thao viên cùng bước vào những ngày Linh Thao Giới Trẻ.

Từ Nam ra Bắc, ba điểm hẹn cách xa nhau nhưng cùng chung một hành trình Linh Thao – hành trình tạm rời những bận rộn thường ngày để bước vào thinh lặng, cầu nguyện, lắng nghe và dành một khoảng thời gian thật sự ở lại với Chúa.

Mỗi người đến với Linh Thao mang theo một câu chuyện riêng.

Có thể là một niềm vui muốn dâng lời tạ ơn. Một thao thức chưa tìm được câu trả lời. Một lựa chọn cần phân định. Một chặng đường đang cần thêm ánh sáng. Hay đơn giản chỉ là mong được dừng lại một chút, sau những ngày đã đi thật nhanh.

Có những chuyến đi đưa ta đến một nơi thật xa.

Cũng có những chuyến đi, càng đi lại càng thấy mình được trở về.

Hôm nay, tại Thiên Bình, Đà Lạt và Ninh Bình, 175 hành trình trở về như thế đang cùng bắt đầu. ❤️

Xin cùng hiệp lời cầu nguyện cho các thao viên, quý Cha, quý Tu sĩ, những người đồng hành, Ban Tổ chức và tất cả những người đang âm thầm phục vụ tại ba nơi.

Xin Chúa gìn giữ những bước chân vừa lên đường, ban cho mỗi người một trái tim rộng mở và dẫn họ đi qua những ngày Linh Thao bằng con đường rất riêng mà Ngài dành cho mỗi người.
---------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

THÁNH MONICA, MỘT ĐỜI LÀM MẸ, MỘT ĐỜI CẦU NGUYỆNNgày 27/8, Giáo Hội mừng kính Thánh Monica, người mẹ mà cuộc đời là một ...
27/08/2026

THÁNH MONICA, MỘT ĐỜI LÀM MẸ, MỘT ĐỜI CẦU NGUYỆN

Ngày 27/8, Giáo Hội mừng kính Thánh Monica, người mẹ mà cuộc đời là một chứng tá đẹp về tình yêu, sự nhẫn nại và niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

Thánh Monica đã từng mang trong lòng biết bao nỗi buồn của một người mẹ. Người con trai Augustinô có những năm tháng sống xa Chúa, với những chọn lựa khiến mẹ đau lòng. Monica không thể sống thay cuộc đời của con, cũng không thể buộc con thay đổi theo điều mình mong muốn.

Điều bà có thể làm là yêu thương, chờ đợi và cầu nguyện.

Bà cầu nguyện khi còn hy vọng.
Bà vẫn cầu nguyện khi tưởng như chẳng có gì thay đổi.
Có những lời cầu nguyện đi cùng nước mắt, nhưng cũng có một niềm tin chưa bao giờ thôi đặt nơi Thiên Chúa.

Và rồi, sau nhiều năm, lời cầu nguyện của người mẹ ấy đã trổ sinh hoa trái. Augustinô trở về với Chúa, lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và sau này trở thành Thánh Augustinô, một trong những vị thánh và nhà tư tưởng lớn của Giáo Hội.

Có lẽ vì thế, khi nhớ đến Thánh Monica, chúng ta cũng dễ nhớ đến mẹ của mình.

Thật đặc biệt khi năm nay, ngày kính Thánh Monica lại gặp ngày Vu Lan, một ngày mà nhiều người Việt Nam dành để nhớ về công ơn sinh thành và những hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Mỗi người mẹ có một câu chuyện khác nhau. Nhưng có lẽ, trong cuộc đời mỗi chúng ta, cũng có những lời cầu nguyện của mẹ mà ta chưa từng biết; những đêm mẹ thao thức mà ta không hay; những nỗi lo mẹ giữ lại cho riêng mình; và cả những hy sinh rất nhỏ, rất bình thường, đến mức đôi khi ta quen với sự hiện diện ấy mà quên nói một lời cảm ơn.

Rồi sẽ có một ngày, ta mới hiểu rằng còn mẹ để gọi một tiếng “Mẹ ơi” đã là một ân phúc.

Nếu hôm nay mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy dành cho mẹ thêm một chút thời gian. Một cuộc gọi, một bữa cơm, một lời hỏi thăm, một cái ôm, hay đơn giản là ngồi bên mẹ lâu hơn một chút.

Và nếu mẹ đã đi xa, hôm nay xin dành cho mẹ một lời kinh. Xin Chúa thương đón nhận mẹ và cho mẹ được nghỉ yên trong tình yêu của Người.

Trong ngày lễ Thánh Monica, xin nhớ đến những người mẹ vẫn đang âm thầm cầu nguyện cho con mình; những người mẹ đang lo lắng, đang chờ đợi, đang đau vì con, hay vẫn mang trong lòng một ước nguyện chưa thành.

Xin Thánh Monica ở bên và nâng đỡ các mẹ, nhất là trong những lúc không còn biết mình có thể làm gì hơn cho con, để vẫn vững tin rằng:

Có những điều người mẹ không thể làm thay cho con,
nhưng người mẹ luôn có thể trao con mình cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.

Xin Thánh Monica cầu bầu cho những người mẹ.
Xin Chúa gìn giữ những người mẹ còn đang ở bên chúng con.
Và xin cho mỗi chúng con biết yêu thương, kính trọng và biết ơn mẹ khi còn có thể.

Mừng lễ Thánh Monica – 27/8.
-----------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

🌏 ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI SEOUL 2027:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT⏳ Chỉ còn một năm nữa, các bạn trẻ Công giáo từ khắ...
05/08/2026

🌏 ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI SEOUL 2027:
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

⏳ Chỉ còn một năm nữa, các bạn trẻ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ tại Seoul (Hàn Quốc) cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day - WYD) 2027, diễn ra từ ngày 3 đến 8 tháng 8 năm 2027.

📢 Quyết định chọn Seoul làm nơi đăng cai đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố trong Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 (Bồ Đào Nha). Khi ấy, các tín hữu Hàn Quốc hiện diện tại quảng trường đã bày tỏ niềm vui và sự xúc động trước thông báo này.

🌍 Đây là lần thứ hai một quốc gia châu Á đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới, sau Manila (Philippines) năm 1995, đồng thời là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại một quốc gia mà người Công giáo chỉ chiếm thiểu số trong dân số.
Khi thời điểm diễn ra sự kiện đang đến gần, Giáo hội tại Hàn Quốc cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho biến cố mang tầm vóc toàn cầu này.

📍 Địa điểm tổ chức
Hiện nay, Tòa Thánh và Ủy ban Tổ chức địa phương WYD Seoul 2027 vẫn đang hoàn tất việc xác định các địa điểm chính thức cho những chương trình của sự kiện.
Ủy ban Tổ chức do Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-taick Chung, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul, làm Chủ tịch.
💚Đức Giám mục Phaolô Kyung-Sang Lee đảm nhiệm vai trò Điều phối viên Tổng quát.
🩵 Đức Giám mục Job Yobi Koo phụ trách điều phối ở cấp Giám mục.

✨ Chủ đề của WYD Seoul 2027
📖 Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 16,33):
"Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

📅 Chương trình dự kiến
Dù chương trình chi tiết vẫn đang được hoàn thiện, các hoạt động chính dự kiến sẽ gồm:
🙏 Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Seoul chủ sự.
📖 Các buổi giáo lý mỗi sáng do các Giám mục đến từ nhiều quốc gia hướng dẫn.
👋 Nghi thức chào mừng Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
✝️ Đàng Thánh Giá.
🚶‍♂️ Cuộc hành hương tiến về địa điểm cử hành Thánh lễ bế mạc.
🕯️ Chầu Thánh Thể.
🙏 Canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
⛪ Thánh lễ bế mạc do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự.

🎉 Bên cạnh các cử hành phụng vụ, Lễ hội Giới trẻ sẽ có nhiều chương trình phong phú như:
🎶 Các buổi hòa nhạc.
🎭 Những chương trình biểu diễn văn hóa.
🌿 Công viên Hòa giải.
🙌 Hội chợ Ơn gọi.
🤝 Nhiều hoạt động giao lưu dành cho giới trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.
🌟 Các thánh bảo trợ của WYD Seoul 2027

Ban Tổ chức đã công bố 5 vị thánh bảo trợ của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027:
✝️ Thánh Gioan Phaolô II – Đấng sáng lập Ngày Giới trẻ Thế giới.
🇰🇷 Thánh Anrê Kim Taegon và các bạn tử đạo – chứng nhân anh dũng của Giáo hội Hàn Quốc.
🌍 Thánh Frances Xavier Cabrini – nữ tu truyền giáo nổi tiếng với sứ vụ phục vụ người di dân và người nghèo.
🕊️ Thánh Giusephina Bakhita – chứng tá của niềm hy vọng, tự do và đức tin được thanh luyện qua đau khổ.
💻 Thánh Carlo Acutis – gương mẫu về đời sống thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số và là chứng nhân loan báo Tin Mừng cho giới trẻ hôm nay.

🎵 Ca khúc chủ đề chính thức
🎼 Ngày 3 tháng 8, Ban Tổ chức đã chính thức giới thiệu bài hát chủ đề của WYD Seoul 2027 mang tên:
"Confidite, Ego Vici Mundum"
("Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" – bằng tiếng Latinh).
Tác phẩm là sáng tác đoạt giải cao nhất trong số 434 bài dự thi, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Jiyoon Kim sáng tác.

⛪ Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc
📊 Theo số liệu của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc công bố năm 2022, Hàn Quốc hiện có khoảng 6 triệu tín hữu Công giáo, tương đương 11% dân số.
Một khảo sát về tình hình tôn giáo được công bố năm 2020 cho biết:
⏺️50% dân số không theo tôn giáo.
⏺️32% là Kitô hữu Tin Lành.
⏺️16% theo Phật giáo.
⏺️Khoảng 11% là người Công giáo.

Những con số này càng cho thấy ý nghĩa đặc biệt của việc Hàn Quốc trở thành quốc gia đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới.

🙏 Kinh nguyện chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027
Lạy Chúa đầy yêu thương của mọi người trẻ,
chúng con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi chúng con bước vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài.
Lạy Chúa Cha,
chúng con xin phó thác bản thân cho Cha. Xin cho người trẻ trên khắp thế giới được tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay của Hội Thánh và ngày càng cảm nghiệm sâu sắc niềm vui của sự hiệp thông và hiệp nhất.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Đấng đã chiến thắng thế gian hôm nay và mãi mãi. Xin cho mọi người nhận ra niềm hy vọng nơi lời mời gọi: "Hãy can đảm lên!", để hiểu rằng thập giá của tình yêu và sự tha thứ chính là chiến thắng đích thực trước thế gian.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngọn Lửa Tình Yêu,
Chính Ngài đã gieo hạt giống đức tin trên mảnh đất Hàn Quốc. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa đức tin của các Thánh Tử đạo Hàn Quốc, để chúng con trở thành những môn đệ sống Tin Mừng của bình an, yêu thương và chân lý.
Lạy Chúa, xin cho cuộc hành hương Ngày Giới trẻ Thế giới giúp chúng con biết lắng nghe nhau, biết phân định thánh ý Chúa và cùng nhau xây dựng một Hội Thánh hiệp hành, bước đi với toàn thể Dân Thiên Chúa.
Amen.

🌹 Đức Mẹ của Lòng Thương Xót và Bình An,
Xin cầu cho chúng con.

✨ Các Thánh Bảo trợ của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027,
Xin cầu cho mọi người trẻ.

✍️Jos Nguyen chuyển ngữ - EWTN News
-----------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

🌿 31/7 – MỪNG KÍNH THÁNH INHÃ LOYOLA 🌿Hôm nay, cùng với Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính thánh Inhã Loyola – vị th...
31/07/2026

🌿 31/7 – MỪNG KÍNH THÁNH INHÃ LOYOLA 🌿

Hôm nay, cùng với Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính thánh Inhã Loyola – vị thánh mà Thiên Chúa đã dùng để khai mở một con đường thiêng liêng, giúp biết bao người tìm gặp Ngài giữa cuộc sống thường ngày.

Từ kinh nghiệm hoán cải sâu xa của chính mình, thánh Inhã đã để lại cho Hội Thánh một gia sản vô cùng quý giá: Linh Thao. Đó không chỉ là một cuốn sách hay một phương pháp cầu nguyện, mà là một hành trình giúp con người học biết lắng nghe, phân định và nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện, đang dẫn dắt và đang yêu thương mình trong mọi sự.

Đối với những ai đã từng sống Linh Thao, mỗi kỳ linh thao đều là một ân huệ. Có người được chữa lành những vết thương âm thầm. Có người tìm lại được bình an sau những tháng ngày mỏi mệt. Có người nhận ra hướng đi mới cho cuộc đời. Có người chỉ đơn sơ cảm nghiệm rằng Thiên Chúa chưa bao giờ rời xa mình.

Mỗi thao viên đều có một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau nơi một xác tín: Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và nói với con người hôm nay.

Trong ngày lễ kính thánh Inhã, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một vị thánh với trái tim luôn khao khát "tìm và thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự." Đồng thời, chúng ta cũng xin tri ân thánh Inhã vì món quà Linh Thao mà ngài đã để lại, để trải qua hơn năm thế kỷ, biết bao tâm hồn vẫn tiếp tục được nâng đỡ, biến đổi và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

"Xin nhận lấy, lạy Chúa, trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con. Mọi sự con có và con sở hữu, Chúa đã ban cho con; con xin dâng lại tất cả cho Chúa để hoàn toàn tùy ý Chúa định liệu. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa, vì như thế là đủ cho con." (Linh Thao số 234)

Xin thánh Inhã Loyola chuyển cầu cho mỗi chúng ta biết luôn mở lòng trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết tìm và gặp Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng một trái tim tự do và sẵn sàng.

Ước mong rằng, qua đời sống và chứng tá âm thầm của mỗi thao viên, sẽ có thêm nhiều người trẻ được bước vào hành trình Linh Thao, để chính họ cũng được gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương, chờ đợi và đồng hành với từng người.

Lạy thánh Inhã Loyola, xin cầu cho chúng con.
-----------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim


🕊️ HIỆP THÔNG TRONG LỜI CẦU NGUYỆNTrong những giây phút chia ly, tình hiệp thông của cộng đoàn trở thành nguồn an ủi và ...
18/07/2026

🕊️ HIỆP THÔNG TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

Trong những giây phút chia ly, tình hiệp thông của cộng đoàn trở thành nguồn an ủi và là lời nhắc rằng, không ai phải mang nỗi đau một mình.

Đại gia đình Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, cùng anh chị em trong các chương trình Linh Thao Con Đường Trái Tim và Linh Thao Giới Trẻ, xin được hiệp thông và gửi lời phân ưu chân thành đến anh Gioan Baotixita Nguyễn Duy Hải (JB Hải Nguyễn) cùng toàn thể tang quyến, khi mẹ anh là cô Maria Madalena Huỳnh Thị Mỹ Lan vừa trở về nhà Cha vào sáng thứ Bảy, ngày 18.07.2026.

Với tất cả tình huynh đệ được vun đắp trong hành trình cùng nhau phục vụ, anh chị em luôn ở bên anh bằng lời cầu nguyện và sự sẻ chia. Cảm ơn anh vì sự quảng đại và nhiệt thành trong sứ mạng. Hôm nay, xin anh cũng đón nhận tình yêu thương của cộng đoàn như một điểm tựa để cùng gia đình bước qua những ngày nhiều nước mắt.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Madalena sớm được hưởng nhan thánh Chúa là nguồn bình an vĩnh cửu.

Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót nâng đỡ anh Hải cùng toàn thể gia đình tang quyến, ban sức mạnh, niềm hy vọng và sự bình an trong những thời khắc khó khăn này. Nguyện niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh trở thành ánh sáng dẫn lối, để giữa nỗi buồn chia biệt, chúng ta vẫn vững lòng cậy trông vào lời hứa của Thiên Chúa về sự sống đời đời.

"Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an." (Mt 5,4)

🙏 Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Nguồn: Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng - Việt Nam
-----------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

📵 Có thể đây sẽ là 7 ngày không có Wi-Fi mạnh nhất... nhưng lại là 7 ngày giúp trái tim bạn kết nối mạnh nhất.📍 LINH THA...
06/07/2026

📵 Có thể đây sẽ là 7 ngày không có Wi-Fi mạnh nhất... nhưng lại là 7 ngày giúp trái tim bạn kết nối mạnh nhất.

📍 LINH THAO GIỚI TRẺ ĐÀ LẠT – KHÓA 3
🗓️ 11–17/07/2026
📍 Tu viện Đồi Mai Anh – Đà Lạt

Giữa một thế giới luôn "đang tải", hãy cho mình một khoảng lặng để lắng nghe.

Biết đâu... giữa muôn vàn thông báo của cuộc sống, lời mời gọi dành riêng cho bạn vẫn đang chờ bạn "nhấn mở". ❤️

📌 Đăng ký ngay tại: linhthaogioitre.net
---------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

🌿 KHAI MẠC LINH THAO GIỚI TRẺ ĐÀ LẠT – KHÓA 2📍 Tu viện Đồi Mai Anh | 04 – 10.07.2026Trưa ngày 04.07, từng bước chân lần ...
05/07/2026

🌿 KHAI MẠC LINH THAO GIỚI TRẺ ĐÀ LẠT – KHÓA 2
📍 Tu viện Đồi Mai Anh | 04 – 10.07.2026

Trưa ngày 04.07, từng bước chân lần lượt tìm về Tu viện Đồi Mai Anh. Những cái bắt tay, những nụ cười làm quen, những lời chào đầu tiên... tất cả đã góp nên một bầu khí thật ấm áp cho hành trình Linh Thao trẻ bắt đầu.

Khi màn đêm buông xuống, cả khóa cùng quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu khai mạc. Là giây phút mỗi người lặng lẽ đặt lại hành trang của mình trước Chúa: những niềm vui, những thao thức, những vết thương, những ước mơ và cả những điều chưa thể gọi thành tên. Từ giây phút này hành trình Linh Thao chính thức bắt đầu.

Sáng nay, 05.07, Thánh lễ đầu tiên được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Một ngày mới khởi đầu cũng là một lời mời gọi mới: bước vào thinh lặng, mở lòng lắng nghe và để Thiên Chúa nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước chân.

Những ngày phía trước không chỉ là khoảng thời gian tạm rời xa nhịp sống hối hả, xa những thói quen thường ngày, xa những giấc ngủ đến trưa hay những đêm thức thật khuya; mà còn là cơ hội để mỗi người bước vào một nhịp sống mới, dành thời gian gặp lại chính mình, ở lại trong thinh lặng và mở lòng để Thiên Chúa đến, ngỏ lời và thực hiện điều Ngài mong muốn nơi cuộc đời mỗi người.

Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các thao viên, để từng ngày của khóa Linh Thao trở thành những ngày tràn đầy ân sủng; để mỗi người ra về với một trái tim bình an hơn, tự do hơn và biết yêu thương nhiều hơn.

"Hãy ở lại trong tình thương của Thầy." (Ga 15,9)

📸 Album ảnh: Những khoảnh khắc đón tiếp thao viên, giờ Chầu Thánh Thể khai mạc và Thánh lễ đầu tiên của Khóa Linh Thao Giới Trẻ Đà Lạt – Khóa 2.
---------------------------------
Linh Thao Con Đường Trái Tim

Address

171 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Linh Thao Con Đường Trái Tim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share