16/05/2026
Đây là lần thứ mấy Siêu Mẫu Minh Tú gửi gạo cho bà con nghèo và những ngôi chùa khó khăn?
Thật lòng mà nói, Xe Bus Yêu Thương cũng không thể nhớ rõ nữa. Chỉ biết là đã rất nhiều lần, rất nhiều lần... và mỗi lần như thế thường là 500 kg hay cả một tấn gạo. Những phần gạo chan chứa tình cảm đó được Xe Bus Yêu Thương tận tay gửi tới các chùa để nấu ăn cho bệnhnhân, gửi tới bà con khó khăn để giúp mọi người được ấm cái bụng.
Thực ra, Xe Bus Yêu Thương đã cảm ơn Siêu Mẫu Minh Tú rất nhiều lần rồi, đến mức hiện tại thực sự không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả trọn vẹn sự biết ơn này nữa. Chỉ biết rằng, chị cứ âm thầm và lặng lẽ gửi gạo đến, nhờ Xe Bus Yêu Thương chuyển trao cho các ngôi chùa, cho bà con khó khăn và các bệnh nhân nghèo. Tuyệt nhiên không một lời yêu cầu, không một đòi hỏi, cũng chẳng cần lưu lại hình ảnh gì cả.
Thế nhưng, tự bản thân Xe Bus Yêu Thương cảm thấy rằng mình cần phải nói lên những lời cảm ơn sâu sắc nhất, cần phải cho mọi người biết về một hình ảnh Siêu Mẫu Minh Tú luôn sống hết mình vì bà con nghèo.
Một lần nữa, Xe Bus Yêu Thương xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến Siêu Mẫu Minh Tú. Kính chúc Siêu Mẫu Minh Tú luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho xã hội.
Xin được trân trọng cảm ơn!